BÀI GỐC Chồng chê tôi... xấu!

Chồng chê tôi... xấu!

(aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

22 Chia sẻ

Phụ nữ đẹp và những suy nghĩ của một chàng trai trẻ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đồng ý là lấy những con gái đẹp thường "rủi ro cao" , đơn giản vì họ đẹp và họ biết mình đẹp, nhưng yếu tố rủi ro hay không còn phụ thuộc vào yếu tố khác.

Kính gởi BBT Afamily và các bạn!

Gần đây , Afamily rất sôi động với bài gốc: Chồng chê tôi... xấu!, từ bài này, chúng ta đã bàn rộng hơn về việc "Có nên cưới một người vợ đẹp hay không?". Sau khi đọc các bài viết Có bạn gái đẹp cứ phải vừa yêu vừa lo của Mr Phạm ,Tôi chẳng thích lấy vợ đẹp! của LP,Đàn ông nói không thích lấy vợ đẹp là... nói dối! của DGChỉ đàn ông tự ti mới sợ lấy vợ đẹp của beautifulgirl, tôi xin phép có đôi lời.

Trước tiên, xin tự giới thiệu, tôi là 1 người còn khá trẻ (25 tuổi ), chưa lập và sẽ không có ý định lập gia đình trong vòng ít nhất 5 năm tới, vì vậy một số suy nghĩ về vấn đề này của tôi có thể thiếu sót, mong mọi người hiểu và thông cảm.

Từ 4 bài viết nói trên ta thấy tạm thời có 2 "trường phái" , tôi tạm gọi bài của anh Mr Phạm và bài của bạn LP thuộc "trường phái" phản đối; 2 bài còn lại thuộc "trường phái" ủng hộ. Mỗi bài viết đều để lại ấn tượng riêng trong tôi và đều có lý lẽ của nó.

Đầu tiên , xin nói về bài viết của bạn LP, bạn đã đưa ra 2 tình huống về những người con gái đẹp và "Giờ tôi nghiệm ra rằng, lấy vợ chẳng cần xinh đẹp, suốt ngày phải lo giữ vì thời buổi bây giờ thật lố lăng, ngoại tình đầy rẫy", tôi rất tiếc vì hoàn cảnh của chính bạn và đã đẩy bạn đến suy nghĩ tiêu cực về những người con gái đẹp. Những "bông hoa" bạn gặp có thể đẹp , sắc sảo nhưng chưa đủ hương thơm quyến rũ để trở thành một đóa hoa thực thụ. Hãy dạo quanh một "vườn hoa" bạn sẽ có nhiều trải niệm và đâu phải bông hoa nào cũng đều không thơm và cũng chẳng phải cô gái đẹp nào cũng tệ về nhân cách.

Về bài của anh Mr Phạm, đây là một bài viết theo tôi rất hay và từ một tác giả rất "sỏi" đời cũng như "tình trường", anh đã cho chúng ta biết những tư tưởng tuy chả mấy mới mẻ nhưng có lẽ sẽ còn lâu mới "lỗi thời":"Những cô gái đẹp chỉ để yêu mà không thường để lấy"; "Vợ đẹp là vợ người ta", Hai câu trên còn phải tùy hoàn cảnh mà phán xét nhưng chúng đều có một điểm chung là "không tin tưởng người ta yêu", từ đó dễ nảy sinh cảm giác "sợ bị phản bội" và đưa ra phương án "ít rủi ro nhất".

Và tổng kết lại, cả hai bài này đều có một luồng tư tưởng chung: "Người phụ nữ đẹp sẽ đòi hỏi nhiều hơn, thường ít chăm chỉ hơn, chịu đựng kém hơn và nguy cơ ngoại tình cao hơn. Vì vậy người đàn ông thông minh liệu có chấp nhận rủi ro?" để rồi những người thuộc trường phái phản đối khuyên chúng ta hãy cẩn trọng hoặc đừng nên lấy vợ đẹp.

