BÀI GỐC Chồng chê tôi... xấu!

Chồng chê tôi... xấu!

(aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

22 Chia sẻ

Có người đàn ông nào thích lấy vợ... xấu như tôi không?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Phụ nữ mà thiếu nhan sắc thì quả là thiệt thòi. Theo tiêu chuẩn "nhất dáng, nhì da, thứ ba khuôn mặt" thì tôi thuộc diện xấu tổng thể.

Chào các bạn,

Quả thật, phụ nữ mà thiếu nhan sắc thì quả là thiệt thòi. Ngoại hình sao mà quan trọng thế, nhất là trong xã hội ngày nay. Nhiều lúc cũng chạnh lòng, 1 phần vì mình không xinh, 1 phần do tính cách (không biết có bảo thủ không nữa).

Theo tiêu chuẩn "nhất dáng, nhì da, thứ ba khuôn mặt" thì tôi thuộc diện xấu tổng thể. Tệ nhất là làn da với nhiều vết thâm đen do muỗi chích. Khám da liễu, bác sỹ bảo tôi bị chàm. Ra ngoài đường, tôi mặc áo dài tay, quần dài nên cũng đỡ lo. Nhưng tôi không thể che giấu mãi vì không phải lúc nào cũng mặc đồ dài tay khi thời tiết nóng nực. Người tốt tính thì hỏi han 1 cách tế nhị rồi giới thiệu thuốc trị; còn người ác miệng thì làm tôi điếng cả người. Họ dùng những từ mà có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra nổi. Tôi không muốn nêu ra ở đây vì nó chẳng hay ho gì.

Tất nhiên người đẹp thường được ưu tiên hơn, được quan tâm hơn... Trong 1 lần đón xe buýt cùng 1 bạn đẹp và hợp mốt hơn tôi, khi vừa bước lên xe, anh lơ đã chỉ ngay chỗ trống duy nhất còn lại trên xe, còn tôi thì đứng chờ khách xuống ở trạm sau. 1 kỷ niệm vô cùng đáng nhớ và kinh nghiệm đón xe! Nhiều lúc cũng tủi thân chứ nhưng nghĩ lại tôi vẫn may mắn vì bản thân lành lặn và mạnh khỏe, vậy là quý lắm rồi.

Từ lúc cấp 2-3 đến lúc sắp ra trường, tôi vẫn ăn mặc vô cùng giản dị với 1 kiểu tóc duy nhất. Mặc dù nhiều người bảo tôi ngố, quê mùa, nhưng tôi mặc kệ chẳng cần để bụng. Từ nhỏ, ba mẹ tôi không khuyến khích tôi làm đẹp, vẫn luôn giữ quan điểm: không chưng diện, không đua đòi chạy theo mốt, khi nào đi làm thì được tự do. Tuy vậy, quan điểm này đã thấm vào tôi từ lúc nào. Tôi không có cảm giác buồn và ganh tỵ khi nhìn thấy các bạn nữ khác khoác lên người những bộ cánh sặc sỡ và hợp thời. Tôi biết rằng tôi không thuộc thế giới của giày gót nhọn,  áo rộng cổ, váy ngắn - chúng sẽ phô ra những khuyết điểm của cơ thể. Với tôi, trang phục đơn giản mà thoải mái là trên hết.

Hiện nay tôi chưa có bạn trai mà trong tương lai không biết có không nữa. Vài người chị họ (rất đẹp) và cả anh rể (từng là đại gia 1 thời) nói tôi xấu vậy sao lấy chồng được, con gái phải có chút ngoại hình. Có chị còn nói thêm những người đàn ông trình độ ngang tôi sẽ không bao giờ chọn tôi! Vậy có ai thích vợ học cao hơn chồng và xấu xí không nhỉ??? Chắc tôi ế quá!!!

Chia sẻ