BÀI GỐC Ly hôn vì để vợ bị cưỡng bức ngay trước mặt

Ly hôn vì để vợ bị cưỡng bức ngay trước mặt

Bảy năm đã trôi qua, lòng tôi vẫn khắc khoải một nỗi đau đớn khôn cùng. Tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, tôi muốn quay lại với cô ấy để chăm sóc và bù đắp cho cô ấy. Nhưng liệu cô ấy có thể tha thứ cho người chỗng tội lỗi này?

7 Chia sẻ

Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ ly hôn anh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi biết anh buồn, anh yêu cô ấy và anh ân hận. Nhưng thực sự nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ ly hôn anh. Thực sự 2 người chẳng thế sống với nhau được nữa!

Nỗi tổn thương mà anh đã gây cho cô ấy là quá lớn. Nếu tôi ở vào hoàn cảnh ấy, tôi cũng không thể nào tiếp tục sống bên anh. Một phần vì hận, một phần vì cũng không thể đối diện với chính mình khi ở bên anh, người đã chứng kiến tất cả những giây phút ô nhục nhất đời mình.

 

7 năm đã trôi qua, dù anh ân hận và vẫn còn yêu cô ấy nhường nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng chẳng quay về bên anh đâu. Vì có những lỗi lầm người ta không bao giờ chuộc lại được, dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa.

 

Anh vẫn còn trẻ. Anh cũng cần lập gia đình mới. Đừng tiếp tục chờ đợi sự tha thứ của cô ấy. Dù có tha thứ cô ấy cũng không thể nào làm vợ anh một lần nữa. Tôi chỉ mong với người vợ sau, anh có thể chuẩn bị điều kiện vật chất tốt hơn cho cô ấy. Và dù thế nào, tôi mong anh dũng cảm để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình trong mọi hoàn cảnh. Đừng để sự đớn hèn tước đi hạnh phúc của mình một lần nữa. Hãy lập gia đình và khuyên vợ cũ của anh cũng làm như thế. Vậy là tốt nhất cho cả hai anh ạ!

 

Tịnh Quyên

Chia sẻ