BÀI GỐC Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu

Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu

Bất cứ người đàn ông nào có lương tháng 50 triệu hay lương 9 -10 con số trở lên mỗi tháng đều là những người đàn ông thông minh, có chí làm giàu, độc lập tự chủ và đáng lấy làm chồng. Chắc chắn đó không thể là những gã đàn ông ngu dốt, cù lần và không có chí tiến thủ được.

14 Chia sẻ

Thu nhập 10 triệu/tháng, cuộc sống của tôi vẫn tốt đẹp

,
Chia sẻ

Mình là sinh viên năm cuối, sinh năm 1990, khi đi làm fulltime thu nhập của mình dao động khoảng 10triệu VND/tháng. Nhưng mình cảm thấy cái mình gặt hái được lớn hơn rất nhiều lương 150 triệu của bạn.

Mình bắt đầu bài viết bằng 1 câu hỏi đơn giản thế này: "Bạn trai sinh năm 91 à, bạn có biết ý nghĩa của các con số này là gì không: 50 f1.8, Am, off-road?".

Điều thứ 1: mình không nghĩ rằng bạn biết bất cứ thuật ngữ nào trong số đó. Mình giải thích ngắn gọn cho hiểu:

+ 50f1.8 là 1 thông số phổ biến trong ống kính máy ảnh

+ Am: là 1 hợp âm ai cũng biết nếu chơi nhạc cụ

+ Off road: nếu đã từng đi phượt thì hẳn rất thích

Cuộc sống với thu nhập hiện tại 10triệu/tháng, tôi vẫn thấy tốt đẹp đấy chứ (Ảnh minh họa)

Điều thứ 2: trong suốt thời gian kiếm được 150 triệu/tháng, bạn có biết sử dụng máy ảnh DSLR, có biết chơi một loại nhạc cụ nào, hoặc có đi phượt với bạn bè bao giờ chưa? Tôi nghĩ là chưa hoặc không bao giờ bạn có cơ hội làm những điều đấy. Nếu có chỉ rất bập bẹ, thà không làm còn hơn.

Mỗi con người 1 ngày chỉ có 24h để sống, bạn dành toàn bộ khả năng cho 1 lý tưởng sống là kiếm thật nhiều tiền. Điều này theo tôi không ai nói là không tốt. Còn người khác muốn cân bằng cuộc sống theo cách và hoàn cảnh của họ, bạn cũng nên biết cách tôn trọng.

Tôi không kiếm nhiều tiền bằng bạn, không có nghĩa là tôi không bao giờ kiếm nhiều tiền hơn. Bây giờ bạn thu nhập 150tr/tháng, không có nghĩa là không có ngày bạn phá sản. Thế nên đừng tự tin thái quá như vậy. 

Thành công người ta cần đo đạc trong 1 thời gian dài. Cứ đợi đến khi năm 34 tuổi mà bạn vẫn còn thu nhập trên 80tr/tháng thì hãy đem ra so sánh. Lúc đấy mà vỡ nợ thì nhục lắm, tuổi trẻ chưa gì đã háu đá rồi.

Tôi đã từng du học tại Nhật. Bạn có biết không, đất nước Nhật giàu gấp trăm gấp nghìn lần chúng ta. Nhưng họ giỏi ở chỗ khiến cả thế giới ngưỡng mộ mà không cần khoe khoang. Còn người người Việt như bạn chỉ tinh tướng được một lúc, bày đặt làm trò. 

Tôi cũng thẳng thắn bày đặt quan điểm, thế nào là giỏi và tinh tướng.

+ Giỏi: được mọi người công nhận bởi chính tài năng và đạo đức.

+ Tinh tướng: có tài và không cần quan tâm đến bất kì điều gì khác ngoài thành quả cuối cùng.

Tôi cũng là 1 người sống rất thực tế, nhưng tôi không thực dụng đến nỗi chỉ chú trọng vào tiền và thu nhập mà quên đi việc hoàn thiện bản thân (Ảnh minh họa)

Tôi cũng là 1 người sống rất thực tế, nhưng tôi không thực dụng đến nỗi chỉ chú trọng vào tiền và thu nhập mà quên đi việc hoàn thiện bản thân. Chúng ta đều có chung mục tiêu là muốn có cuộc sống tốt đẹp. Bạn có thể kiếm thật nhiều tiền, thuê 1 thợ chụp ảnh đẹp, đi bar nghe nhạc cho vui vẻ, mua Smartphone dùng thoải mái. 

Còn cuộc sống của tôi là được chụp ảnh cho bạn gái thay vì đi thuê thằng khác chụp, có thể tự chơi nhạc cho gia đình nghe vì không phải ai trong nhà cũng đi bar với bạn được. Và tôi tự code lên những phần mềm cho Smartphone mà không phải ai cũng làm được. 

Cuộc sống với thu nhập hiện tại 10triệu/tháng, tôi vẫn thấy tốt đẹp đấy chứ. Còn bạn, bạn làm được những gì cho mọi người khi đang kiếm 150triệu/tháng? Và bạn sẽ làm được những gì nếu một ngày kia không còn tiền?

Chia sẻ