BÀI GỐC Tôi bị lừa lấy anh chồng bất lực và đã có vợ con

Tôi bị lừa lấy anh chồng bất lực và đã có vợ con

(aFamily)- Sau đám cưới, tôi mới ngỡ ngàng biết được hóa ra anh ta bị bất lực và đã có vợ con ở Sài Gòn...

8 Chia sẻ

"Thể diện gia đình" là cái gì chứ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tại sao bố mẹ chị lại có thể khuyên chị tiếp tục sống bên người chồng lừa đảo và bất lực chỉ vì thể diện gia đình?

Đọc câu chuyện của bạn, thấy vừa buồn vừa bức xúc lắm. Bức xúc vì sự ích kỷ của những người thân trong gia đình bạn. Đến cả những người ruột thịt, gần gũi và thương yêu nhất mà còn đối xử với nhau như thế thì biết nương tựa, bấu víu vào đâu được nữa?  

Bố mẹ và các anh bạn chưa từng nghĩ cho bạn một chút nào hết. Chuyện bố mẹ khuyên con cái "nhẫn nhịn", "vuốt giận làm lành" là chuyện bình thường, nhưng đấy là khi gia đình riêng của con có những mâu thuẫn nhỏ nhặt, vẫn có thể cứu vãn được, chứ không phải là khi con mình lấy phải người chồng lừa đảo, bất lực. Tại sao họ lại có thể khuyên bạn sống bên người như thế khi biết rằng ở bên người đàn ông này, nếu giữ trọn đạo làm vợ, cả cuộc đời này bạn vẫn là con gái, sẽ không thể nào biết làm vợ, làm mẹ thực sự là thế nào? Họ chỉ nghĩ cho danh tiếng, cho thể diện của bản thân mình, chứ chưa từng nghĩ cho hạnh phúc của con gái, em gái mình. 

Bạn Thu à, có một gia đình như thế thì buồn lắm phải không bạn? Nhưng nếu không ai thương mình, không ai nghĩ cho mình thì tự mình hãy thương lấy mình, hãy nghĩ cho bản thân mình. Tự mình phải lựa chọn cuộc đời và tương lai của mình, đừng để ai đặt đâu thì ngồi đó, đừng biến mình thành thứ đồ chơi để người khác sắp đặt. Hơn nữa, mình tin rằng bây giờ bố mẹ và các anh bạn nghĩ vậy, muốn vậy, bởi vì họ còn nông nổi mà thôi (không phải cứ nhiều tuổi là hết nông nổi đâu nhé). Nếu bạn cứ nhất nhất làm theo họ, đến một ngày họ hiểu ra sẽ tự trách bản thân mình ích kỷ và trách bạn tại sao không dám sống cho riêng mình. Họ sẽ nguyền rủa cả cái "thể diện gia đình" mà bấy lâu nay họ nâng niu gìn giữ. Điều này mình có thể khẳng định với bạn đấy. 

Bạn vẫn còn trẻ lắm, tương lai còn rất dài. Bạn vẫn còn cơ hội để có được một tình yêu, một người chồng và một gia đình thực sự. Việc bạn cần làm bây giờ là về quê, làm thủ tục ly dị. Tôi khuyên bạn trước khi trở về quê hãy gửi thư cho gia đình nhà chồng nói rõ và hỏi ý kiến họ xem họ muốn thuận tình ly hôn hay muốn bạn phải trình bày lý do lừa dối và bất lực trước tòa. Tôi nghĩ họ sẽ chọn thuận tình và như thế thì sẽ nhanh chóng và đơn giản cho bạn rất nhiều. Khi trở về, hãy tới thẳng tòa án, đừng qua nhà mình, bởi tôi sợ bố mẹ và các anh sẽ làm bạn lung lạc mất, rồi lại chẳng thể kiên quyết để làm bất cứ điều gì. 

Ly hôn rồi, bạn có thể thoải mái tạo dựng cho mình một cuộc sống mới. Khi đã ổn định và hạnh phúc, bạn có thể đưa chồng con về quê hương bản quán. Ai có thể ép bạn cả đời sống lưu lạc được. Đã 4 năm ở Hà Nội, hẳn bạn cũng đã quen với cuộc sống nơi đây, chắc cũng không khó khăn nhiều nữa, phải không Thu?  

Sau lần này, hãy cẩn trọng hơn với những quyết định lớn của đời mình. Lấy chồng là việc cả đời, phải tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng, đừng cảm tính và thiếu thận trọng, đã sai lầm một lần thì hãy tự rút ra bài học cho mình. Chúc bạn hạnh phúc nhé!

Chia sẻ