BÀI GỐC Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

(aFamily)- Bố tôi sững người, bất ngờ và cảm thấy thực sự bị xúc phạm. Gia đình chúng tôi đã làm gì sai mà người ta xử sự như vậy?

10 Chia sẻ

Hãy hủy cưới H, anh Phong ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tình yêu của cậu đã có lúc là đẹp, là lung linh. Tuy nhiên trước thử thách, nó đã lộ nguyên hình rất mong manh, dễ vỡ.

Thanh Phong thân mến!

Mùa cưới, mùa hạnh phúc của bao đôi uyên ương. Bên cạnh những lời chúc tụng, hò zô đầy khí thế thì cũng có những nốt trầm như câu chuyện cậu kể ra.

Trong đời mỗi người, có nhiều khúc quanh, có nhiều thử thách, đòi hỏi chúng ta vượt qua. Có thể bằng cách này hay cách kia để đến đích nhưng chắc chắn rất khó vẹn toàn. Ai cũng mong muốn thành công nhưng đôi khi cũng phải chấp nhận thất bại.

Tình yêu của cậu đã có lúc là đẹp, là lung linh. Tuy nhiên trước thử thách, nó đã lộ nguyên hình rất mong manh dễ vỡ.

Càng đọc kỹ, tôi khuyên cậu nên huỷ đám cưới và tìm cho mình một đám khác, một người con gái khác. Sở dĩ như vậy bởi:

Cậu không được lòng gia đình vợ. Bố mẹ người yêu là người rất quan trọng. Đó là những người cậu sẽ luôn gặp rào cản nếu không vừa lòng họ. Điều này đã xảy ra ở đây vì như cậu nói mẹ cô ấy không thích gả con gái cho cậu, bà ấy muốn gả con gái gần nhà. Bà ấy chê cậu hâm hấp, chẳng buồn hỏi han cậu nửa lời trong khi cậu đang yêu con gái bà ta. Chính vì ghét cậu mà bà ấy có thể xui chồng gọi điện xúc phạm nhà cậu, rồi nhân đây huỷ đám cưới. Cứ cho là cậu quyết tâm lấy con gái bà ta thì sau này cậu cũng phải mất nhiều thời gian lấy lòng nếu muốn bà ấy quý hoá cậu.

Cậu cũng nói là cô gái rất yêu cậu và ngược lại. Cậu nói có cả quãng thời gian đẹp nhưng thực ra cậu cũng chưa hiểu người yêu nhiều lắm nên lúc cuối mới sinh đa nghi. Thực ra cậu cũng chưa yêu cô ấy lắm và có thể cô ấy cũng vậy. Vì cô ấy không yêu cậu hết mình nên mới nghe theo bố mẹ. Nếu cô ấy yêu thực sự, chắc cô ấy sẽ sống chết với tình yêu. Cậu cũng vậy, nếu không có lòng trắc ẩn, khó khăn hơn thế nữa tôi cũng tin cậu lao mình vào giải quyết. Mọi chuyện chả có gì to tát, chẳng qua tôi thấy những suy nghĩ của cậu có phần cầu kỳ, phức tạp hóa vấn đề. Biến cái nhỏ thành to, mới thủng lại xé toạc ra cho rách.

Cậu không được lòng bố mẹ vợ thì làm rể cũng trở nên khó và cô người yêu cậu sau vụ bàn cưới không hay ho này có về nhà cậu chắc cũng chẳng nhận được thiện ý nào từ bố mẹ chồng. Hơn nữa, mới tình yêu thôi, chuẩn bị tới hôn nhân mà cuối bài tôi đã thấy cậu Phong trăn trở như thế thì tốt nhất dừng cuộc hôn nhân này lại cho nó phù hợp cả hai bên.

Hợp nhau và yêu nhau say đắm thì hãy lấy, còn không thì giải phóng luôn từ lúc chưa vướng bận này cho hợp lý. Có còn phải hối tiếc người mình yêu khi trong tim và trong tâm trí mình không còn tin tưởng và bắt đầu hồ nghi người ta.

Chia tay là lời chia sẻ hợp lý cho cậu Phong. Cậu hãy xem xét và quyết định phù hợp nhé.

Thân!

Chia sẻ