BÀI GỐC Không ngờ vì xấu xí mà cuộc đời tôi lại đầy chông gai đến mức đáng sợ như vậy!

Không ngờ vì xấu xí mà cuộc đời tôi lại đầy chông gai đến mức đáng sợ như vậy!

Có phải em là con vịt xấu xí và không đáng tồn tại trên đời?

1 Chia sẻ

Vợ gạ gẫm chuyện đó, tôi đẩy em ra rồi nói sự thật khiến em giận dữ ôm con bỏ về ngoại

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi thật tình không biết mình sai ở đâu khi mà vợ đang ầm ĩ đòi ly hôn?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào Hướng Dương,

Tôi tên Thành Tú, 33 tuổi. Tôi đã lập gia đình và một cậu nhóc con 4 tháng tuổi. Thú thật, gia đình tôi đang xáo trộn lắm mà Tết thì sắp đến rồi, tôi không biết phải giải quyết thế nào? Mong Hướng Dương cho tôi lời khuyên.

Vợ chồng tôi có bầu ngay sau cưới. Vợ tôi cơ thể ốm yếu, lại bị động thai nên bác sĩ dặn phải khiêng khem suốt 9 tháng mang thai. Đó là khoảng thời gian đầy khó khăn với tôi vì đang sung sức thì bị cấm cản gần cả năm trời. Cứ mỗi lần muốn, tôi lại nghĩ đến con và chịu đựng. Cuối cùng cũng xong 9 tháng, vợ sinh cho tôi một cậu nhóc con xinh xắn, giống tôi như đúc.

Hiện tại, con tôi đã được 4 tháng, vợ tôi cũng à ơi gạ gẫm tôi chuyện đó vài lần nhưng tôi đều từ chối. Có lẽ Hướng Dương thấy lạ lắm vì tôi đã nhịn lâu rồi, lẽ ra bây giờ được gần vợ phải "chiến đấu" ngay. Nhưng thú thật, tôi mất hết cảm hứng với vợ.

Vợ gạ gẫm chuyện đó, tôi đẩy em ra rồi nói sự thật khiến em giận dữ ôm con bỏ về ngoại  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Trên người vợ tôi lúc nào cũng đủ thứ mùi. Mùi ngai ngái của những nước tiểu trẻ con, mùi sữa (cả sữa chua nữa), mùi bỉm mới... Rồi cô ấy suốt ngày luộm thuộm trong bộ quần áo cũ mèm, nhàu nhĩ, tóc tai rối bời, nhếch nhác. Như thế thử hỏi sao tôi có cảm hứng mà làm chuyện đó được.

Mấy lần đầu, tôi lấy lý do con còn nhỏ, sợ con khóc, rồi giữ sức khỏe cho vợ để trốn tránh. Nhưng vợ tôi tinh ý lắm, em còn quy cho tôi tội ngoại tình. Bí quá, tôi đành nói thật là tôi chán khi thấy vợ quá lôi thôi bẩn thỉu. Vợ tôi nghe xong sững người ra rồi bật khóc.

Chiều hôm sau đi làm về, tôi thấy nhà cửa trống trơn, vợ tôi đã dọn đồ, ôm con bỏ về ngoại ở. Em để lại lá đơn ly hôn trên bàn với lý do không chấp nhận được việc bị chồng khinh thường. Mà sự thật tôi có coi thường vợ đâu chứ? Tôi chỉ nói thật để vợ rút kinh nghiệm thôi. Phụ nữ đúng là khó hiểu quá. Hướng Dương có thể cho tôi lời khuyên để tôi hòa giải với vợ được không? (bạn đọc Thành Tú)

Vợ gạ gẫm chuyện đó, tôi đẩy em ra rồi nói sự thật khiến em giận dữ ôm con bỏ về ngoại  - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Thành Tú thân mến,

Hướng Dương biết là bạn thẳng tính, chỉ nói sự thật nhưng sự thật đó chẳng khác nào nhát dao chí mạng với vợ bạn cả. Mà không chỉ vợ bạn, bất cứ người phụ nữ mới sinh nào khi bị chồng nói thế đều cảm thấy bị tổn thương, đau khổ.

Vợ bạn đã sinh cho bạn một quý tử, giống bạn như đúc, bạn nên hiểu những nỗi thiệt thòi, đau đớn của cô ấy. Từ đó, bạn cần phải chia sẻ, tôn trọng và thương yêu vợ nhiều hơn. Đằng này, bạn lại nói ra những điều mà vợ bạn không hề muốn nghe. Cô ấy trở thành luộm luộm, bê bối vì ai? Vì chăm con cho bạn đấy.

Hướng Dương biết bạn có ý tốt là muốn giúp vợ rút kinh nghiệm trong cách ăn mặc, chăm sóc cơ thể. Nhưng bạn phải hiểu, phụ nữ mới sinh, thời gian dành hết cho con thì lấy đâu thời gian cho bản thân mình. 

Thay vì nói thẳng thật kiểu mất lòng đó, bạn nên dành thời gian cho vợ nhiều hơn. Hãy giúp vợ chăm con, giúp vợ việc nhà, chia sẻ tâm lý cùng vợ. Hãy lựa chọn cách nói chuyện tình cảm, đầy yêu thương và thể hiện sự tôn trọng với vợ, cô ấy chắc chắn sẽ cảm động thay vì bị tổn thương.

Bây giờ, bạn hãy đến nhà ngoại xin lỗi rồi đón vợ về. Hãy bù đắp cho cô ấy bằng hành động yêu thương, quan tâm. Và hãy nhớ, đừng bao giờ chê bai vợ mình, vì cô ấy làm tất cả, hy sinh cả tuổi xuân, hy sinh vóc dáng nuột nà con gái cũng vì bạn mà thôi. Hy vọng bạn đã biết mình sai ở đâu và sửa chữa nhanh chóng, đừng để mọi chuyện đi quá xa lại không cứu vãn được bạn nhé.

Thân gửi.

Chia sẻ