BÀI GỐC Ly hôn vì để vợ bị cưỡng bức ngay trước mặt

Ly hôn vì để vợ bị cưỡng bức ngay trước mặt

Bảy năm đã trôi qua, lòng tôi vẫn khắc khoải một nỗi đau đớn khôn cùng. Tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, tôi muốn quay lại với cô ấy để chăm sóc và bù đắp cho cô ấy. Nhưng liệu cô ấy có thể tha thứ cho người chỗng tội lỗi này?

7 Chia sẻ

Giờ là lúc anh chứng tỏ sự can đảm để bắt đầu lại.

,
Chia sẻ

(aFamily) - Nếu trước đây anh đã không đủ can đảm để bảo vệ vợ mình, giờ hãy chứng minh lòng dũng cảm còn lại để xin chị ấy tha thứ.

Tôi rất thông cảm với vợ anh vì nỗi đau lớn lao cả về thể chất và tinh thần mà chị phải chịu đựng. Nhất là khi đối diện với anh, nỗi đau đó lại càng hằn sâu hơn, vì anh là người mà chị thực lòng yêu thương, muốn ở bên nhất, cũng là người chị muốn rời xa nhất. Sự giằng xé đó suốt bao năm qua hẳn đã khiến tâm trí chị không lúc nào yên. Nhất là khi ở vậy một mình trong bảy năm dài đằng đẵng. Tôi nghĩ hơn lúc nào hết chị đang cần có người nâng đỡ bên cạnh để bước tiếp.

Chẳng lẽ sau khi gặp lại, thấy cảnh ấy mà anh còn đành lòng để chị ấy tiếp tục bị nỗi đau mòn mỏi gặm nhấm sao? Dù có khó khăn khi nhìn vào mắt chị thế nào đi nữa, nhưng ít nhất anh đã nhìn và thấy trong đó cả sự buồn bã, cô đơn kia mà. Anh biết tình cảm của hai người vẫn còn hướng về nhau, vậy còn anh do dự, chần chờ gì nữa?

Trước đây cứ cho là anh đã không đủ can đảm để bảo vệ vợ khi dao kề cổ, giờ chẳng lẽ lương tâm kề tim không cho anh chút can đảm còn sót lại nào để xin một lời tha thứ và làm lại hay sao?

Người đàn ông dũng cảm không phải là cái gì cũng đương đầu được, nhưng ít nhất phải là người dám đối diện với bản thân và những người mà mình yêu thương. Nếu không anh ta chẳng còn gì cả.

Hy vọng đôi lời chia sẻ sẽ giúp anh thêm chút nghị lực và mang lại bình yên cho vợ mình như chị đáng được hưởng. Thời gian không đủ dài để xóa đi vết thương, nhưng tình cảm chân thành sẽ đủ để nó nguôi ngoai bớt, anh hãy tin là vậy.
 
Linh Hoàn

Chia sẻ