BÀI GỐC Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Mở password vali nhỏ của anh để đặt những lá thư tình ngày xưa tôi đã giữ, thật sự tôi chỉ muốn níu kéo anh ở lại bằng bất kì điều gì.

12 Chia sẻ

Trả thù “kẻ phản bội” có thể khiến bạn... bi kịch hơn

,
Chia sẻ

“Điên tiết” lên khi người yêu đi với người khác, tìm cách trả thù để người kia thấy cái giá của sự phản bội, không biết rằng hành động đó chỉ đẩy hai kẻ kia đến gần nhau hơn.

Gửi những người phụ nữ có chồng ăn vụng!

Tình yêu muôn đời là điều luôn luôn được nhiều người quan tâm nhất vì ai cũng đã, đang hoặc chuẩn bị trải qua.

Trong tình yêu mấy ai tránh khỏi thất bại, đổ vỡ một đôi lần. Hãy hỏi những người đang có gia đình hạnh phúc, phần đông trong số họ thường có ít nhất một mối tình đẹp bị đổ bể, nhưng họ vẫn quên đi những gì đã qua, bước tiếp để tìm được một hạnh phúc xứng đáng hơn cho mình…

Nhưng không phải ai cũng được như vậy, và bi kịch bắt đầu từ đây...

Bạn bị người yêu ruồng bỏ để đi với một người khác nhiều tiền hơn? Bị người yêu "cắm sừng" để đi với người bạn thân nhất của họ hay người yêu bỏ bạn chỉ đơn giản vì bạn… nghèo? Cuộc đời bạn sẽ về đâu? Tất cả do sự lựa chọn của bạn … Những quyết định của bạn sẽ quyết định những gì bạn nhận được.
 

Có người khi phát hiện ra người yêu phản bội đã trả thù bằng cách quyết địnhm đến... cái chết. Mục đích của họ là muốn "kẻ phản bội" phải sáng mắt ra và hối hận vì đã phản bội mình, nhưng họ không hiểu rằng "kẻ phản bội" kia sẽ hết " hối hận" sau một thời gian, rồi họ cũng có một hạnh phúc khác và dần dần quên đi họ, chỉ có Cha mẹ họ, người thật sự quan tâm đến họ nhất trên đời này là khóc lên khóc xuống, vẫn ngày ngày thắp hương và rơi nước mắt khi nhìn thấy ảnh họ.

Gởi những vong hồn đã khuất vì tình, tôi biết dưới âm phủ, bạn đã hối hận vì những hành động của mình.

Có người lại "điên tiết" lên khi người yêu đi với người khác, thế là xách "hàng" đi xử những kẻ "vong ân bội nghĩa", họ muốn cho những kẻ kia thấy cái giá của sự phản bội là như thế nào, nhưng họ không biết rằng hành động đó chỉ đẩy hai kẻ kia đến gần nhau hơn và người đó tin rằng quyết định "bỏ" họ là chính xác hơn.

Ở trong tù tôi biết họ đang hối hận như thế nào về hành động của mình, những gì họ nhận được là những ánh mắt đau khổ trong mắt cha mẹ, một tương lai mịt mù khi bắt đầu lại cuộc sống sau khi ra tù.
 

Nhiều người lại khá "hằn học" khi bị ruồng rẫy, họ quyết định "đóng cửa trái tim" để trả thù người cũ, với họ thì trên đời này không còn người nào đáng tin để họ mở lòng. Họ cứ nghĩ rằng cuộc đời này không có người nào xứng đáng được với tình yêu của họ, họ cứ mãi hậm hực, thù hằn một người đang ở bên một hạnh phúc khác mà chẳng hề nhớ đến mình, họ phí cả tuổi thanh xuân của mình chỉ vì một kỷ niệm buồn, họ từ chối những hạnh phúc đang đến với mình để gặm nhấm nỗi buồn.

Sẽ có lúc họ rất đau lòng khi nhận ra rằng lứa tuổi lý tưởng nhất cho việc tìm một người bạn đời đã trôi qua và không bao giờ trở lại. 

Có người sau khi bị phụ tình lại chọn phương án "trả thù" bằng cách... cưới một người họ không hề yêu thương đang theo đuổi bấy lâu, họ xem cuộc đời họ rẻ rúng đến mức… dùng nó làm công cụ cho một cuộc trả thù, họ nghĩ rằng người kia sẽ đau khổ thế nào khi thấy họ trong vòng tay người khác…

Nhưng những gì họ nhận được là những đêm thở dài bên cạnh người mình không hề yêu thương, những ngày dài sống trong nước mắt với cuộc sống vợ chồng gượng gạo.

Nhiều người phản ứng bằng cách  lao vào rượu chè, những cuộc tình dễ dãi, những cuộc quan hệ ngẫu hứng, họ coi việc tàn phá cuộc đời những người khác là hành động trả thù người phụ mình, và mỗi khi nghe đến từ " đàn ông" hay "phụ nữ" là họ lại phán một câu "xanh rờn" đàn ông/phụ nữ trên thế gian này toàn là… Rồi cứ thế họ mãi hành hạ tâm hồn của mình.

Họ không biết rằng trong khi họ còn đang mải miết ác cảm với người khác phái thì "người bội bạc" đã có gia đình yên ổn, bạn bè cùng lứa đã yên bề gia thất thì họ cứ sống một cuộc sống đau khổ đến tội nghiệp với những Triết lý khốn khổ.

Ai cũng có lúc thất bại trong tình yêu, và mỗi người có một cách tiếp nhận và vượt qua thất bại khác nhau, sao không chọn cách đơn giản nhất là lãng quên những gì không đáng để tiếp tục tìm hạnh phúc cho mình, bạn chỉ sống được một lần, cuộc đời này chưa hẳn có kiếp sau, mà có kiếp sau chưa hẳn bạn đã được làm người. Vì vậy hãy trân trọng cuộc sống của mình.

Cuộc sống của bạn là quý nhất trên thế giới hay rẻ rúng nhất thế giới là tùy vào bạn định giá nó như thế nào.

Chia sẻ