BÀI GỐC Với vợ, tôi không bằng chiếc máy... kích dục

Với vợ, tôi không bằng chiếc máy... kích dục

Tôi bàng hoàng và giận dữ trong ý nghĩ: Phải chăng tôi không bằng chiếc máy kích dục kia? Phải chăng “cậu nhỏ” của tôi không còn khả năng làm cho vợ tôi hứng thú vì cô ấy đã qua tay nhiều anh chàng Tây khác?

7 Chia sẻ

Vợ anh dùng máy kích dục còn hơn là ngoại tình!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Nếu chị ấy dùng máy kích dục để "tự sướng" thay vì đi ngoại tình thì lẽ ra anh nên thông cảm và thấy thương chị ấy hơn mới phải...

Tôi là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự trên trang aFamily.vn và thấy đây là một chuyên mục bổ ích giúp mọi người có thể tâm sự và nhận những lời chia sẻ từ người khác.

Nhân việc đọc bài tâm sự "Với vợ, tôi không bằng chiếc máy... kích dục" và hai bài chia sẻ: "Anh NguyenNT hãy tìm cách để vợ thích thú trên giường" của chị Phương Thanh và "Anh NguyenNT nghi ngờ vợ là không có căn cứ" của anh Orchid, tôi xin có vài lời chia sẻ bằng một câu chuyện của mình.

Xin giới thiệu tôi cũng là nam và đã có gia đình. Còn về tên tuổi và những thông tin cụ thể hơn, tôi xin được giấu kín,chỉ ký tên bằng tên một người bạn của tôi vì câu chuyện tôi kể ra đây rất tế nhị và nhạy cảm với vợ chồng tôi.

Anh NguyenNT thân mến,

Tôi cũng rơi vào trường hợp tương tự như của anh: Vợ tôi cũng dùng máy kích dục thay tôi.

Chúng tôi yêu nhau từ khi cô ấy đang học năm cuối đại học và kết hôn sau khi cô ấy ra trường được hơn 1 năm.

Trong thời gian mới cưới, chúng tôi quan hệ rất đều đặn và luôn nồng nhiệt trên giường. Tuy nhiên, khoảng một năm sau, do áp lực công việc, tôi dần trở nên... bất lực. Tôi không còn ham muốn chuyện đó. Nằm bên cô ấy mà tôi chẳng muốn làm gì nữa trong khi cô ấy thì vẫn ham muốn rất cao. Nhận ra sự thay đổi của tôi, cô ấy rất buồn. Ban đầu cô ấy cũng nghi ngờ tôi ra ngoài "ăn chả" nhưng sau đó, qua tự tìm hiểu cô ấy biết là do tôi chịu quá nhiều áp lực trong công việc nên không trách móc tôi nữa mà tìm mọi cách để khơi gợi ham muốn nơi tôi. Tôi cũng cố gắng cùng cô ấy nhưng đều vô  ích. Những lúc như thế, tôi nhận thấy sự buồn tủi trong mắt vợ.

Cứ thế cho đến một ngày, trong một lần tìm lại một món đồ đã lâu không dùng, tôi đã vô tìm thấy sâu dưới tủ đựng đồ một chiếc máy... kích dục. Tôi cũng đã rất bàng hoàng và giận dữ như anh khi trong đầu tôi lúc ấy xuất hiện suy nghĩ cô ấy đã dùng máy kích dục thay tôi.

Nhưng rồi sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi thấy thông cảm và thương cho cô ấy hơn. Tôi đã không thể mang lại cho cô ấy khoái cảm trên giường, lẽ ra vợ tôi đã có thể đi ngoại tình để thoả mãn nhu cầu tình dục nhưng cô ấy đã không làm thế. Cô ấy đã phải tìm cách giải quyết bằng "tự sướng" bằng máy kích dục. Tôi vừa thấy thương vừa thấy yêu cô ấy hơn.

Anh NguyênNT à, tôi đồng ý với anh Orchid. Có thể vợ anh đã dùng máy kích dục để "tự sướng" khi ở Mỹ thay vì quan hệ với người khác và giờ đây "do cô ấy quá quen với việc thủ dâm nên không còn ham thích việc QHTD với anh, cũng có thể do anh chưa làm cô ấy thỏa mãn, nên đời sống tình dục của anh chị chưa thật sự tốt đẹp như anh muốn".

Vì thế anh nên nghĩ kỹ trước khi nghi ngờ cho vợ. Nếu cô ấy dùng máy kích dục chỉ vì nhu cầu "tự sướng" thay vì đi ngoại tình thì anh nên thông cảm cho cô ấy mới phải và hãy cố gắng để làm cô ấy thoả mãn mà quên đi chiếc máy đồ chơi kia.
 
Chúc anh chị  hạnh phúc.
 

 

Chia sẻ