BÀI GỐC Tôi bị lừa lấy anh chồng bất lực và đã có vợ con

Tôi bị lừa lấy anh chồng bất lực và đã có vợ con

(aFamily)- Sau đám cưới, tôi mới ngỡ ngàng biết được hóa ra anh ta bị bất lực và đã có vợ con ở Sài Gòn...

8 Chia sẻ

Chồng tôi có "con rơi" khi đi công tác

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thì ra mấy năm trước chồng tôi có về Nam Định công tác và đã quan hệ với người phụ nữ này. Không ngờ chị ta có con mà về sau chồng tôi mới biết.

Hoài Thu thân mến,

 

Tôi chẳng hiểu sao phụ nữ chúng ta dễ bị tổn thương nhưng luôn bị người thân làm cho đau lòng. Tôi hiểu nỗi buồn của bạn bởi tôi cũng có hoàn cảnh rất éo le. Tôi xin được tâm sự ở đây.

 

Khi tôi vừa ra trường thì xin được việc làm ở một ngân hàng lớn. Một công ty chuyên làm dịch vụ thẻ điện tử thường xuyên đến làm việc với chúng tôi. Trong đó có anh Việt trưởng nhóm chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Anh hài hước nhưng làm việc rất tập trung, ý kiến rất thuyết phục. Tuy còn trẻ nhưng anh tỏ ra rất chững chạc, đáng tin cậy. 

Anh để ý đến tôi và chúng tôi đã trò chuyện với nhau nhiều lần. Sau đó chúng tôi thường xuyên hẹn hò với nhau. Và không biết từ bao giờ tôi đã đem lòng yêu anh và cũng rất ngưỡng mộ anh. Anh có hoài bão lớn và cũng khá thành công trong công việc. Tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh.

 

Tôi là một cô gái xinh xắn và học giỏi. Trước đây cũng đã có nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi chưa hề rung động với ai. Đến khi gặp anh Việt thì anh chính là mối tình đầu của tôi. Tôi thấy anh có nhiều ưu điểm hơn hẳn những chàng trai khác.

 

Hơn một năm sau thì chúng tôi cưới nhau, khi đó tôi 23 tuổi, anh Việt 27 tuổi. Hai vợ chồng tôi có một cuộc sống hạnh phúc và khá sung túc. So với bạn bè xung quanh tôi thấy mình cũng có nhiều may mắn.

 

Nhưng dường như mọi chuyện không bao giờ êm đẹp như ta mong muốn. Một hôm, có một người phụ nữ dẫn một đứa bé đến nhà chúng tôi và bảo đó là con của chồng tôi. Tôi không thể tin được đó là sự thật. Điều bất hạnh đó có thể xảy ra với những người phụ nữ khác chứ sao lại là tôi? Tôi giỏi giang, xinh đẹp và luôn phấn đấu cho cuộc sống của mình. Sao tôi có thể lấy một người đã có con rơi?

 

Thế nhưng điều đó lại là sự thật mà chồng tôi không thể chối cãi. Thì ra mấy năm trước chồng tôi có về Nam Định công tác và đã quan hệ với người phụ nữ này. Không ngờ chị ta có con mà về sau chồng tôi mới biết. Anh hỏi cưới tôi nhưng không cho tôi biết sự thật, khiến tôi giờ đây lâm vào cảnh ván đã đóng thuyền. Sao anh lại giấu tôi chuyện này. Anh là kẻ lừa đảo. Anh là người xấu xa. Anh đã lợi dụng lòng tin của tôi, anh đã lừa tôi lấy anh.

 

Tôi chán nản và hoàn toàn suy sụp. Vợ chồng tôi chưa có con mà giờ đây anh ấy lại có con riêng. Sau này gia đình tôi sẽ thế nào? Con ruột của tôi sẽ ra sao? Cháu sẽ không có cuộc sống bình thường như nhiều đứa trẻ khác. Quyền lợi của cháu cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Đôi lúc tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để tìm một người chồng khác không có con riêng. Nhưng tôi vẫn yêu anh và chắc gì tôi lại không bị lừa lần nữa? Vậy thì tôi phải chấp nhận thực tại để tiếp tục chung sống với anh sao? Chắc chắn cuộc sống gia đình của chúng tôi sẽ không còn được như xưa nữa.

 

Tôi không biết nên khuyên nhủ Hoài Thu thế nào bởi tôi cũng chẳng giải quyết được việc của mình. Tôi chỉ cầu mong cho những người phụ nữ yếu đuối không phải chịu nhiều đau khổ, và các gia đình thì luôn được yên ấm.

 

Chia sẻ