BÀI GỐC Ôm con bỏ chồng nghiện "đập đá", tôi có quá bạc tình?

Ôm con bỏ chồng nghiện "đập đá", tôi có quá bạc tình?

Lúc ra đi, lòng tôi trống rỗng. Cho đến khi con gái tôi hỏi: "Sao lại đi hả mẹ? Bao giờ mình về nhà hả mẹ?" lòng tôi bỗng quặn đau khi nghĩ về tương lai của các con...

7 Chia sẻ

Không gửi tiền trả nợ cho nhà chồng, phải nhận nỗi đau ly hôn

,
Chia sẻ

Từ khi chồng thú nhận ăn ở với cô bé kia, em đi làm nhưng không gửi tiền về cho nhà chồng trả nợ như trước nữa vì thế bố mẹ chồng em không cần đứa con dâu không lo lắng cho gia đình chồng như em.

Em là một cô gái dễ thương, hiền lành, ăn học đàng hoàng, con nhà gia giáo. Cách đây 2 năm khi còn là một cô sinh viên năm 4 em đã gặp người đàn ông mà em cho là tốt nhất để che chở cho em. Sau thời gian tìm hiểu, ra trường em đi đến kết hôn. Mọi người ai cũng cho rằng em là người hạnh phúc và sung sướng khi lấy được người chồng biết lo lắng, chăm sóc gia đình và em có một công việc tại một Sở trên thành phố.

Vậy mà sóng gió ập đến với em khi em nhận được tin chồng mình chơi cá độ bóng đã thua hơn 100 triệu, rồi nợ nhà 600 triệu nữa. Anh ấy bỏ đi bọn chủ nợ không tìm được bèn bắt giữ em tại cơ quan em đang công tác. Ba mẹ em phải mang tiền ra chuộc em về. Em đành chấp nhận bỏ việc vào thành phố Hồ Chí Minh cùng chồng làm lại cuộc đời. Nhưng hình như cuộc sống của em không suôn sẻ lắm, trong thời gian tìm việc em ở nhà đã cố gắng chiều chồng mình vì biết anh ấy đi làm vất vả.


Và chuyện gì đến phải đến, em đọc được tin nhắn anh yêu em của anh ấy với một cô bé, em đau khổ tột cùng. Rồi anh ấy xin lỗi em đã cho qua. Lần thứ 2, lần thứ 3 và lần này cũng vậy anh ấy cặp với một cô bé sinh viên năm thứ nhất khi anh ấy về quê thực tập. Em ở trong này làm cả ngày để gửi tiền về cho chồng ăn học thế mà ngoài ăn học người ta còn đi đây đó. Khi biết được em đã sốc trong khoảng thời gian dài, em gọi điện về nói chuyện với bố mẹ chồng thì mẹ em bảo: "Khi nào em bắt gặp 2 người đó ngủ với nhau thì em mới có quyền nói chồng ngoại tình". Làm sao em bắt gặp được khi kẻ Nam người Bắc?

Khi anh ấy học xong vào trong này làm anh ấy ngang nhiên nói với em rằng:"Anh làm cho nó có bầu rồi giờ anh phải về để giải quyết". Em đã nhờ mẹ chồng can thiệp nhưng gia đình chồng em đang nợ nần chồng chất vì thế bây giờ nhà cô bé này lại rất khá giả nên bố mẹ chồng lại ngang nhiên tán thành việc qua lại của con mình. Rồi Tết còn xuống nhà cô bé này xin phép cho 2 người qua lại với nhau trong khi vợ chồng em chưa hề ly hôn với mục đích mong con trai mình tìm được chỗ dựa về kinh tế để giúp gia đình.


Từ khi anh ấy thú nhận ăn ở với cô bé kia em đi làm nhưng không gửi tiền về cho nhà chồng trả nợ như trước nữa vì thế bố mẹ chồng em không cần đứa con dâu không lo lắng cho gia đình chồng. Em đã lo lắng trong 2 năm qua chỉ biết đi làm và kiếm tiền để gửi về trả nợ cho nhà chồng nhưng kết cục em đợc cái gì ngoài những nỗi đau chồng chất? Giờ đây, em đã ly thân sống một mình, tháng 8 này em ra tòa ly hôn. Em chới với không biết cuộc sống sau khi ly hôn sẽ như thế nào? Liệu em có quyết định đúng không? Năm nay em 27 tuổi, cuộc sống của em sẽ ra sao khi em đã qua một đời chồng?

Chia sẻ