BÀI GỐC Tôi bị vợ sắp cưới làm cho “nhục mặt” trong ngày kết hôn

Tôi bị vợ sắp cưới làm cho “nhục mặt” trong ngày kết hôn

Đây là thất bại cay đắng nhất trong 31 năm cuộc đời tôi vì bị vợ sắp cưới làm cho "nhục mặt" trong ngày kết hôn. Khiến đi đâu tôi cũng bị người ta bàn tán mỉa mai.

17 Chia sẻ

Vợ chồng hục hặc vì một lời nói xấu mẹ chồng

Hoàn,
Chia sẻ

Mới kết hôn 3 tháng mà tôi và chồng đã giận nhau, chỉ bởi vì tôi đã lỡ miệng nói xấu mẹ chồng và để chồng nghe thấy rành rọt.

Tôi lấy chồng vào hồi đầu năm nay. Chồng tôi là con một, bố chồng thường xuyên đi công tác xa nhà còn mẹ chồng thì đã về hưu. Từ lúc quen biết (do một người đồng nghiệp của tôi giới thiệu) đến khi cưới, thời gian chỉ vỏn vẹn 9 tháng. Vì thế mà cưới nhau về, chúng tôi đang ở giai đoạn yêu đương thắm thiết nên rất thích thân mật, gắn bó với nhau. Anh thường thể hiện tình cảm với tôi như nắm tay, ôm, thậm chí là hôn ở mọi nơi mọi lúc trong nhà. Cho nên tôi từng bị mẹ chồng bắt gặp mấy lần. 

Sau những lần đó, mẹ chồng liền gọi tôi nói chuyện, bảo tôi giữ ý tứ, dù là ở nhà cũng không được thể hiện tình cảm như thế. Tôi vâng dạ, cố gắng tránh nhưng chồng tôi là người chẳng biết giữ tay giữ miệng. Nhiều lần tôi nhắc nhở, cảnh cáo và lấy cả mẹ chồng ra để đe dọa anh, anh vẫn “trơ” mặt nói “Anh yêu vợ của anh, mẹ biết chắc sẽ càng mừng chứ sao”.

Chuyện ở chung với mẹ chồng cũng không đến nỗi “kinh hoàng” như một số chị em khác từng tâm sự. Mẹ chồng tôi ngoài việc thỉnh thoảng thích “dạy dỗ” tôi để thể hiện “quyền năng” của mẹ chồng ra thì những việc khác, bà đều xuề xòa. Thế nhưng có một việc khiến tôi không thể hiểu nổi bà. Rõ ràng mẹ chồng tôi rất thích trẻ con, luôn hỏi tôi “thấy gì chưa?” nhưng lại sợ con trai bà mệt. Chúng tôi ngủ chung phòng được 3 ngày, mẹ chồng lại bắt chồng tôi chuyển sang phòng khách ngủ 2 đêm xa vợ. 

Nói xấu mẹ chồng
Mẹ chồng tôi nhận ra "chiến tranh lạnh" giữa hai vợ chồng tôi nên gọi hai đứa tôi ra khuyên giải (Ảnh minh họa)

Chồng tôi rất nghe lời mẹ, cũng biết bà lo cho mình nên ngoan ngoãn làm theo. Lần đầu tiên, anh dự định chờ đêm khuya thì mẹ đi ngủ thì lại trốn về phòng với tôi. Nào ngờ, nửa đêm mẹ chồng tôi vẫn ngồi ở phòng khách. Chồng tôi vừa thập thò mở cửa phòng là bà đã mắng anh một trận. Thế là những lần bị tách ngủ riêng, vợ chồng tôi lại nhắn tin cho nhau ríu rít tới tận nửa đêm.

Ngoài ra, tôi cũng phát hiện ra mẹ chồng tôi rất hay nghe trộm chúng tôi. Bà thường đứng ở cửa phòng tôi rất lâu. Tôi biết điều này vì mỗi khi có người đứng ở cửa, sẽ có một bóng in ngay dưới sàn nhà ở khe cửa. Tôi thường chú ý nên biết, còn chồng tôi thì vô tâm hơn, với lại anh luôn tin tưởng mẹ nên không bao giờ nghĩ tới chuyện mẹ nghe lén vợ chồng tôi.

Tình cảm hai vợ chồng tôi tốt đẹp như vậy, nhưng lại bị tôi phá vỡ vì một lần lỡ lời nói xấu mẹ chồng. Hôm đó, sau giờ ăn trưa ở cơ quan, tôi đang “tám” chuyện với 2 chị đồng nghiệp khác về chuyện gia đình. Đang nói say sưa thì chồng tôi gọi điện hỏi thăm. Trả lời anh xong, tôi bỏ điện thoại xuống bàn, tiếp tục nghe các chị kể chuyện mẹ chồng khó tính. Tôi cũng góp vui, kể về chuyện mẹ chồng bắt chúng tôi ngủ riêng và thích nghe lén chúng tôi như thế nào. Tôi kể xong, các chị phá lên cười và phụ họa. 

Hết giờ nghỉ trưa, tôi cầm điện thoại về chỗ ngồi thì giật nảy mình khi nhìn nhật ký điện thoại lưu thời gian đàm thoại cuộc gọi cuối hơn 30 phút. Như mọi lần, chồng tôi nói chuyện xong đều chủ động ngắt máy trước. Vì thế mà tôi chủ quan để cho chồng nghe được tôi đã nói xấu mẹ chồng.

Nói xấu mẹ chồng
Tôi rất hối hận vì đã lỡ miệng nói xấu mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Hôm đó trở về, chồng tôi không nói gì với tôi, cả đêm anh cũng chủ động sang phòng khác ngủ. Tôi biết chồng giận nên cũng đã bày tỏ sự hối hận, tìm cách xin lỗi chồng. Nhưng tính anh cũng rất trẻ con. Sáng anh đi làm sớm từ khi tôi chưa kịp dậy, tối khuya 11 giờ đêm mới về và vào luôn phòng khách. Mẹ chồng tôi nhận ra “chiến tranh lạnh” giữa hai vợ chồng tôi nên gọi hai đứa tôi ra khuyên giải. Bà càng khuyên chồng tôi nhường nhịn vợ, khuyên tôi thông cảm cho chồng, tôi càng xấu hổ. Chồng tôi lại càng trừng mắt với tôi và giận tôi nhiều hơn vì đã nói xấu mẹ chồng.

Vì để tạo điều kiện cho chúng tôi giảng hòa, mẹ chồng tôi còn làm thật nhiều món ngon rồi gọi chồng tôi về sớm cùng ăn tối. Bữa cơm đó tôi vừa ăn vừa hối hận trong lòng. Mẹ chồng tôi không biết nguyên nhân chúng tôi giận nhau nên liên tục ép hỏi. Cả tôi và anh đều không tài nào nói ra được. Vì thế “chiến tranh lạnh”giữa hai vợ chồng vẫn kéo dài. 

Tôi không muốn tiếp diễn chuyện giận dỗi này nữa, nhưng không biết làm sao để chồng tha thứ. Xin lỗi cũng đã nói rồi mà anh dường như không để ý đến. Anh nói “Em có lỗi với anh đâu mà xin anh. Có xin thì đi xin mẹ”. Nhưng làm sao tôi có thể mở miệng nói với mẹ chồng là “Con xin lỗi mẹ vì đã nói xấu mẹ chồng với đồng nghiệp!”. Ai có cao kiến gì thì vui lòng chỉ giúp tôi với.

Chia sẻ