BÀI GỐC Tôi có nên đi bước nữa?

Tôi có nên đi bước nữa?

Đi bước nữa có phải là hướng giải quyết cho gia đình hai người của bố con tôi bây giờ. Một bé gái thiếu thốn tình mẹ và một người chồng "gà trống nuôi con" khô cằn theo thời gian...

5 Chia sẻ

Hãy cẩn thận với cảnh “dì ghẻ con chồng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ai cũng có quyền có được hạnh phúc cho mình. Nhưng anh phải suy xét cho kỹ đừng để con gái đã mất mẹ lại một lần thất vọng đau khổ vì cảnh mẹ ghẻ con chồng.

Các cụ nhà ta có câu: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”. Câu nói ấy chẳng sai. Khác máu dễ tanh lòng. Không thiếu gì mẹ ghẻ trước mặt chồng thì tốt đấy nhưng sau lưng thì hành hạ con chồng đủ kiểu cả về thể xác và tinh thần. Con thì thương bố vất vả, sợ bố lo lắng suy nghĩ nên cứ cố giữ trong lòng. Cũng không phải không có trường hợp, con chồng bị dì ghẻ ép đến tự sát.
 
 

Anh cũng là con người và vẫn còn tương đối trẻ. Anh có quyền tìm hạnh phúc cho mình. Mai này có tuổi có người bầu bạn tâm sự, vả lại “con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Nhưng tôi chỉ mong anh đừng vội vàng, hãy tìm hiểu kỹ càng để khỏi “lấy nhầm”, để bố con anh khỏi phải đau khổ thất vọng một lần nữa. Anh cũng không nên quá cầu toàn và “khó tính” quá. Phải cân nhắn nhưng đừng quá rụt rè nhé. Nếu tìm được một người khá ưng ý, anh có thể kể lại mọi chuyện với aFamily, chúng tôi sẽ giúp anh chia sẻ và cho anh những lời khuyên cần thiết.

 

Lựa chọn để vừa cho mình, vừa cho con gái một cơ hội mới. Chúc bố con anh hạnh phúc!


Thu Thảo

Chia sẻ