BÀI GỐC Tôi bị vợ sắp cưới làm cho “nhục mặt” trong ngày kết hôn

Tôi bị vợ sắp cưới làm cho “nhục mặt” trong ngày kết hôn

Đây là thất bại cay đắng nhất trong 31 năm cuộc đời tôi vì bị vợ sắp cưới làm cho "nhục mặt" trong ngày kết hôn. Khiến đi đâu tôi cũng bị người ta bàn tán mỉa mai.

17 Chia sẻ

Làm sao động viên bạn gái vượt qua nỗi buồn “ngực khủng”?

Thành,
Chia sẻ

Bạn gái tôi đang buồn so và ngày một tự ti với bộ ngực khủng của chính mình. Em nói đi đến đâu em cũng là trò cười cho mọi người.

Tôi và em yêu nhau từ ngày chúng tôi còn học cấp 3. Cho đến nay, tình yêu ấy cũng đã được 5 năm rồi. Chữ yêu ngày ấy của hai đứa vẫn rất tự nhiên, trong sáng. Tình yêu đó cứ lớn dần theo thời gian và những năm đại học, chúng tôi luôn lấy đó làm động lực để cả 2 cùng nhau học tốt.

Bạn gái tôi là 1 cô gái trẻ có khuôn mặt rất duyên dáng với má lúm đồng tiền, đôi mắt rất đẹp. Chỉ có điều, dáng người cô ấy hơi đậm một chút. Và đặc biệt là bạn gái tôi có bộ ngực khủng hơn nhiều so với các cô bạn cùng lứa. Chính vì điều này mà em lúc nào cũng ngại ngần và tự ti với mọi người.

Đi đâu em cũng bắt gặp những ánh mắt săm soi nhìn chằm chằm vào ngực khủng với những cái xuýt xoa hay chép miệng. Em thì cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ai. Nhiều lúc thấy em như vậy, tôi muốn hét lên rằng mọi người đừng có nhìn vào ngực người yêu tôi như thế.

Làm sao động viên bạn gái vượt qua nỗi buồn “ngực khủng”?

Hàng ngày bắt gặp những ánh mắt ấy, em dần trở nên mệt mỏi với bộ ngực khủng. Đi đâu em cũng từ chối không đi. Có việc bắt buộc phải đi đâu đó, em ngụy trang bao lớp áo đơn áo kép lùng tùng xòe để che đi khiếm khuyết. Song cũng chẳng giấu nổi nhiều được bộ ngực khủng của mình. Tôi cảm nhận được sự tự ti của bạn gái ngay cả khi ở bên tôi. Bởi thế, giữa chúng tôi hình như lúc nào cũng có 1 rào cản lớn.

Chúng tôi yêu nhau lâu nên cả 2 bên gia đình đều đã biết và rất ủng hộ tình yêu này. Bởi thế, với bố mẹ tôi, hình thức bên ngoài của em như vậy không phải là vấn đề. Thậm chí, các cụ còn bảo, ngực càng to nuôi con càng dễ và có nhiều sữa. Như thế sẽ rất tốt khi sau này chúng tôi kết hôn và sinh con.

Nhưng với các bạn của tôi thì thật sự bị choáng mỗi khi gặp em khiến tôi đôi lúc cũng có cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng. Như dịp nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, lớp đại học của tôi tổ chức họp lớp. Tôi quyết định chính thức ra mắt người yêu vì năm sau chúng tôi cũng dự định tổ chức lễ cưới. Động viên mãi, bạn gái tôi mới chịu theo đi họp lớp.

Trước đó cả tuần, em đã băn khoăn không biết mặc gì cho tự tin với vòng 1 quá khổ của mình. Cuối cùng em chọn áo sơ mi dáng dài truyền thống cho đỡ gây sự chú ý. Tưởng mặc thế sẽ an toàn và tự tin nhất nào ngờ, trong lúc chơi trò chơi cùng cả nhóm, 2 chiếc cúc áo ở ngực lại bị đứt. Vì thế, ngực khủng của bạn gái tôi lồ lộ ra. Những gì cần thấy thì mọi người đều đã thấy được. Em bị một phen ngượng chín mặt.

Không biết lúc ấy có nhiều người nhìn thấy cảnh đó của bạn gái tôi không? Song khi che chắn cho bạn gái, tôi thấy mọi người đều dồn ánh mắt vào cô ấy. Một số người tế nhị thì quay đi tủm tỉm cười. Nhưng mấy ông bạn nổi tiếng thô và nghịch thời đại học thì cứ suồng sã trêu.

Làm sao động viên bạn gái vượt qua nỗi buồn “ngực khủng”?

Khi bạn gái tôi đi vào nhà vệ sinh gần đó để thay áo thì hai ông bạn hét lớn vào tai tôi bảo: "Số mày sướng thế. Bạn gái ngực khủng vậy dùng bao giờ cho hết?". 

Từ hôm đi họp lớp cùng tôi về đến nay, mặt bạn gái tôi mặt ngắn tũn. Em buồn so và ngày một tự ti với chính mình. Em nói đi đến đâu em cũng là trò cười cho mọi người. Tôi động viên em thế nào, em cũng không buồn nghe nữa. Rồi em còn đòi chia tay với tôi. Em nói em không đủ tự tin để yêu và đám cưới với tôi. Giờ em cứ lẩn trốn tôi, không muốn gặp mặt tôi và bảo tôi chỉ thương hại em

Tôi phải làm sao để động viên bạn gái vượt qua được nỗi buồn “ngực khủng” của mình đây?

Chia sẻ