Không ngờ vì xấu xí mà cuộc đời tôi lại đầy chông gai đến mức đáng sợ như vậy!

Hướng Dương,
Chia sẻ

Có phải em là con vịt xấu xí và không đáng tồn tại trên đời?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ạ!

Em chắc là đứa con gái bất hạnh nhất thế giới. Ngay từ khi em sinh ra, em đã bị cả gia đình hắt hủi xa lánh vì ngoại hình kém, còn chị gái của em thì nhận được bao nhiêu là sự thương yêu và sự chiều chuộng của gia đình.

Chị thì xinh xắn học giỏi, còn em thì học hành trung bình yếu lại xấu xí. Bố mẹ tự hào về chị bao nhiêu thì mỗi lần nhìn em, bố chửi mắng, còn mẹ thì cứ than thở: học hành thì dở, nhan sắc thì không có, chẳng biết sau này sống như thế nào!

Không ngờ vì xấu xí mà cuộc đời tôi lại đầy chông gai đến mức đáng sợ như vậy! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chị em là người khéo léo nên bất cứ vấn đề gì cũng được bố mẹ chấp nhận, còn em xin gì cũng không cho. Hai chị em em ở cùng nhau, thật sự chị xinh xắn nên chị có nhiều bạn trai, hay đi chơi về muộn và rất hay tụ tập chơi bời, còn em thì không có bạn trai nên luôn lủi thủi ở nhà một mình.

Vậy nhưng bố mẹ em luôn cho rằng chị em thì ngoan ngoãn biết lo học hành chăm lo cho cha mẹ còn em thì chỉ biết ăn hại. Nhiều lúc em đau khổ nghĩ chẳng biết mình có phải là con đẻ hay không. Chẳng lẽ gái xấu như em thì không đáng tồn tại trên đời?

Em đang đi làm công nhân, cuộc sống của em buồn bã lắm chị ạ, chẳng có bạn bè thân thiết, cũng chẳng yêu ai, em thấy chán nản cuộc sống này vô cùng. Xin hãy giúp em.

Không ngờ vì xấu xí mà cuộc đời tôi lại đầy chông gai đến mức đáng sợ như vậy! - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Bạn gái thân mến!

Bạn đang phải sống trong cảm giác đơn độc, trong chính gia đình mình, trong chính nơi làm việc và với cuộc sống riêng tư, đặc biệt ở gia đình dường như tất cả mọi người không đứng một cách công bằng cho hai chị em mà ngược lại, vì thế em có sự so sánh là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn nếu trong gia đình mà một người có xu hướng được nâng lên thật cao, còn một người khác thì bị hạ xuống.

Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học cho rằng: một người được nuôi dưỡng trong một môi trường luôn bị chê bai, chỉ trích thì đến lúc đó, họ tin rằng họ chính là một người tồi tệ như vậy.

Trước hết, bạn hãy dành thời gian, ngồi bình tâm lại, thử viết ra một tờ giấy, liệt kê cho mình khoảng 10 điểm mạnh từ bản thân- những điều bạn có thế tự nhận thấy, tự đánh giá về chính mình, dù hơi khó khăn nhưng hãy thử kiên nhẫn làm hết điều này.

Mọi sự có thể thay đổi hay không đều bắt nguồn từ niềm tin và giá trị sống của bạn đối với chính hoàn cảnh của mình. Mỗi người luôn có điểm mạnh và có những giá trị mà người khác không phải lúc nào cũng nhận ra được. Đôi khi việc cha mẹ hay kỳ vọng con cái sẽ phát triển và hành động theo hướng của mình muốn, chứ không phải là theo hướng mà con cái muốn, vì thế, kết quả thu được đôi khi sẽ dễ khiến cha mẹ thất vọng và có những hành vi tức giận, chửi mắng.

Bạn có thể không nhất thiết phải sống theo sự kỳ vọng của cha mẹ, tuy nhiên, ẩn chứa đằng sau đó có thể là một sự lo lắng và mong muốn bạn có thể làm tốt hơn nhưng cách phản ứng có thể chưa phù hợp, vì thế hãy học cách trao đổi với bố mẹ, nếu không thể nói chuyện trực tiếp thì viết thư cũng là một giải pháp bạn có thể thử.

Hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt và tạo ra những thứ khiến cho bạn được vui. Bạn có thể tự tạo ra mọi thứ ý nghĩa xung quanh mình, với sự tích cực và mạnh mẽ trong bạn.

Hãy cố gắng lên!

Chia sẻ