BÀI GỐC Có bạn trai làm sếp thật không phải dễ ăn dễ thở như tôi tưởng!

Có bạn trai làm sếp thật không phải dễ ăn dễ thở như tôi tưởng!

Biết trước thì em đã không "sập bẫy" của anh rồi.

1 Chia sẻ

Vì một lời cá cược của cô bạn thân mà em sắp trơ mắt nhìn chồng rơi vào tay người khác

Xương Rồng,
Chia sẻ

Em rối trí, suốt ngày ghen tuông giữ chồng nhưng không còn hiệu quả nữa.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Anh Xương Rồng ơi, cứu em với!

Em đang chết dần chết mòn trong đau khổ vì sắp mất chồng. Điều đáng nói là em mất chồng vào tay bạn thân của mình vì chính hành động ngu xuẩn của bản thân em.

Chồng em là người tốt nhưng nóng tính và cố chấp. Anh chiều em lắm, em muốn gì cũng được. Đi ăn đi chơi, em lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc vì được chồng chiều. Thế nên khi gặp cô bạn thân, cô ấy mới thách em thế này: "Đàn ông nào cũng có sở thích ham mới, nếu bà dám cá, cho tôi 2 tháng, tôi cưa đổ chồng bà ngay".

Vì một lời cá cược của cô bạn thân mà em sắp trơ mắt nhìn chồng rơi vào tay người khác - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nói thật, em cũng phân vân lắm. Nhưng em nghĩ chắc chồng em không phải loại người như thế, vả lại bạn em dù xinh đẹp nhưng khả năng ăn nói không bằng em. Thế là em tự tin đồng ý.

Không ngờ, giờ chồng em lại yêu cô bạn em thật. Anh còn công khai nhắn tin, gọi điện trước mặt em. Em khóc lóc, trách mắng, dọa ly hôn thì anh đồng ý. Anh còn nói đã biết hết mọi chuyện, em tự dâng anh cho bạn thì ráng chịu.

Bạn em cũng trơ trẽn nói như anh. Giờ hai người cặp kè với nhau rồi anh ạ. Em đau khổ quá. Có cách gì níu giữ được chồng em không anh? Do em ngu nên em sẽ tha thứ nếu anh quay về. (Hồng Ngọc)

Vì một lời cá cược của cô bạn thân mà em sắp trơ mắt nhìn chồng rơi vào tay người khác - Ảnh 3.

Xương Rồng tư vấn.

Gửi Hồng Ngọc,

Anh thấy em đúng là dại thật khi nhận lời thử thách của bạn mình. Mà không phải chỉ mình em đâu, anh thấy nhiều người phụ nữ hay lắm. Rõ ràng chồng thương chồng yêu mà cứ thử này thử nọ, đến lúc mất thật thì khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, mắng mỏ, hờn giận các kiểu.

Đàn ông các anh yêu ai là thật lòng lắm nhưng rất ghét bị biến thành "vật thử nghiệm" cho các bà. Khi đó, tình yêu sẽ biến thành sự nghi ngờ và các bà trong mắt các ông sẽ trở nên xấu xí vì đã không tin tưởng chồng. Nhiều người đủ mạnh mẽ, đủ yêu thương sẽ vượt qua được. Họ sẽ nói thẳng và dạy vợ một bài học về tình yêu, hôn nhân, chung thủy.

Nhưng những người đàn ông sĩ diện, họ sẽ coi đó như kiểu vợ đồng ý cho mình đi thì mình đi thôi? Em hiểu chứ. Kiểu như đi cho bõ giận, cho hả dạ ấy mà. Rồi lún sâu vào lúc nào không biết. Kéo theo đó là gia đình tan vỡ. Chồng em thuộc kiểu người thứ hai. Bạn em thử thách thế là đã có âm mưu sẵn rồi, do em ngây thơ không nhận ra thôi.

Giờ họ đã công khai, em muốn kéo chồng về đúng là không dễ gì. Em hãy trao đổi thẳng thắn với chồng. Thừa nhận mình sai và muốn sửa chữa lỗi lầm. Em cũng nhờ gia đình hai bên tác động thêm. Nếu anh ấy còn yêu em, anh ấy sẽ quay về. Nếu không, em phải lựa chọn con đường thứ hai thôi và hãy xem đó như một bài học lớn về hôn nhân.

Có thể em sẽ đau khổ nhưng thà dứt khoát rõ ràng còn hơn dây dưa lâu dài. Rồi thời gian sẽ giúp em hàn gắn vết thương cũng như không phạm phải sai lầm tương tự nữa.

Thân gửi.




Chia sẻ