BÀI GỐC Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu

Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu

Bất cứ người đàn ông nào có lương tháng 50 triệu hay lương 9 -10 con số trở lên mỗi tháng đều là những người đàn ông thông minh, có chí làm giàu, độc lập tự chủ và đáng lấy làm chồng. Chắc chắn đó không thể là những gã đàn ông ngu dốt, cù lần và không có chí tiến thủ được.

14 Chia sẻ

Lương 2 triệu/tháng nên lấy chồng có thu nhập bao nhiêu?

,
Chia sẻ

Những cô gái chỉ kiếm được hơn 2 triệu một tháng như em thì nên đặt mục tiêu lấy chồng có thu nhập bao nhiêu một tháng là đủ?

Kính gửi các anh chị thành đạt - những người có thu nhập 7,8,9 con số trên một tháng!

Em là độc giả của mục Tâm sự đã lâu rồi, nhưng đây là lần đâu tiên em gửi bình luận hay chia sẻ về bài viết của mọi người. Gần đây các bài viết của anh chị về đề tài kết hôn với những người có thu nhập khủng đang thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn độc giả, trong đó có cả em.

Với bài viết này, em không đi vào bình luận quá sâu về việc đó mà chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của em - một nữ nhân viên với thu nhập hơn 2 triệu đồng một tháng - sau khi đọc những bài viết ấy.

Trước hết, em xin nói đôi chút về bản thân mình. Em sinh ra và lớn lên ở một tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Gia đình em thuộc nhóm gia đình cơ bản. Bố mẹ em đều là viên chức nhà nước, hưởng lương theo hệ số.

Tốt nghiệp một trường Đại học ít danh tiếng, với tấm bằng Cử nhân trong tay, em cũng may mắn xin được một công việc ổn định ở một cơ quan Nhà nước nhưng ngân sách tự thu tự chi. Mức lương theo hệ số 2,34 cùng một số phụ cấp là những gì em kiếm được hàng tháng. Tất cả khoảng hơn 2 triệu. Như vậy, nếu đi làm chăm chỉ 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm, thu nhập một năm của em cũng lên đến 8 con số rồi đấy (cười).


Một nhân viên văn phòng, có công việc ổn định và kiếm được hơn 2 triệu một tháng như em thì nên đặt mục tiêu lấy chồng có thu nhập bao nhiêu một tháng là đủ? (Ảnh minh họa)

Bản thân em cũng nhận thấy rằng mức lương ấy vẫn là rất thấp để đáp ứng nhu cầu sống của một người bình thường trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay. Tạm tính sơ sơ những khoản chi quan trọng như xăng xe, điện thoại, ăn uống thôi cũng đã tốn kém đến phần nửa số tiền. Chưa kể mỗi tháng em cũng phải sắm thêm cái áo, cái quần, rồi đám hiếu, đám hỉ, rồi sinh nhật bạn bè, cơ quan tụ tập. Chưa tính đến việc chăm lo cho người thương (nếu có).

Đọc đến đây chắc hẳn anh chị sẽ thấy nhạt vì câu chuyện này chẳng có gì là mới cả. Thế nhưng điều em muốn chia sẻ ở đây đó là một nhân viên văn phòng, có công việc ổn định và kiếm được hơn 2 triệu một tháng như em thì nên đặt mục tiêu lấy chồng có thu nhập bao nhiêu một tháng là đủ? Và những cô gái đang phải lao động chân tay, lao động tại gia hoặc tạm thời chưa kiếm được việc làm thì có cần đặt mục tiêu ấy không?

Mở rộng câu chuyện hơn một chút thì theo em được biết, dân số nước ta hiện nay đã lên đến 88 triệu người. Và theo số liệu của năm 2010 thì có khoảng 7 triệu người nằm trong diện nộp thuế thu nhập cá nhân - tức là những người có thu nhập cao (chắc chắn có anh chị trong số đó). 

Chúng ta có thể hiểu, số người lao động có mức thu nhập chưa thuộc diện đóng thuế còn rất nhiều. Nói cách khác những người thu nhập thấp như em chiếm phần đông dân số nước ta. Như vậy, trên thực tế, em sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi chọn 1 người chồng trong số 81 triệu người thay vì chọn 1 trong số 7 triệu người phải không ạ?

Nói về hôn nhân, em nghĩ rất đơn giản thế này. Một người chồng tốt là người có kiến thức, có lao động ổn định, biết dành thời gian chăm sóc gia đình và không được nói dối vợ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Còn một người vợ tốt là người được giáo dục, có lao động, không cần học cao hơn chồng, không cần kiếm nhiều tiền hơn chồng nhưng đặc biệt phải chăm sóc con cái và bố mẹ thật chu đáo. 

Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ có quyền làm chủ cuộc sống của mình. Thậm chí có những người thành đạt hơn cả chồng nhưng điều đó cũng không cho phép họ thiếu chu đáo với gia đình. Với những gia đình điều kiện, họ có thể thuê người giúp việc xong không có nghĩa là mọi thứ đều phó mặc cho cô giúp việc ấy.