Tôi đồng ý là những con gái đẹp thường "rủi ro cao" , đơn giản vì họ đẹp và họ biết mình đẹp, nhưng yếu tố rủi ro hay không còn được quyết định tùy vào bản lĩnh năng lực từ 2 phía. Nếu bạn là người đàn ông đủ bản lĩnh, đủ "sỏi" để giữ vợ thì chả có gì lăn tăn khi lấy vợ đẹp cả, ngoài ra người đàn ông ấy còn phải có khả năng nhìn đâu là "hoa có hương". Cuộc sống là theo tôi là sự vận động của sự vật, hiện tượng, đơn giản là sự tranh đấu không ngừng để tiến tới cái tốt đẹp vì thế không thể gọi là thiếu thông minh mới lấy vợ đẹp, hãy chấp nhận rủi ro và hạn chế thấp nhất rủi ro đó, đó mới chính là một trong những mục đích đúng đắn nhất của tình yêu.

Ngoài ra để lấy lại luồng "tư tưởng yêu mến" từ cánh mày râu, chị em có nhan sắc càng nên hoàn thiện chính mình để không ai có thể dè bỉu chị em "Đẹp mà không nết".

Mặt khác, lại nói về các bài thuộc trường phái ủng hộ, đầu tiên xin nói về bài của anh DG. Đây là một viết rất thực tế, lột tả phần nào những suy nghĩ, "bộ mặt thật" của một số người đàn ông. Tuy hơi phũ phàng với một số cô gái nhưng đó dường như là sự thật, tuy nhiên sự thật không có nghĩa là phải thật mãi mãi.

Người con gái đẹp xưa nay đều được ưu tiên hơn, đó là điều tất nhiên vì thường thì các chàng trai luôn có hảo cảm với con gái đẹp, có thể gọi là "háo sắc" hay nhẹ hơn "tôn thờ cái đẹp" nhưng thực sự cũng chưa hẳn đối với một số người vì đơn giản cái đẹp luôn mang lại sự thiện cảm (ở đây chúng ta đang nói về cái đẹp thuộc về đa số).

Ngoài ra trong bài anh DG còn đưa chúng ta tới tình huống, một số ông chồng sau hôn nhân thấy hối hận vì vợ không đẹp và không đi ngoại tình. Theo tôi có thể những người đàn ông này thực sự hối hận cũng có thể không. Về những người không thực sự hối hận họ thuộc type người "sợ rủi ro" nhưng cũng ham thích kiểu "1 vợ, 1 người tình, 1 bạn gái", họ là những người ích kỉ muốn vợ phải tuyệt đối trung thành nhưng lại sợ lấy vợ đẹp vì rủi ro, lại còn thích có mấy em vòng 1, 2, 3 đều ngon để thỏa mãn thú tính (người tình), và có mấy em trẻ đẹp bồi tiếp các cuộc họp, làm ăn (bạn gái). Và từ đó trong đầu tôi tư nhiên sẽ xuất hiện suy nghĩ "Phải chăng những người không thích lấy vợ đẹp đều đã tính đường rút lui êm như thế này?".

Tiếp theo, ta tiếp tục dòng suy nghĩ với beautifulgirl. Những luận điểm chính của bài này hoàn toàn thuyết phục tôi nhưng cái title có lẽ đã động chạm đến 1 số người, ngoài ra bạn ấy còn khá khiêu khích "Nếu một người vợ vừa đẹp ngoại hình lại vẹn toàn cả tính cách thì người đàn ông có sẵn sàng chọn lựa không nào? Chắc chắn là đồng ý cả hai tay rồi. Có mong muốn không nào? Tất nhiên là có", đồng ý rằng tình huống trên đa phần là đúng nhưng cũng có ngoại lệ và cũng xin thưa rằng thằng đàn ông yêu không phải chỉ vì "đẹp và nết" mà còn là mặt cảm xúc nữa. Có thể với một cô gái "ngon" và "hiền" nhưng vẫn có những "chú mèo" chê và không "ăn" vì "mùi" không hợp. Tóm lại vấn đề chính mà tôi muốn gởi tới bạn " Một người phụ nữ hoàn thiện sẽ được nhiều người nhưng không phải tất cả người đàn ông theo đuổi và người phụ nữ trong mắt người đàn ông yêu họ luôn hoàn thiện".

Cuối cùng, tôi xin đi đến kết luận: " Lấy hay không lấy một người vợ đẹp , mỗi người đều nên tự tìm cho mình một suy nghĩ và hướng đi đúng đắn nhất, nhưng trong luồng tư tưởng của chính mình phải thể hiện khí phách nam nhi, phải đủ bản lĩnh và sự khôn ngoan để đương đầu với thử thách".

Chúc BBT Afamily và mọi người có 1 tuần làm việc vui vẻ.

Chia sẻ