BÀI GỐC Chồng chê tôi... xấu!

Chồng chê tôi... xấu!

(aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

22 Chia sẻ

Theo tôi, nên chọn vợ đẹp hơn là vợ giỏi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mọi người bảo bây giờ thẩm mĩ viện sẽ đẹp hết nhưng tôi nói thật, mấy thứ nhân tạo ấy chẳng ra hồn đâu.

Chia sẻ với bạn Kiếm Hiệp trong bài “Nên chọn cô vợ trẻ đẹp hay vợ giỏi nhưng xấu xí”.

Bạn Hiệp à,

“Đến phụ nữ còn thích trai đẹp, nữa là…”. Đây là câu nguyên văn trong bài viết của tác giả nữ tên Sofp. Vậy đấy, đàn bà còn ưa chuộng đàn ông đẹp trai thì đàn ông tiên quyết phải chọn vợ đẹp rồi.

Tôi nhớ trong bữa thịt chó tất niên cuối năm ngoái, 12 thằng chúng tôi tụ tập. Khi được hỏi, các ông thích lấy vợ thế nào. 9 thằng đồng thanh hô xinh đẹp đầu tiên. Ba thằng không nói gì, im lặng. Trong 9 thằng thích lấy vợ đẹp kia, 2 thằng lấy vợ tương đối, 4 thằng có người yêu đều dễ nhìn, 3 thằng độc thân chưa yêu. Trong 3 thằng im lặng, có 1 thằng lắy vợ xấu, còn 2 thằng đang yêu hai cô cũng không phải là xinh. Kết luận là, nếu ba chú kia không dính phải một nửa hơi ô mai, chắc cũng đồng thanh xinh đẹp nốt vì các chú chẳng có ý kiến gì để phản biện, cứ ngồi im lặng mà im lặng hay bị hiểu là đồng ý.

Câu chuyện thứ hai, trong một lần đi xe buýt, tôi có gặp hai cậu thanh niên ít tuổi hơn tôi. Một cậu nói là thằng bạn vừa lấy vợ, nhưng nó giấu tiệt không mời nhiều đứa trong lớp. Hôm nọ tình cờ gặp, trông vợ nó xấu tệ, đối lập hẳn với chồng. Đó chính là nguyên nhân nó không mới bạn bè đến dự cưới cũng nên. Nghe xong, cậu còn lại phá lên cười và nói bô bô luôn, kiểu gì cũng phải lấy vợ đẹp, ông ạ. Theo cậu ta, nghề chưa có thì học, tiền chưa có thì kiếm chứ lấy vợ xấu rồi, sau này bỏ đi để lấy vợ đẹp chắc. Nghĩ cậu ta nói cũng có cái lý, ai cũng mong muốn một cuộc hôn nhân bền vững, một vợ, một chồng. Lấy vợ xấu coi như đánh mất cơ hội rồi còn đâu?

Nhiều người cứ nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Cũng đúng nhưng còn câu “trông mặt mà bắt hình dong” thì sao? Thử hỏi nhiều người đàn ông, khi các anh đến bất cứ một địa điểm nào, gặp gỡ bất kỳ cô gái nào. Khi nhìn thấy cô gái xấu, các anh có hào hứng bắt chuyện, làm quen hay không? Hay nhìn đã chẳng muốn nhìn, hứng thú gì nữa mà bắt chuyện. Vậy thì làm sao mà biết tính cách của cô ấy để kết luận “tốt gỗ”. Trong khi gặp mộ cô gái đẹp, các anh mắt sáng lên, tìm cách gây sự chú ý hay lao vào bắt chuyện, trổ đủ tài lẻ đề tìm kiếm nụ cười của người đẹp.

Những cô gái đẹp người, đẹp nết thường ít còn đẹp người, xấu nết thì nhiều. Do đó, chúng ta cảnh giác nhiều cô gái đẹp. Tuy nhiên, cái này đàn ông hoàn toàn có thể quyết định được. Cô gái nào xinh đẹp, bắt mắt thì chúng ta tán tỉnh, tìm hiểu. Khi thấy cô ta ổn tính cách, phù hợp với mình thì lấy, còn không ổn thì đi tìm cô gái khác.

Những cô gái xấu thì ít kiếm được người yêu ngay. Đa phần là do quen biết lâu dài, tình cảm hình thành trong người đàn ông do cảm mến tính cách của cô gái mà tiến đến hôn nhân chứ làm sao có được thế mạnh như các cô gái đẹp, nhìn đã thấy yêu.

Lấy vợ đẹp, hơi lo lắng một chút nhưng ra ngoài được tự hào. Hãnh diện từ khi yêu cho tới lúc lấy. Ít nhất là lúc nào cũng được oai vì lấy được vợ đẹp. Đi đâu, cũng không sợ mấy lời sau lưng kiểu “sao vợ thằng ấy xấu thế, nhìn mà chán”.

Lấy vợ đẹp, sau này con cái cũng được phần nào ít gen trội của mẹ. Đẻ con gái cũng đỡ lo. Lấy vợ xấu, sau đẻ ra mấy vịt trời lại mang vẻ xấu xí của mẹ, tự dưng ôm thêm một nỗi lo bao giờ con gái mới lấy được chồng.

Theo tôi, nếu chẳng may duyên số, trời bắt lấy phải cô vợ xấu thì đành cam chịu chứ đàn ông tội gì không lấy vợ đẹp. Mọi thứ, nếu cố gắng, có thể làm ra chứ sắc đẹp tự nhiên chì duy nhất mà thôi. Mọi người bảo bây giờ thẩm mĩ viện sẽ đẹp hết nhưng tôi nói thật, mấy thứ nhân tạo ấy chẳng ra hồn đâu. Ra ngoài người ta vẫn chê chắp vá, dị hợm đầy đấy thôi. Mà giả dụ khuôn mặt cải tạo được chứ chiều cao từ 1,5m mà bảo rút xương lên 1,7m thì y học cũng xin bó tay toàn tập.

Nên chọn vợ đẹp đi bạn Kiếm Hiệp ơi!

Chia sẻ