Vợ tôi từng “đi khách” thời sinh viên
(aFamily)- Ông ta tiết lộ cho tôi một bí mật: "Vợ tôi đã bán trinh cho bạn ông ta và thường xuyên đi khách và với chính ông ta khi còn là sinh viên".
Gởi anh N.T.H, tác giả bài viết "Vợ Tôi Từng Làm Gái",
Đọc bài của anh NTH tôi thấy anh giống hoàn cảnh của tôi, chỉ khác một chút là chúng tôi đều là dân trí thức.
Sau khi tôi tốt nghiệp ĐH, tôi quen vợ tôi cũng tại cơ quan đầu tiên tôi làm việc và chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Chúng tôi có nhiều điểm hợp nhau và cho đến bây giờ vẫn thế.
Tôi cũng chẳng bận tâm nhưng cho đến một ngày tôi có một hợp đồng lớn với vị khách đó để thỏa thuận về giá cả và tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại bỏ tiền ra để lấy một thông tin chỉ làm mình đau lòng: "Tôi giảm giá và ông ta cho tôi biết một bí mật" và đó là bí mật "vợ tôi đã bán trinh cho bạn ông ta và thường xuyên đi khách và với chính ông ta khi còn là sinh viên".
Trái đất quả nhỏ để rồi chúng tôi lại gặp và biết được bí mật. Tôi gặng hỏi và đưa ra bằng chứng cô ấy mới thành thật kể cho tôi nghe, chỉ vì hoàn cảnh nên cô ấy phải làm vậy để có tiền ăn học, tui chua xót, tôi hầu như không động đến cô ấy cả năm trời, thật khủng khiếp thế nhưng tôi vẫn yêu cô ấy và sự chân thành của cô ấy làm tôi nguôi ngoai nhưng vẫn đè nặng trong trái tim tôi.
Tôi so sánh với nhưng đứa bạn cùng thời với tôi và tôi thấy người xưa nói đúng "Lấy gái về làm vợ sẽ hạnh phúc hơn lấy vợ về làm gái", những người bạn của tôi thì 3/10 đứa có vợ ngoại tình, họ đau khổ hơn tôi nhiều, tôi chẳng phải canh chừng hay ghen bóng ghen gió.