BÀI GỐC Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Mở password vali nhỏ của anh để đặt những lá thư tình ngày xưa tôi đã giữ, thật sự tôi chỉ muốn níu kéo anh ở lại bằng bất kì điều gì.

12 Chia sẻ

Tình yêu nhiều khi đem đến cho ta những vết thương khó lành

,
Chia sẻ

Chị cũng không cần đứng cạnh anh, một người quá ích kỷ trong tình yêu như vậy! Bởi lẽ yêu là thấy người mình yêu luôn luôn hạnh phúc!

Gửi tới Tokhanh tác giả bài Bước thế nào trên con đường không anh!

Tình yêu nhiều khi đem đến cho ta những vết thương khó lành. Nhưng như chị nói người mà chị yêu và đã đợi chờ nhớ nhung trong suốt 6 năm đã nói:“Em à, tình yêu anh dành cho em là thật, người và đứa con của anh cũng là thật nhưng xin em đừng bỏ rơi anh lần nữa.” Anh ấy khẳng định tất cả tình yêu giành cho chị và gia đình hiện tại của anh ấy cũng là thật! Vì vậy bây giờ sự quyết định là ở chị. Chị có thể từ bỏ và bất chấp tất cả để "đừng bỏ rơi anh ấy lần nữa."


Tôi nghĩ nếu chị có lòng vị tha có thể tha thứ cho anh, nhưng chị có thể ích kỷ hưởng hạnh phúc trong khi có một gia đình (có thể đang rất hạnh phúc) tan đàn sẻ nghé vì sự xuất hiện của chị. Hạnh phúc của chị cũng đồng nghĩa với sự bất hạnh của những đứa trẻ thơ, con anh mà những đứa trẻ có quyền được sống trong hạnh phúc, đừng để những đứa trẻ bị tật nguyền gia đình! Vậy chị có đủ tự tin rằng mình sẽ sống được trong hạnh phúc như vậy không?

Tôi nghĩ trong tình yêu rất cần sự cao thượng. Giờ đây chị đã biết sự thật vậy phải chăng anh và chị nên buông tay? Theo tôi anh ấy đã quá ích kỷ với bản thân mình, tình yêu đó của anh đã và đang mang tới quá nhiều đau khổ cho những người xung quanh anh. Chị có thể cao thượng trong tình yêu mà anh giành cho chị và nghĩ: Tất cả sẽ trở thành những kỷ niệm và chôn chặt trong lòng 1 lần nữa mà buông tay?

Chị vẫn có một tương lai tươi sáng ở phía trước, chị vẫn còn rất nhiều lựa chọn cho tương lai. Chị sẽ sớm tìm được một hạnh phúc riêng của mình, một hạnh phúc không cần anh! Chị cũng không cần đứng cạnh anh - một người quá ích kỷ trong tình yêu như vậy! Bởi lẽ yêu là thấy người mình yêu luôn luôn hạnh phúc! Quên sẽ thật khó chi bằng hãy nhớ để rồi quên! Sau cơn mưa trời lại sáng là một chân lý rồi, hãy lạc quan thêm một chút sẽ thấy cuộc sống này thật tươi đẹp!

Chúc chị sớm đưa ra được một quyết định đúng đắn cho mình. Và sẽ sớm tìm được hạnh phúc riêng của mình!

Chia sẻ