BÀI GỐC Chồng tôi là dân… xã hội đen

Chồng tôi là dân… xã hội đen

(aFamily)- Đọc báo tôi cũng sợ, hàng ngày có bao nhiêu người làm ăn phi pháp bị phát giác, rất có thể một ngày gần đây sẽ là chồng tôi.

11 Chia sẻ

Mẹ con tôi từng ngày mong anh trở về

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hai vợ chồng tôi không kiếm được nhiều tiền nhưng anh S là người khá nhanh nhẹn, biết cách xoay sở.

Xin chào các anh chị và các bạn,

 

Tôi được người bạn giới thiệu mục Tâm sự của báo đã lâu, vào đọc nhiều nhưng bây giờ tôi mới gặp một trường hợp gần giống mình. Chồng tôi cũng là người vi phạm pháp luật trong chuyện làm ăn, bây giờ anh đã bị bắt, phải ngồi tù 7 năm. Còn 4 năm nữa anh mới được về nhà.

 

Hai vợ chồng tôi vốn không phải là người Hà Nội, quê tôi ở Thái Bình, quê chồng ở Phú Thọ. Tôi học trung cấp kế toán ra thì quyết định ở lại Hà Nội kiếm việc làm nhưng công việc cũng bấp bênh, không ổn định. Sau đó tôi được mai mối và kết hôn với anh S., là chồng tôi bây giờ, khi đó đang làm việc ở một trung tâm giới thiệu việc làm. Hơn một năm sau chúng tôi có con.

 

Hai vợ chồng tôi không kiếm được nhiều tiền nhưng anh S là người khá nhanh nhẹn, biết cách xoay sở. Không biết bằng cách nào mà thỉnh thoảng chồng lại mang về cho tôi một cục tiền để nuôi con. Cho đến khi chồng tôi bị bắt vì tội buôn bán thuốc lắc tại vũ trường thì tôi mới biết được sự thật. Tôi hối hận vì đã không tìm hiểu sự việc để khuyên can anh. Tôi chỉ còn biết đau khổ chấp nhận hoàn cảnh một thân mình vừa nuôi con vừa chăm chồng, chờ ngày anh được trả tự do.

 

Con trai tôi bây giờ đã sắp vào lớp một, thỉnh thoảng cháu lại hỏi về bố khiến tôi rất đau lòng. Chưa dám nói với cháu sự thật, tôi bảo là bố cháu đi công tác. Từ khi chồng bị bắt, tôi đã phải thuê nhà ở chỗ khác để tránh sự dèm pha của hàng xóm láng giềng.

 

Đôi khi tôi cảm thấy đuối sức, tưởng như không thể gắng gượng nữa. Nhưng vì thương chồng, thương con tôi đã cố vượt qua mọi khó khăn để nuôi con thành người. Tôi chỉ buồn là dù sao trong lý lịch của con mình đã có một vết đen vì người bố phạm tội. Đó là một sự thua thiệt của cháu so với bạn bè. Chồng tôi cũng cảm thấy hối hận về việc làm của mình. Tôi hy vọng sau khi ra tù, anh sẽ không trở lại con đường lầm lỗi xưa kia để mẹ con tôi đỡ khổ.

Chia sẻ