BÀI GỐC Với vợ, tôi không bằng chiếc máy... kích dục

Với vợ, tôi không bằng chiếc máy... kích dục

Tôi bàng hoàng và giận dữ trong ý nghĩ: Phải chăng tôi không bằng chiếc máy kích dục kia? Phải chăng “cậu nhỏ” của tôi không còn khả năng làm cho vợ tôi hứng thú vì cô ấy đã qua tay nhiều anh chàng Tây khác?

7 Chia sẻ

Dùng máy kích dục là điều quá bình thường!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Theo tôi, chuyện vợ anh dùng máy kích dục là điều rất bình thường bởi nó như một cách thủ dâm...

Anh NguyênNT thân mến,

Trước hết, tôi xin giới thiệu tôi là phụ  nữ đã lập gia đình và là một người rất hay ghé vào mục Tâm sự của chuyên trang aFamily.vn. Tôi rất thích đọc những bài tâm sự và chia sẻ của mục này bởi chúng rất hữu ích cho tôi về vấn đề gia đình.

Anh ạ, anh nên nghĩ thoáng hơn đối với việc vợ dùng máy kích dục. Bởi như anh Orchid và một số người khác chia sẻ quan điểm, đó chỉ là một cách thủ dâm thay vì đi ra ngoài "ăn vụng".

Tôi cũng từng phải dùng đến máy kích dục nhưng thật may mắn là chồng tôi hiểu cho tôi.

Do yêu cầu công việc, chồng tôi hay phải đi công tác xa ở các tỉnh. Có khi chỉ vài ngày nhưng có khi đến vài tháng hoặc cả năm. Cứ về được một thời gian, chồng tôi lại phải đi.

Những lúc xa chồng, tôi nhớ anh lắm. Tôi nhớ những cử chỉ vuốt ve, âu yếm và những đêm chúng tôi ân ái. Những lúc đó ham muốn lên cao, tôi chỉ ước có anh ngay bên cạnh để cùng đưa tôi "lên  mây" và thoả mãn nhu cầu sinh lý của tôi.

Thế nhưng, đâu phải lúc nào tôi muốn, chồng tôi cũng có thể về được. Những lúc đó, tôi tìm cách quên cơn thèm khát bằng cách gọi điện cho chồng nhưng khổ nỗi, càng nói chuyện tôi lại càng thêm ham muốn.

Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến chuyện đi "ăn nem" bởi ở cùng công ty cũng có vài anh chàng có vợ thích tôi. Nhưng nghĩ đến chồng con, tôi lại kiên quyết không để mình sa ngã.

Thay vào đó, tôi tìm cách thủ dâm. Tuy nhiên, những cách đó vẫn không đủ để thoả mãn sự ham muốn trong tôi. Cuối cùng, tôi quyết định đặt mua chiếc máy kích dục ở nước ngoài về.

Tôi đã giấu chồng tôi dùng chiếc máy kích dục đó những hôm chồng đi công tác. Còn khi chồng ở nhà, tôi lại làm "chuyện ấy" với anh và cất chiếc máy đó vào tủ.

Mọi chuyện cứ thế cho đến một hôm chồng tôi tìm thấy nó ở bên dưới cùng của đống quần áo trong tủ.

Khi phát hiện ra nó, chồng tôi cũng bàng hoàng và tức giận lắm. Anh ấy đã hỏi tôi về chiếc máy kích dục đó. Biết là không thể giấu anh được nữa, tôi đã nói ra sự thật. Tuy nhiên, tôi cũng giải thích cho chồng hiểu tôi vẫn yêu anh và muốn  "ân ái" với anh, còn chiếc máy kích dục kia chỉ là một biện pháp thay thế trong thời gian anh đi vắng. Đó chỉ là một cách thủ dâm nên anh không có gì phải buồn cả.

Rất may chồng tôi cũng thông cảm cho tôi và để tôi vẫn tiếp tục sử dụng chiếc máy kích dục đó khi xa anh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, mỗi khi đi công tác về, anh lại quan tâm đến tôi và "chuyện ấy" nhiều hơn.

Anh NguyênNT ạ, tất nhiên, khi biết vợ dùng máy kích dục thay mình thì anh nào cũng thấy buồn và tức giận cả. Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu vợ anh thay vì thủ dâm mà đi ngoại tình thì anh thấy sao. Anh Orchid nói đúng, con trai có thể thủ dâm thì con gái cũng có thể chứ. Đó là nhu cầu sinh lý bình thường của con người mà.

Chia sẻ