BÀI GỐC Dâng hiến cho người sắp lấy vợ

Dâng hiến cho người sắp lấy vợ

Trong phút tuyệt vọng, tôi chợt le lói ý nghĩ “dâng hiến sự trinh trắng của tôi cho anh”, để chứng minh cho anh thấy là tôi yếu đuối thuộc về anh.. Và để rồi sự băng giá của anh sẽ tan đi - anh cũng sẽ thuộc về tôi…

9 Chia sẻ

Tình yêu cũng cần sáng suốt

,
Chia sẻ

(aFamily) - Sao bạn lại dễ dàng đánh mất mình và để người khác gây tổn thương lòng tự trọng như vậy?

Bạn thân mến, yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc nhưng chỉ khi lựa chọn đúng tình yêu mà thôi! Còn bạn, bạn đang giống như con thiêu thân vậy, lao vào một ngýời không xứng đáng. Thật không hiểu nổi con gái thời nay nghĩ gì nữa. Sao bạn lại dễ dàng đánh mất mình và để người khác gây tổn thương lòng tự trọng như vậy?
 

Chia sẻ