BÀI GỐC Tôi có nên đi bước nữa?

Tôi có nên đi bước nữa?

Đi bước nữa có phải là hướng giải quyết cho gia đình hai người của bố con tôi bây giờ. Một bé gái thiếu thốn tình mẹ và một người chồng "gà trống nuôi con" khô cằn theo thời gian...

5 Chia sẻ

Tôi yêu tự do hơn là lấy vợ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Gà trống nuôi con lại là hay, tôi cảm thấy hoàn toàn tự do ngoài xã hội!

Gửi bạn đọc aFamily và gửi anh Sinh,

Kể ra tôi cũng hơi ái ngại khi lại post bài trên mục tâm sự thế này, nhưng từ ngày có con thơ mà không có vợ, tôi cũng thấy là không cứ việc của phụ nữ thì mình tránh, đàn ông làm được hết, kể cả việc trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm gia đình qua tâm sự thế này.

Theo tôi nghĩ, gà trống nuôi con lúc này lại là phương án rất hay cho cả anh và tôi. Chúng ta không hẳn là quá trẻ nhưng chưa già, và lại không sẵn sàng để ràng buộc vào một mối quan hệ nào khác.

Tôi rất sợ phải đi thêm bước nữa vì tôi yêu tự do và ghét sự kiểm soát. Không có vợ, anh chủ động điều khiển cuộc sống của chính mình, cũng không phải lo lắng một lúc cho những ba thành viên thay vì hai. Suy nghĩ như vậy, mình sẽ thấy không gian xung quanh thoáng và dễ chịu hơn.

Thêm nữa, bản thân tôi nghĩ, cũng rất khó kiếm một người phụ nữ khác vẹn toàn và hi sinh cho mình và cho con mình, mà bản thân anh cũng chưa sẵn sàng hi sinh cho người phụ nữ mới ấy và chỉ nghĩ đến con thì không sớm rồi muộn cũng nảy sinh mâu thuẫn rồi rạn nứt. Lúc này người chịu thiệt nhiều nhất lại là con anh, cháu sẽ lại mất mẹ lần hai. Tuổi thơ cháu nên yên bình và ít biến động, tránh những ảnh hưởng trong tính cách và thế giới quan non nớt của cháu.

Một lý do sau cùng để tôi lựa chọn gà trống nuôi con, và cũng để anh hiểu gà trống nuôi con là hay, đó là tôi có thể dồn toàn bộ tình cảm cho con mà không bị áp lực trách nhiệm gia đình quá lớn. Một ngày có 24h, ngoài giờ đi làm tại công ty và đôi khi ngoài giờ gặp gỡ và tiếp đối tác hay khách hàng, hay thời gian với bạn bè chiến hữu,  thời gian còn lại tôi hoàn toàn dành cho con. Trách nhiệm gia đình không quá ràng buộc khi tôi toàn tâm toàn ý cho đứa con thân yêu. Và hơn nữa là hoàn toàn chủ động về kinh tế.

Bản thân tôi có lẽ khác anh chút, vì tôi không đặt trọn niềm tin vào phụ nữ nhưng tôi không tự tách ra mình khỏi sự cuốn hút với những người phụ nữ tôi có cảm tình. Có điều hoàn cảnh gà trống nuôi con, tôi không sẵn sàng dành cho bất cứ người phụ nữ nào đến với tôi một danh phận. Tôi ám ảnh sự ràng buộc sau li hôn và thấy hài lòng với hiện tại.

Chỉ có một điều tôi băn khoăn, đó là về vấn đề "đàn ông - phụ nữ". Liệu tôi có bị coi là suy đồi đạo đức hay nhìn nhận sai về nhân cách nếu tôi chủ động vẫn tiến tới với những người phụ nữ tôi cảm tình nhưng không phải là sự ràng buộc kiểu mô hình gia đình, không can thiệp quá sâu vào đời sống của tôi? Tôi có thể không cần vợ và cặp kè với phụ nữ được không đây? Dù sao cũng là đàn ông mà, nhưng cái dù sao lớn hơn nữa mà tôi băn khoăn đó là vì tôi không muốn con tôi lại chịu mang tiếng bố nó lăng nhăng.

Cuối cùng suy ra là tùy vào phương án lựa chọn thôi, đúng không anh? Tôi chọn tự do, và tôi chọn gà trống nuôi con, chọn những mối quan hệ không ràng buộc với phụ nữ và mất một số thứ khác. Quan trọng là mình chịu đánh đổi cái gì. Cho nên, anh cứ bình tâm mà quyết định!

Đức Minh

Chia sẻ