BÀI GỐC Ôm con bỏ chồng nghiện "đập đá", tôi có quá bạc tình?

Ôm con bỏ chồng nghiện "đập đá", tôi có quá bạc tình?

Lúc ra đi, lòng tôi trống rỗng. Cho đến khi con gái tôi hỏi: "Sao lại đi hả mẹ? Bao giờ mình về nhà hả mẹ?" lòng tôi bỗng quặn đau khi nghĩ về tương lai của các con...

7 Chia sẻ

"Xin lỗi, anh đã cầm xe em 10 triệu rồi"

,
Chia sẻ

Mới đây anh lại hỏi mượn xe tôi để đi Bến Tre công tác 1 ngày, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm và rồi cũng cho anh mượn. Nhưng tôi lại thêm một lần đau khổ nữa khi nhận được tin nhắn y hệt lần trước.

Tôi quen anh từ khi tôi bước chân vào sài gòn để học, lúc đó tôi chỉ 18 tuổi và đến nay chúng tôi đã yêu nhau được khoảng 4 năm. Năm nay anh mới 24 tuổi, tôi kém anh 2 tuổi.

Trong 4 năm đó vì yêu anh nên tôi đã không tiếc bất cứ thứ gì, tôi cho anh hết tất cả thậm chí cả đời con gái nhưng trong suốt thời gian đó tôi không nhận nhiều hạnh phúc. Trong tôi chỉ toàn là nước mắt và sự đau khổ, anh chìm đắm trong chơi bời bài bạc và cá độ. Lúc đầu đến với anh tôi không biết là anh là con người như vậy, nhưng thời gian sau đó tôi phát hiện ra anh ham mê cá độ đá bóng.


Nếu anh là người có thì chơi không có thì thôi thì tôi đã không phải khổ như thế này. Anh lúc nào cũng vậy, nếu không có tiền thì đi mượn hết chỗ này, chỗ khác để chơi bời. Hậu quả của những cuộc vui đó anh không thể nào giải quyết được. Anh làm khổ gia đình, làm khổ tôi, làm khổ tất cả những người mà anh quen biết. Cứ sau mỗi cuộc chơi như vậy, anh lại đi mượn tài sản của những người khác để trả nợ, những con số đó có thể là vài chục triệu có lúc lại vài trăm triệu và những người đó đã phải báo về với gia đình anh. Và vì thương anh nên ba mẹ anh phải bán hết tất cả những thứ có giá trị trong nhà và vay mượn những người quen biết để trả nợ cho anh.

Trong 4 năm qua anh đã sống như vậy, đã để cho bố mẹ anh khổ nhưng anh vẫn sống như vậy không thay đổi. Tôi biết tất cả những điều đó nhưng sau mỗi lần chơi bời về anh đều hứa với tôi và gia đình sẽ thay đổi. Tôi đã tin anh, tin nhiều lần như vậy nhưng anh vẫn không thay đổi. 4 năm đi làm anh thậm chí không mua được chiếc xe máy để đi lại, không có bất cứ tài sản gì. Còn tôi được gia đình cho 1 chiếc xe máy để đi làm, anh cũng hay mượn xe tôi đi lắm. Mỗi lần anh mượn tôi đều đưa cho anh nhưng trong lòng tôi vẫn thấy lo sợ vì biết tính anh hay ham chơi, kể cả những thứ của người mà anh yêu, anh cũng không quan trọng. Tôi sợ anh sẽ mang xe tôi đi cầm để chơi bời, sợ thì sợ vậy nhưng thương anh phải đi bộ nên tôi đã bỏ qua tất cả những suy nghĩ đó và đưa xe cho anh hy vọng anh lo đi làm, không ham mê cờ bạc nữa và sẽ không làm tôi thất vọng.

Nhưng tôi đã nhầm, anh mượn xe hứa đi làm chiều sẽ về đón tôi, rồi lại nói hôm nay chưa xong việc nên anh không về được rồi lại hẹn, có khi một ngày hẹn đến mười lần. Đến cuối cùng tôi chỉ nhận được mộ tin nhắn của anh với nội dung rằng:"Anh xin lỗi em, anh đã cầm xe em 10 triệu rồi, em cho anh một tuần anh sẽ mang xe về trả em". Lúc đó trên mặt tôi không còn một giọt máu nào, tôi đau khổ đến kiệt quệ, trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ phải làm thế nào để lấy xe ra đây? Phải làm thế nào để tôi có được số tiền đó vì đối với tôi một đứa sinh viên mới ra trường làm chưa đủ sống nữa thì làm sao tôi có thể lo được số tiền lớn như vậy. Anh hứa với tôi là sẽ lo chuyện này nhưng lời hứa của anh cũng chỉ là hứa cho có thôi, anh không làm được.

