BÀI GỐC Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

(aFamily)- Bố tôi sững người, bất ngờ và cảm thấy thực sự bị xúc phạm. Gia đình chúng tôi đã làm gì sai mà người ta xử sự như vậy?

10 Chia sẻ

Tôi nghĩ H sẽ không là con dâu tốt!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Như tôi đã nói, nhiều khả năng H không thể là một người con dâu tốt. Mà nếu không là một người con dâu tốt, liệu có thể là một người vợ tốt của bạn được hay không?

Đọc tâm sự của anh, tôi nhận thấy có quá nhiều điều bất ổn trong mối quan hệ mà anh dự định tiến đến hôn nhân này. Có lẽ tôi là người ngoài nên dễ nhận ra chăng? Tôi không hiểu sao anh chịu được và tiếp tục duy trì mối quan hệ, thậm chí muốn kết hôn với một cô gái như thế? Tôi không nói gì về tính cách của H, mà chỉ nói về cách đối xử của H với anh và gia đình anh? Như thế liệu có ổn hay không hả anh Phong?

Kết hôn, không chỉ đơn thuần là chọn một người con gái mình yêu về làm vợ, người con gái ấy phải đảm bảo việc làm mẹ và làm con tốt nữa. Liệu H có thể làm dâu con tốt không? Liệu có thể đối xử tốt với bố mẹ chồng hay không? Thời kỳ yêu là thời kỳ lãng mạn nhất, người ta tốt với nhau nhất. Nhiều cô gái chàng trai lúc này ra sức lấy lòng mẹ chồng, mẹ vợ tương lai, nhưng đến lúc lấy về rồi thì chỉ còn một phần (tôi nói số đông thôi). Với H? H thậm chí trong thời gian yêu còn chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm bố mẹ một câu? Như thế có thể được coi là rất không biết cách cư xử đấy, Phong ạ. Phải công nhận bố mẹ bạn cũng dễ tính, chứ bố mẹ tôi với một cô gái như thế có lẽ đã khuyên tôi nên dừng lại chứ không để tiến đến giai đoạn này đâu.

Tôi cũng có cảm giác rằng bố mẹ H không hề thích hay nhiệt tình với mối quan hệ thông gia này. Bởi nếu chỉ cần có lòng một chút thôi, vun vén một chút thôi, bác ấy cũng nhận ra rằng hoàn toàn không nên có một cuộc điện thoại với những lời lẽ như thế. Chuyện cưới xin, về ngày giờ trước nay vẫn do nhà trai xem xét rồi định đoạt, nhà gái nếu có gì không vừa lòng, không đồng thuận có thể bàn bạc, trao đổi. Đằng này chưa có thảo luận gì đã đùng đùng lên như thế là không hay. Ở vào địa vị H, sau khi biết bố mình làm thế cũng nên có vài lời với bố mẹ bạn, dù sao lời nói chẳng mất tiền mua trong khi đó nó lại làm nhẹ lòng người đi rất nhiều.

Lúc này, H lẽ ra phải đứng ra làm trung gian hòa giải, nói chuyện với bố mẹ mình. Nếu cô ấy muốn đám cưới thì cô ấy phải làm thế. Nhà trai không thể tiến đến khi nhà gái không chào đón được. Chuyện cưới xin nên vui vẻ. Việc hai bạn có thành hay không giờ hoàn toàn dựa vào cách cư xử của H mà thôi.

Nhưng theo tôi, bạn không nên tiếp tục đám cưới này, Phong ạ. Như tôi đã nói nhiều khả năng H không thể là một người con dâu tốt. Mà nếu không là một người con dâu tốt liệu có thể là một người vợ tốt của bạn được hay không? Bạn nên cân nhắc thật kỹ lưỡng. Và giờ đây, tôi thấy tình cảm bạn dành cho H cũng dã vơi đi nhiều. Sự tôn trọng và yêu mến đối với bố mẹ H đã giảm đi đáng kể. Qua cách bạn gọi mẹ H là “bà ấy” đầy bực dọc, tôi thấy khó lòng mà bỏ qua hoàn toàn cho nhau được lắm. Liệu sau này bạn có thể yêu thương bố mẹ vợ như bố mẹ mình được hay không?

Cái gì không giữ được thì không nên cố giữ. Có thể vẫn còn là may mắn khi hai bạn gặp trục trặc ngay trước cuộc hôn nhân, bởi chia tay ở thời điểm này sẽ để lại tổn thương ít hơn nhiều nếu như đám cưới đã diễn ra. Bạn hãy cân nhắc thật kỹ nhé!

Chia sẻ