BÀI GỐC Dâng hiến cho người sắp lấy vợ

Dâng hiến cho người sắp lấy vợ

Trong phút tuyệt vọng, tôi chợt le lói ý nghĩ “dâng hiến sự trinh trắng của tôi cho anh”, để chứng minh cho anh thấy là tôi yếu đuối thuộc về anh.. Và để rồi sự băng giá của anh sẽ tan đi - anh cũng sẽ thuộc về tôi…

9 Chia sẻ

Thoát khỏi anh ta càng sớm càng tốt!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chị hãy thầm cám ơn vì mình đã thoát khỏi một con người tệ bạc như vậy.

Khi yêu người ta thường mù quáng. Nhân vật trong bài là một ví dụ điển hình. Tại sao anh ta đối xử tệ với chị như vậy mà chị vẫn tiếc nuối. Vẫn biết là rất đau, rất buồn nhưng một người như thế có đáng để chị phải luyến tiếc không? Chị hãy thầm cám ơn vì mình đã thoát khỏi một con người tệ bạc như vậy. Tôi thậm chí còn thấy bất hạnh cho cô gái nào lấy phải một anh chàng như thế.

Ai trong đời cũng từng gặp những chuyện không vui nhưng điều quan trọng là họ rút ra bài học kinh nghiệm và vượt qua chuyện đó như thế nào. Cuộc sống còn bao nhiêu điều đáng để quan tâm hơn là việc suốt ngày ôm nỗi đau với người đàn ông đó.

Chúc chị sẽ vượt qua nỗi đau này và tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.

Chia sẻ