BÀI GỐC Chồng tôi là dân… xã hội đen

Chồng tôi là dân… xã hội đen

(aFamily)- Đọc báo tôi cũng sợ, hàng ngày có bao nhiêu người làm ăn phi pháp bị phát giác, rất có thể một ngày gần đây sẽ là chồng tôi.

11 Chia sẻ

Gia đình người yêu tìm cách hủy hôn vì bố tôi vào tù

,
Chia sẻ

(aFamily)- Con chỉ cần một gia đình bình thường lắm, con không cần đồng tiền từ xã hội đen, làm sao nó tiêu được giữa xã hội bình thường này cơ chứ?

Viết cho bố mẹ thân yêu của con! 

Bố ạ, từ nay còn lâu nữa bố mới được gặp mẹ cơ. Mẹ cũng bị bắt và tòa đã xử rồi. Mẹ bị 7 năm, bố cũng còn 8 năm nữa cơ mà. Mẹ lại ở trại giam khác bố, nên từ giờ sẽ chẳng gặp bố nữa đâu. Con sẽ thu xếp thời gian, để cuối tuần, thứ 7 sẽ qua bố, chủ nhật qua mẹ hoặc ngược lại. Cũng không có vấn đề gì cả, vì ngày cuối tuần với con chả có ý nghĩa gì bố ạ, không người yêu, rất ít bạn bè, nếu ngày cuối tuần mà không có việc thăm nuôi chắc con cũng buồn chết mất. Anh Vũ thì bố mẹ đều biết rồi nhỉ, con cũng đâu còn trẻ gì, thậm chí chúng con cũng tính đến chuyện cưới xin rồi đấy, nhưng gia đình anh ấy cứ lần khần vì gia đình mình có vẻ phức tạp quá. Rồi bố bị bắt, cái tin ấy lan nhanh chóng mặt, con chưa kịp báo tin thì anh Vũ đã nhận được điện thoại của mẹ anh ấy rồi, anh ấy lao đến nhà mình, giữ lấy con trong lúc đang hoảng loạn dù đó là một tương lai đã được báo trước. 

Gia đình anh ấy phản đối ghê lắm bố mẹ ạ. Nhưng anh ấy yêu con nên cố thuyết phục. Chúng con vẫn ở bên nhau trong lúc mẹ tiếp tục các việc làm buôn bán của bố mẹ trước đây. Con đã van xin mẹ, con đã khóc cạn cả nước mắt để xin mẹ hãy dừng lại. Mẹ đã thoát khi bố bị bắt, mẹ chỉ may mắn một lần mà thôi, nhưng mẹ không tin. Mẹ còn nói rằng nếu bây giờ ngừng thì biết sống thế nào. Mẹ toàn bao biện thôi, tháo vát như mẹ cơ mà, bao nhiêu năm buôn bán ngược xuôi, mẹ cứ mở một sạp hàng ngoài chợ cũng dư sống. Hoặc nếu không con sẽ đi làm nuôi mẹ mà, con mới ra trường, lương còn thấp lắm, nhưng con sẽ làm thêm được mà.  

Nhưng mẹ không đồng ý bố ạ. Anh Vũ cũng liên tục nhắc nhở con hãy khuyên can mẹ. Con đã khuyên rồi đấy chứ, nhưng hình như mẹ không thương con hay vì sao đó mà mẹ không dừng lạim, bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của con. Rồi mẹ bị bắt trong một chuyến đi biên giới. Con không còn khóc nhiều như lúc bố bị bắt nữa, con chỉ lặng đi và chấp nhận. Chỉ có anh Vũ là buồn lắm, anh ấy như người điên vậy. Mẹ anh ấy nói sẽ treo cổ tự tử nếu anh ấy tiếp tục ở bên con. Thế là con chia tay anh ấy rồi, làm sao bắt người con trai con yêu phải tự lựa chọn một điều khó khăn thế hả bố? 

Bố mẹ đi ở tù, con phải lo cho em. Nhưng hình như nó chẳng cần con lo hay sao ấy. Nó nói không muốn đi học nữa, mọi người không đối xử công bằng và thân thiện với nó, họn xì xào sau lưng, họ cạnh khóe trước mặt. Em nghỉ học được 2 tuần rồi, con không nói được em khi mà chính bản thân con nhiều khi cũng muốn từ bỏ tất cả. Em con hư rồi bố mẹ biết không? Bố mẹ kiếm tiền mà làm gì khi con của bố mẹ đây: đứa con gái lớn thì mất tất cả, không còn hạnh phúc nữa, đứa con trai thứ hai thì nghỉ học giữa chừng, tối ngày vác xe đi lượn cùng đám đầu gấu, hư hỏng. Bố mẹ cố kiếm tiền đến thế để làm gì cơ chứ? 

Bố mẹ không biết đâu, nhiều nhà ngày xưa nhịn nhà mình như nhịn cơm sống ấy. Vì bố mẹ là xã hội đen mà. Giờ bố mẹ đi tù rồi, họ bắt nạt con ghê lắm dù con chẳng động chạm gì đến họ. Bố mẹ không biết con sống ngoài cuộc đời này mệt mỏi thế nào đâu, con cũng muốn vào đó cũng bố mẹ đấy cho đỡ phải suy nghĩ. Em con cứ kiểu này sẽ vào đó thôi. Rồi con sẽ phải có đến 3 ngày cuối tuần mất. Con cũng muốn đi tù luôn cho xong bố mẹ à… 

Bố mẹ thân yêu của con, là phận con, con yêu hai người. Nhưng bố mẹ biết không? Bố mẹ đã hủy hoại đời con rồi, hủy hoại đời em con rồi. Con hận bố mẹ nữa. Con chỉ cần một gia đình bình thường lắm, con không cần đồng tiền từ xã hội đen, làm sao nó tiêu được giữa xã hội bình thường này cơ chứ?

Chia sẻ