BÀI GỐC Chồng tôi là dân… xã hội đen

Chồng tôi là dân… xã hội đen

(aFamily)- Đọc báo tôi cũng sợ, hàng ngày có bao nhiêu người làm ăn phi pháp bị phát giác, rất có thể một ngày gần đây sẽ là chồng tôi.

11 Chia sẻ

Tiếp tục làm ăn phi pháp, chồng chị Thanh sẽ vào tù

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lưới trời thưa mà khó lọt, chẳng mấy ai phạm tội mà không bị bắt, không bị chịu trách nhiệm đâu.

Chị Thanh! 

Vì chị viết những dòng tâm sự này lên đây nên em mới dám chia sẻ với chị, chứ thú thực nếu là gặp chị ở ngoài đời, có lẽ em chẳng đủ dũng cảm để kết giao đâu. Có một người chồng “xã hội đen” như thế thì ai cũng sợ chị à. Tránh voi chả xấu mặt nào, tốt nhất không tiếp xúc để khỏi ruớc họa vào thân. 

Thật sự, chị đang sống những ngày tháng hết sức bấp bênh đấy chị ạ. Hạnh phúc của chị như chị nói chẳng khác nào cái lâu đài cát nằm ngay sát bờ biển, bất cứ cơn sóng nào chuẩn bị xô bờ cũng khiến chị giật mình sợ hãi. Em hiểu cảm giác thấy hạnh phúc quá mong manh đó, em đã từng trải qua rồi, cảm giác nhiều lúc như tìm mình đã nghẹn lại, không còn đập nữa vì sợ hãi, nhiều khi thắt lòng tưởng không thể thở được vì buồn và lo. 

Chị à, chị hãy cứu lấy hạnh phúc của mình ngay khi có thể. Hãy khuyên chồng, và kể cả cầu xin anh ấy quay đầu, đừng làm những việc phi pháp nữa. Tiền để làm gì, xa hơi nhà lầu làm gì khi mà không có được hạnh phúc. Tiền của bình thường đã khó giữ, huống chi đây lại là tiền phi pháp. Lưới trời thưa mà khó lọt, chẳng mấy ai phạm tội mà không bị bắt, không bị chịu trách nhiệm đâu. 

Như chị nói, anh ấy rất yêu chị, vậy chị hãy dùng tình yêu đó để yêu cầu anh ấy đánh đổi. Anh ấy hẳn yêu thương mẹ con chị lắm. Như thế thì chẳng có lý do gì để từ chối cả. Con đường đó anh ấy đi đủ rồi, đừng cố nữa, bởi cái gì quá cũng là không tốt. Đến lúc tù tội, để mặc vợ dại con thơ thì hối cũng không kịp nữa. Tất cả những gì chị lo lắng từ trước đến nay, bao nhiêu viễn cảnh đen tối ám ảnh giấc mơ, cuộc sống của chị, chị hãy nói hết cho anh ấy nghe. Em mong anh ấy sẽ hiểu. 

Thật sự là sẽ rất khó để rút chân ra, khi tay đã nhúng chàm sẽ khó bề sạch lại được. Nhưng em mong chị luôn sát cánh để cùng anh ấy vượt qua chị nhé, nếu cần hãy bỏ lại tất cả. Cả gia đình sẽ đến một nơi xa khác, không ai quen biết để làm lại từ đầu. Phải sẵn sàng từ bỏ tất cả, phải dũng cảm chị ạ. Đừng nuổi tiếc cái gì hết. Những thứ dễ kiếm thì cũng dễ mất đi mà thôi, nên mình đừng có tiếc. Hãy kiếm sống bằng chính bàn tay, bằng sức lao động của mình, đó là những của cải vững chắc nhất.  

Sẽ rất khó để thuyết phục chồng chị đấy nhưng chị hãy đủ kiên trì chị nhé, đừng bỏ cuộc. Hãy nghĩ đến đứa bé và chính bản thân mình, hãy nghĩ cho chồng nữa. Vì rồi chính anh ấy sẽ phải khổ sở tù tội, con chị sẽ bị mang tiếng, sẽ bị bạn bè trêu chọc, bản thân chị thì sẽ buồn lắm. Em mong cái tương lai ấy không xảy đến với chị. 

Hãy lên đây thông báo với mọi người kết quả sự thuyết phục của mình chị nhé. Mong tin vui từ chị.

Chia sẻ