BÀI GỐC Tôi có nên đi bước nữa?

Tôi có nên đi bước nữa?

Đi bước nữa có phải là hướng giải quyết cho gia đình hai người của bố con tôi bây giờ. Một bé gái thiếu thốn tình mẹ và một người chồng "gà trống nuôi con" khô cằn theo thời gian...

5 Chia sẻ

Niềm tin và sự lựa chọn

,
Chia sẻ

(aFamily) - Sau "tan vỡ" thường là sự "ám ảnh". Đây là thời điểm tốt, nhưng hãy chỉ quyết định khi anh thật sự sẵn sàng và dám tin.

Anh Sinh thân,

Đọc câu chuyện của anh, tôi thấy anh đúng là một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình và là một người cha mẫu mực. Nhiều chị em chắc hẳn cũng rất muốn trở thành người vợ của một người biết gây dựng hạnh phúc gia đình, thương con và vì con như anh. Anh đang băn khoăn có nên đi bước nữa hay không bởi anh sợ rằng khi đó anh sợ “sẽ trở thành một người cha ích kỷ” “sự quan tâm cho con sẽ phải san sẻ”…nhưng lời khuyên của tôi dành cho anh đó là: Anh hãy dũng cảm đi bước nữa, vì hạnh phúc của chính anh và cả con anh nữa, anh Sinh ạ.

Đời người ai chẳng có những bước gian truân trong tình cảm vợ chồng. Chuyện tan vỡ hạnh phúc gia đình với người vợ cũ đã ám ảnh anh và làm anh mất hết niềm tin vào phụ nữ. Chuyện anh ly hôn với cô ấy âu cũng là điều tốt, vì một khi người phụ nữ đã có gia đình mà không làm hết bổn phận trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ thì quả là đáng tiếc. Nhưng anh Sinh ạ, cuộc sống có rất nhiều kiểu mẫu người phụ nữ, và chị vợ trước của anh chỉ là một trong hàng ngàn kiểu người khác, có tốt, có xấu, theo quan điểm riêng của mỗi người. Anh biết đấy, có những người phụ nữ cũng tham vọng nhiều để thăng tiến trong xã hội, nhưng họ vẫn là người “vợ hiền, dâu thảo”, là người mẹ tuyệt vời của những đứa con đấy thôi. Suy cho cùng, người phụ nữ Việt Nam luôn lấy gia đình làm nguồn cội. Do đó, anh đừng quá vì “tan vỡ” thành ra “ám ảnh” và cũng đừng mất niềm tin vào “chị em” chúng tôi.

Thứ nhất, đi bước nữa là điều anh nên làm nhất là khi cuộc ly hôn của anh đã được hơn 2 năm rồi. Anh cũng cần tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân chứ! Mà có phải vì thế mà tình cảm của anh dành cho con gái mình vơi đi đâu. Ở cái tuổi của anh cũng rất cần một người nâng khăn sửa túi, một người vợ để đỡ đần anh trong việc bếp núc và nhà cửa. Cảnh “gà trống nuôi con” có thể anh đã quen nhưng nhiều khi cũng ái ngại lắm chứ! Anh nên để một người phụ nữ làm giúp anh những việc đó và để bếp lửa của anh có bàn tay của người vợ, tôi tin căn nhà sẽ ấm áp hơn. Và anh cũng sẽ ấm lòng với ý nghĩ rời công sở, có một ai đó đang mong ngóng đợi ta về bên mâm cơm nóng. Có thể anh nghĩ đến con gái anh nhiều, nhưng anh cũng đừng vì thế mà quên đi hạnh phúc riêng của bản thân anh.

Thứ hai, vì con, anh nên kiếm cho bé một người mẹ để bé được sống trong vòng tay nâng niu và chăm sóc của bàn tay người mẹ. Chính bé đã nói rằng “Bố lấy dì, Miu sẽ không hư đâu…”. Anh sợ cái tâm lý “mẹ ghẻ, con chồng”, rằng con gái anh sẽ không được yêu chiều. Nhưng tôi tin, một cô bé đáng yêu như thế, chắc hẳn người phụ nữ nào cũng sẽ cưng chiều. Anh sẽ tìm cho con gái mình một người mẹ để bé tâm sự, chia sẻ và hướng cho cháu tương lai, tư vấn làm đẹp. Có thể anh sẽ có những người con khác với cô ấy, nhưng anh hãy nghĩ xem, con gái anh sẽ có chị có em, sẽ vui và hạnh phúc hơn. Tôi tin rằng, kinh nghiệm qua cuộc hôn nhân thất bại anh sẽ tìm được một người vợ “lý tưởng” cho mình, một người mẹ tốt cho con gái anh và con cái chung của hai người sau này.

Hơn nữa, con gái anh đang còn nhỏ, mà bé lại rất ngoan. Việc anh đi bước nữa và tìm cho bé người mẹ lúc này rất phù hợp. Bé sẽ dễ “tiếp nhận” người mẹ mới của mình hơn. Sau này, khi bé lớn dần, đôi khi lại khó (vì tâm lý lúc bé dậy thì).

Tôi chúc anh có một lựa chọn sáng suốt để tìm kiếm cho bản thân mình một người vợ hiền và một người mẹ tốt cho con anh.

 Hoàng Lan Chi

Chia sẻ