BÀI GỐC Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

Có nên hủy cưới khi bố mẹ cô ấy quá "khinh" tôi và bố mẹ tôi?

(aFamily)- Bố tôi sững người, bất ngờ và cảm thấy thực sự bị xúc phạm. Gia đình chúng tôi đã làm gì sai mà người ta xử sự như vậy?

10 Chia sẻ

Nếu không cưới H, anh Phong mới là người phải nuối tiếc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh nghĩ không lấy cô này thì có thể lấy cô khác? Không đơn giản như vậy đâu anh ạ. Tìm được một người có thể khiến trái tim mình rung động khó lắm...

Chào anh Phong! 

Hi vọng là những lời này của tôi đến bên anh kịp lúc anh chưa có quyết định gì cả. Tôi đọc tâm sự của anh, đọc cả những chia sẻ khác mà mọi người dành cho anh. Tôi biết nhiều người phản ứng khá gay gắt. Anh bạn tôi sau khi đọc xong câu chuyện của anh đã nói rằng: cần bỏ luôn, tiếp tục làm gì nữa, đời thiếu gì con gái. Đúng là đời chẳng thiếu con gái, nhưng tìm được người con gái mình yêu và yêu mình là việc khó khăn lắm thay.

Một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời này là yêu và được yêu lại. Vì thế, nếu ai đang có được niềm hạnh phúc ấy thì hãy cố trân trọng, bởi nó không hề dễ dàng. Cái gì đã có thì thường người ta lại không biết trân trọng chỉ khi mất đi rồi mới thực sự nuối tiếc. Đừng để chia tay nhau rồi, mới nhận ra rằng không tìm được người con gái nào mà mình yêu nhiều như H thì sẽ buồn lắm anh Phong ạ.

Tôi cũng biết, cách cư xử của H có nhiều chỗ chưa ổn. Ví dụ như chuyện không hề gọi điện hỏi thăm bố mẹ anh trong suốt thời kỳ yêu nhau. Nhưng anh Phong đã bao giờ trực tiếp góp ý về vấn đề này với H chưa? Hay là anh cũng chỉ im lặng, không phản ứng? Và bây giờ khi “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” có mâu thuẫn thì bực mình nói một thể? Nếu anh đã góp ý nhiều lần mà chị H không sửa thì mới là vấn đề, đúng không?

Rồi chuyện cô ấy quá nghe lời bố mẹ, như thế cũng không hẳn đã là sai. Cái anh cần là góp ý trực tiếp cho cô ấy, một cách nghiêm túc và rõ ràng, phân tích cho cô ấy hiểu mọi việc. Lúc này hai người cùng phải đồng sức đồng lòng thì mới có thể đến được với nhau chứ.

Cá nhân tôi thì thấy rằng việc gia đình anh đề xuất đám cưới và đám hỏi chỉ diễn ra trong một ngày cũng là  hợp lý, vì nó phù hợp với khoảng cách địa lý giữa hai nhà, với công việc của anh. Tuy nhiên, đời người ta chỉ cưới có một lần, nếu làm úi xùi quá thì cũng không được hay. Người thông cảm không sao, người không hiểu sẽ có điều ra tiếng vào.
 
Con gái khi đi lấy chồng ai cũng mong một lần nở mày nở mặt với thiên hạ. Cha mẹ sinh con ra, gả con đi cũng mong được vẹn tròn đầy đủ. Bố mẹ của H cũng chỉ là vì suy nghĩ đó thôi anh ạ. Tuy nhiên, phản ứng có phần quá gay gắt và không được chừng mực cho lắm. Nhưng có thể do bố H vốn nóng tính, hơn nữa, vốn sẵn có thể không mấy yêu mến chàng rể tương lai. Yêu thì bồ hòn cũng ngọt, “không ưa dưa có dòi” mà anh. Đây cũng chỉ là nét tâm lý thôi, nên thông cảm và bỏ qua. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng đã có thể bỏ qua được cơ mà?

 Điều quan trọng nhất với anh bây giờ là xác định tình cảm mình dành cho H? Còn yêu cô ấy nhiều không? Có muốn suốt đời chung sống với cô ấy không? Nếu câu trả lời là có thì không gì là không thể bỏ qua được. Anh lấy cô ấy chứ có lấy bố mẹ cô ấy đâu mà lo, hai người sống với nhau là chính cơ mà. Tất nhiên, nếu được cả vợ, bố mẹ vợ thì sẽ tốt hơn, nhưng đâu phải cuộc đời ai cũng được may mắn đến thế?

Tôi mong anh hãy cân nhắc kỹ anh Phong nhé. Hạnh phúc vô cùng khó khăn mới có được, đừng dễ dàng để nó vuột mất. Chuyện chưa đến mức nghiêm trọng, hoàn toàn có thể bình tĩnh và giải quyết được. Chúc hai người hạnh phúc!

Chia sẻ