BÀI GỐC Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu

Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu

Bất cứ người đàn ông nào có lương tháng 50 triệu hay lương 9 -10 con số trở lên mỗi tháng đều là những người đàn ông thông minh, có chí làm giàu, độc lập tự chủ và đáng lấy làm chồng. Chắc chắn đó không thể là những gã đàn ông ngu dốt, cù lần và không có chí tiến thủ được.

14 Chia sẻ

Lời khuyên cho chị gái "Kiêu kỳ" và cô bạn "Vật chất"

,
Chia sẻ

Những người thành công vừa giàu và đẹp như chị gái Kiêu kỳ hay cô bạn Vật chất đây thì nên cố gắng tu dưỡng đạo đức, góp ích cho xã hội chứ đừng là vết nhơ của xã hội.

Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Võ Quang Vinh. Hiện tại đang sinh sống tại Hồ Chí Minh.

Những ngày gần đây, mình đọc được 2 bài tâm sự của 2 người bạn nữ. Bài đầu tiên là của chị gái Kiêu kỳ: “Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu”. Mình xin thay mặt một số bạn nữ mới lớn và sắp lớn cảm ơn chị vì chị đã hướng cho các bạn nữ xác định được tương lai của họ là: “Quen em là phải có vật chất”. Đây cũng chính là cô bạn gái Vật chất có tâm sự thứ hai cùng tên trong bài mà mình đã đọc được.

Từ trước tới nay, mình rất thán phục và ngưỡng mộ người phụ nữ Việt Nam. Chẳng hạn như thời xa xưa có Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Nữ Tướng Nguyễn Thị Định, chị Võ Thị Sáu. Còn gần đây nhất có Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Doan… Họ là những người có công lớn cho đất nước và thế hệ sau này.


Các bạn thử nghĩ xem, nhiều người sống cực khổ nhưng vẫn cố gắng vượt lên số phận. Chỉ như vậy thôi, mình đã nghĩ họ là những người tài giỏi, có ích cho xã hội rồi.

Như hai bạn gái ở trên, mình nghĩ các bạn cũng là người có tài mới trở thành người thành đạt vì thu nhập của chị gái Kiêu kỳ không dưới 8-9 con số. Hay bạn nữ Vật chất -  năm nay mới 23 tuổi mà thu nhập đã được 27 triệu.

Vâng, mỗi người có một cách suy nghĩ riêng của mình không ai ngăn cản hoặc cấm các bạn phát ngôn. Nhưng ông cha ta có câu “Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần”. Ở đây các bạn nghĩ xem, bạn đã đủ tuổi để dùng những ngôn từ như đàn ông ngu ngốc hay chưa?

Ngoài ra mình thấy hai bạn còn quá kiêu ngạo. Nói thật khi đọc xong bài tâm sự của hai bạn dài hàng trăm dòng thì mình thấy dòng nào cũng bộc lộ toàn tính kiêu ngạo của các bạn. Mình không tìm thấy một chút khiêm tốn nào.

Rất đáng mừng là các bạn sinh ra trong một gia đình khá giả có điều kiện ăn học và đạt thành công như hiện nay. Nhưng nhiều người dù sống ở ống cống vỉa hè vẫn nuôi con đỗ thủ khoa, đại học đấy? 

Các bạn thử nghĩ họ làm cha làm mẹ sống cực khổ như vậy nhưng vẫn cố gắng vượt lên số phận để nuôi 4 người con ăn học. Chỉ như vậy thôi, mình đã nghĩ họ là những người tài giỏi, có ích cho xã hội rồi. Hai bạn gái ở trên còn chưa người nào làm mẹ mà sao đã kênh kiệu như thế. Xin hỏi, nếu bạn rơi vào trường hợp của hai cô chú nuôi 4 người con ăn học kể trên thì lúc đó ra sao? Liệu các bạn có ngồi mà nói kênh kiệu như vậy không?

Cuộc đời thường rất hay có lúc “lên voi, xuống chó”. Mình cho thêm một ví dụ điển hình nữa nhé. Như Công Tử Bạc Liêu - người giàu có nổi tiếng một vùng ai ai cũng biết, thế bây giờ thì sao? 

Mình đồng ý với các bạn là nếu như “không có tiền cạp đất mà ăn”. Vì vật chất là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng bạn có nghĩ nhiều người thiếu vật chất là đi ăn đất hết à!? Bạn chỉ mới 23 tuổi, được ăn học đàng hoàng và là một người thành công. Thế nhưng mình không ngờ các bạn lại sử dụng ngôn từ thiếu suy nghĩ như vậy.

Những người thành công vừa giàu và đẹp như chị gái Kiêu kỳ hay cô bạn Vật chất đây thì nên cố gắng tu dưỡng đạo đức, góp ích cho xã hội chứ đừng là vết nhơ của xã hội. Hãy là tấm gương sáng cho thế hệ đàn em noi theo.

Mình chỉ khuyên một điều nhỏ này thôi. Hai bạn gái của hai bài viết trên nên trau dồi thêm những kỹ năng sống của mình. Đời còn dài nên hãy tập suy nghĩ chín chắn lại đi. Và các bạn là những người thành công thì nên giúp đỡ những người nghèo khó khăn. Dù chỉ cần các bạn giúp họ 1000 đồng hoặc 1kg đường, gạo… là họ đã rất cảm ơn các bạn rồi.

Những người thành công vừa giàu và đẹp như chị gái Kiêu kỳ hay cô bạn Vật chất đây thì nên cố gắng tu dưỡng đạo đức, góp ích cho xã hội chứ đừng là vết nhơ của xã hội. Hãy là tấm gương sáng cho thế hệ đàn em noi theo.

Sau cùng xin cảm ơn mục Tâm sự đã đăng bài chia sẻ này và chúc Afamily ngày càng thành công!

Chia sẻ