Trở lại với câu chuyện lấy chồng thu nhập bao nhiêu, em tự thấy mình cũng là một cô gái có cá tính, có lập trường và mục đích sống khá rõ ràng. Em thường nói vui với bố mẹ em rằng khi nào em có đủ các thứ vật chất như điện thoại đẹp, xe máy đẹp và xe ôtô thì lúc đó mới em mới lấy chồng.

Điều đó có thể hơi quá sức đới với mức lương hiện tại của em, nhưng đó cũng tạm coi là mục đích sống đúng đắn. Bản thân em cũng không muốn khi về làm dâu nhà người ta mà bị coi thường vì điều nọ điều kia bởi chí ít em cũng là đứa được giáo dục. Và em nghĩ nếu một cô gái như em phấn đấu hoàn thành được mục tiêu đó thì người con trai mà em sẽ lấy làm chồng cũng phải làm được điều tương tự, hoặc thậm chí phải hơn thế.

Trong xã hội hiện nay, có cô gái nào mà không muốn chọn cho mình một người bạn trai hay bạn đời hoàn mỹ. Người thì muốn bạn trai có diện mạo điển trai một chút, người thì muốn bạn trai có điều kiện kinh tế một chút, người lại muốn bạn trai học cao một chút. Người nào đòi hỏi cao hơn thì muốn tìm bạn trai hội tụ tất cả các yếu tố đó.

Xét đi cũng phải xét lại, chàng trai nào chẳng muốn chọn cho mình một cô gái lý tưởng để sánh bước bên cạnh. Con trai chọn lựa cũng cân đo đong đếm không kém phần long trọng. Từ xuất thân của cô gái, đến diện mạo, rồi đến tính cách, rồi việc đối nhân xử thế... Tuy nhiên, trong cuộc đời này, có được mấy người con trai - con gái hoàn hảo đến thế?

Đọc bài viết của anh chị, em nhận thấy rằng các anh chị đều là những người vô cùng thành đạt. Mức thu nhập đó phải là người có tài và phải lao động miệt mài lắm mới có được. Em cũng hiểu với tài năng, địa vị, tài sản như vậy thì việc chọn bạn đời cũng là một vấn đề cần suy nghĩ. Nhưng thật ra, nói là khó chọn thì không hẳn là khó, mà cái chính là vì chúng ta đang đặt vấn đề vật chất lên hàng đầu thôi.

Đồng ý rằng, con người cần có chí tiến thủ, phải học tập và lao động miệt mài hơn nữa để kiếm được nhiều tiền, hướng tới một cuộc sống đầy đủ hơn. Tuy nhiên, những con người có thu nhập thấp ấy không thể nói rằng họ không có chí tiến thủ được. Chẳng phải ngày ngày họ vẫn chăm chỉ đi làm, chăm chỉ lao động đó sao? 

Mặt khác, cơ hội thăng tiến đâu thể có trong nháy mắt và cũng đâu phải dành cho tất cả mọi người? Cơ hội ấy còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nữa. Họ không thể chạm tay được đến hai chữ "nhiều tiền" như anh chị. Mà chỉ đơn giản là có đủ "cơm ăn, áo mặc" thôi đã là tốt lắm rồi. Và chẳng phải dân ta - những người có thu nhập thấp, không có nhiều tiền mà vẫn sống tốt, vẫn sinh con đẻ cái và nuôi dạy con cái bình thường đấy sao?

Kiếm được nhiều tiền có đảm bảo các anh chị sẽ có được tình yêu và hạnh phúc trọn đời không? Kiếm được nhiều tiền có giúp anh chị tránh được tai nạn bất ngờ không? Và có cần thiết không khi anh chị công khai số tài sản của mình lên cho mọi người thấy? 

Việc đó có thể giúp anh chị chứng tỏ tiềm lực và tài năng của mình với mọi người. Việc đó giúp anh chị khiến những người như em phải ngưỡng mộ và ngậm ngùi thật đấy. Nhưng liệu có mấy người đến với anh chị vì tình yêu chân thành? 


Số người nhiều tiền đã ít mà họ lại còn yêu nhau. Vậy thì những cô gái như em chắc sẽ chẳng bao giờ đổi đời được rồi (cười) (Ảnh minh họa)

Vẫn biết phải "môn đăng hộ đối" nhưng anh chị đang chọn bạn đời - người sẽ đồng hành cùng anh chị, chia sẻ buồn vui với anh chị trong suốt quãng đời còn lại hay là chọn một đối tác vàng để cùng ký tên vào bản hợp đồng hôn nhân vậy?

Trên đây là suy nghĩ của em - một cô gái chỉ kiếm được hơn 2 triệu một tháng nhưng vẫn tự tin, yêu đời và vẫn không ngừng tìm kiếm một hạnh phúc giản dị, chứ không tìm phải người để bảo đảm cho mình một cuộc sống sung túc. Theo cách nói của H.G.H, có thể em không nhiều tiền, nhưng em nghĩ là em giàu có - "làm việc vì đam mê và luôn hiểu gia đình là điều quan trọng nhất".

Để kết thúc bài chia sẻ của mình, em xin tự "sáng tác" ra một câu nói vui như thế này: số người nhiều tiền đã ít mà họ lại còn yêu nhau. Vậy thì những cô gái như em chắc sẽ chẳng bao giờ đổi đời được rồi (cười).

Chia sẻ