BÀI GỐC Ly hôn vì để vợ bị cưỡng bức ngay trước mặt

Ly hôn vì để vợ bị cưỡng bức ngay trước mặt

Bảy năm đã trôi qua, lòng tôi vẫn khắc khoải một nỗi đau đớn khôn cùng. Tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, tôi muốn quay lại với cô ấy để chăm sóc và bù đắp cho cô ấy. Nhưng liệu cô ấy có thể tha thứ cho người chỗng tội lỗi này?

7 Chia sẻ

Vết thương của cô ấy cần được anh chữa lành

,
Chia sẻ

(aFamily) - 7 năm trước, anh đã quá kém cỏi khi để cô ấy một mình vượt qua nỗi đau lớn ấy. Nhưng hãy để quá khứ được xoa dịu...

Anh để bảy năm làm lỗ hổng ấy quá lớn, năm xưa nếu anh kiên quyết giữ cô ấy lại bên mình, nếu anh quàng tay ôm chặt lấy cô ấy, để lấy lại cân bằng, thì có lẽ anh mới là một người chồng xứng đáng với cô ấy được.
 
Cô ấy có lẽ không dễ gì bằng lòng, không dễ gì vượt qua nỗi đau để lại đối mặt với nó và chấp nhận anh sau bảy năm. Bởi vào thời điểm đau đớn nhất của bảy năm trước, mặc cảm bản thân cùng sự rối loạn đã chỉ kịp để cô ấy vung vào mặt anh một cái tát. Đó là cái tát mang nhiều ý nghĩa mà anh đã không luận ra, đã không cảm thấy. Cái tát đó có nỗi đau và nỗi nhục, có sự rối bời và sợ hãi, có sự giận dữ và... một xúc cảm quan trọng nhất, có cả thứ xúc cảm van lơn anh hãy đưa cô ấy quay lại thời điểm trước tai nạn khủng khiếp ấy... Cô ấy đã quá hoảng loạn nhưng người cô ấy cần vẫn là anh...
 
Nhưng quá khứ là những cái khơi gợi lại không phải để trách cứ, tôi muốn nói như vậy để thấy rằng, ta phải là một người đàn ông mạnh mẽ và cũng kiên định trong tình yêu, và nhất là trong gia đình mà chúng ta là người trụ cột. Bảy năm trước anh không làm cô ấy tin tưởng vào mình được. Anh có thêm một cơ hội nữa, bảy năm sau, tại sao lại băn khoăn? Đây là người anh yêu, trong suốt ngần ấy năm và hơn nữa, cô ấy là người anh  mang nợ... Cơ hội rất lớn. Anh phải thực sự quyết tâm với bản thân và chân thành với cô ấy.

Trước đây anh đã không chứng tỏ được tình yêu, để cô ấy một mình vượt qua nỗi đau nên chắc chắn cô ấy sẽ rất khó khăn để đồng ý, nếu không nói là không muốn quay lại dù chỉ một chút thôi con đường đã qua. Nhưng trong câu chuyện của anh, những gì anh kể về cô ấy, cho tôi biết, anh vẫn còn cơ hội. Ánh mắt buồn kia vẫn chỉ dành cho anh thôi và lần này, anh hãy tận dụng lấy cơ hội ấy.

Hai người có một chìa khóa kết nối lớn nhất đó là tình yêu, vẫn đó, nhưng phải lẩn khuất và bị phủ mờ bụi thời gian. Anh hiểu ý tôi và biết mình sẽ phải làm gì rồi chứ?  Tôi tin anh sẽ làm được. Vì vợ chồng anh xứng đáng được hạnh phúc bên nhau.
 
Chúc anh may mắn!

Tố Trinh

Chia sẻ