BÀI GỐC Với vợ, tôi không bằng chiếc máy... kích dục

Với vợ, tôi không bằng chiếc máy... kích dục

Tôi bàng hoàng và giận dữ trong ý nghĩ: Phải chăng tôi không bằng chiếc máy kích dục kia? Phải chăng “cậu nhỏ” của tôi không còn khả năng làm cho vợ tôi hứng thú vì cô ấy đã qua tay nhiều anh chàng Tây khác?

7 Chia sẻ

Tôi chưa bao giờ thấy thỏa mãn với vợ trong "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Là đàn ông nhưng tôi rất thấu hiểu nỗi khát khao chăn gối của chị. Khi bị ức chế tình dục, tâm trí người ta dễ nên khô khao và lạnh lẽo.

Gửi chị vợ của anh Nguyên,

Chị biết không tôi là người đàn ông đã có gia đình, thật ra nỗi băn khoăn sâu kín của chị cũng giống như tôi vậy. Tôi xin chia sẻ với chị bằng chính câu chuyện của tôi: Tôi đã cưới vợ từ tháng 10 năm 2008, vợ tôi hiện đã có bầu cũng được khoảng 5 tháng, vậy mà đến nay tôi chưa bao giờ đạt được cực khoái (tột độ) trong chuyện chăn gối vợ chồng. Mặc dù trong tôi lúc nào cũng khao khát và thèm muốn chuyện đó.

 Có những lúc tôi có ý nghĩ tìm đến gái bán hoa, nhưng tôi không bao giờ dám làm chuyện đó cả, cho nên tôi luôn phải kìm nén bản thân mình.
Tôi lấy vợ và sống chung với gia đình bố mẹ vợ, nhà ở TP. HCM nên khuôn viên nhà rất chật chội (48m2 nhà cấp 4, có gác) chỉ có 1 phòng và gác nhỏ. Phòng ở, chúng tôi nhường bố mẹ, còn vợ chồng tôi thì ở trên gác, cho nên việc chăn gối của hai vợ chồng chưa bao giờ được thoải mái và cả.

Chị biết không việc quan hệ của hai vợ chồng tôi lúc nào cũng rụt rè và phải hết sức ý tứ, nhẹ nhàng, lúc nào cũng phải để ý, dè chừng. Vì vậy mà tôi chưa bao giờ thoả mãn trong chuyện ấy. Tôi và vợ cũng đã không gần nhau từ lúc vợ tôi có thai được 3 tháng. Vợ tôi là giáo viên, cô ấy rất hiền và cũng rất nghiêm túc. Vì vậy mà trong chuyện quan hệ, tôi cũng rất từ tốn, nhẹ nhàng mặc dù có đôi lúc tôi rất muốn được mãnh liệt và nhiệt tình trong chuyện ấy.

Tôi là đàn ông mà vợ chồng tôi thì đã hơn hai tháng nay không gần gũi nhau. Vì thế, tôi luôn khao khát và đòi hỏi chuyện ấy rất mãnh liệt. Nhiều lúc ra đường đi làm, thấy phụ nữ ăn mặc hở hang và khiêu gợi là nhục dục trong tôi lại trỗi dậy mãnh liệt. Lúc đó tôi lại thèm muốn được lao vào vòng tay của ai đó để được thảo mãn nhu cầu. Có những lúc tôi có ý nghĩ tìm đến gái bán hoa, nhưng tôi không bao giờ dám làm chuyện đó cả, cho nên tôi luôn kìm nén bản thân mình. Nhưng khổ nỗi, càng kìm nén bao nhiêu thì trong con người tôi lại khao khát bấy nhiêu.

Có nhiều hôm tôi phải thủ dâm trong nhà tắm, hoặc những lúc tôi phải giải quyết bằng cách quan hệ cọ xát bên ngoài với vợ, những lúc như vậy tôi thấy ngại lắm. Vả lại tôi sợ ảnh hưởng đến thai nhi, và sức khoẻ cho vợ, vợ tôi cung chỉ cho tôi dừng lại ở đó mà thôi.

Tôi cũng như chị vậy, bây giờ nhu cầu thoả mãn nhục dục trong tôi là rất lớn và mãnh liệt. Tôi chia sẻ điều đó với chị, chuyện của chị cũng là nhu cầu sinh lý bình thường bản năng của con người mà thôi, chị không nên hổ thẹn với điều đó. Thật ra con người ai cũng có nhu cầu và sự khát khao tình dục như nhau đó thôi (đặc biệt là những người luôn thiếu thốn tình cảm như chị), chị nên tâm sự điều này vói chồng chị, tôi nghĩ chồng chị sẽ thông cảm và quan tâm đến sự khát khao của chị hơn.

Chia sẻ