Hết một tháng từ ngày cầm xe anh cũng không lo được cho tôi, tôi có điện thoại về nói với gia đình anh, nói với bố mẹ anh, nhưng họ cũng chỉ đồng cảm với tôi mà không giúp đỡ được gì với lý do là ở nhà người ta cũng đòi nợ nhiều quá. Cuối cùng tôi cũng phải chạy đi vay hết chỗ này tới chỗ nọ mới đủ tiền để lấy xe ra đi làm, lúc đó anh hứa với tôi là sẽ làm để trả nợ số tiền mà tôi mượn bạn bè để lấy xe nhưng anh không làm được. Vì tôi quá yêu anh nên khi lấy xe xong tôi và anh vẫn gặp nhau, tôi lại chìm đắm trong những lời hứa của anh mặc dù biết anh không làm được.

Từ lúc anh cầm xe tôi cũng hơn một tháng rồi, tôi vẫn chưa thể trả hết nợ cho bạn bè tôi, tôi giấu gia đình tôi không cho ai biết. Còn anh nhiều lúc anh chơi bời xong như vậy nếu không giải quyết được vấn đề thì anh trốn tránh, anh bỏ đi, tắt điện thoại mặc dù biết tôi đang đau khổ như thế nào. Đã 2 lần anh tự tử vì những gì anh gây ra anh không giải quyết được, nhưng những lần thoát chết đó anh không biết quý trọng cuộc sống này mà cứ đâm đầu vào cờ bạc, cá độ.


Tôi đã phải rất khổ cực để tiết kiệm từng đồng để trả nợ vì tôi biết anh không thể giúp tôi. Dường như anh không hiểu những điều đó, mới đây anh lại hỏi mượn xe tôi để đi Bến Tre công tác một ngày, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm và rồi tôi cũng đã cho anh mượn xe. Nhưng tôi lại thêm một lần đau khổ nữa khi nhận được tin nhắn "Anh xin lỗi, anh đã cầm xe em, em cho anh một tuần...". Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn chết đi vì không biết phải làm thế nào, tôi đã bế tắc, không có cách nào nữa, lại thêm 10 triệu nữa tôi biết phải làm sao đây?

Tôi biết anh không thể lo cho tôi được số tiền đó, một lần nữa tôi lại cầu cứu gia đình anh và chỉ nhận được câu nói quen thuộc "từ từ rồi bác lo", nhưng sao tôi vẫn không thể bỏ mặc được mọi chuyện. Tôi đã tự hứa với mình sẽ không gặp anh và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa nhưng tôi vẫn cứ tìm anh, tôi tự biện cho mình lý do là gặp để hỏi anh đã có cách giải quyết chưa? Cứ như thế, như thế, bây giờ tôi phải làm sao với khoảng nợ này đây? Tôi có nên rời xa anh không?

Đến bây giờ tôi vẫn rất yêu anh, trong lòng tôi giống như vừa có tình yêu và có cả sự thù hận. Tôi không có đủ can đảm để rời xa anh, anh rất quan tâm tôi nhưng có lẽ vì ham mê cá độ bóng đá nên anh mới trở thành con người như vậy? Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi đã về gia đình anh và anh cũng đã về nhà tôi, mọi người đều biết chuyện của chúng tôi. Nếu bây giờ tôi rời xa anh thì tôi không thể lo được số tiền lớn như vậy, còn ở bên anh thì chắc có lẽ anh cũng sẽ không lo được cho tôi mặc dù anh luôn nói là sẽ cố gắng để lo cho tôi.

Tôi đã mất hết lòng tin đối với anh rồi, dù bây giờ anh có nói gì tôi cũng tỏ ra nghi ngờ vì từ trước đến nay lúc nào anh cũng nói dối tôi. Anh luôn nói trước tất cả mọi điều rồi không làm được, không phải chỉ mình tôi mất lòng tin với anh mà dường như tất cả những người anh quen biết đều không có lòng tin ở anh. Tôi phải làm sao đây, phải làm sao để anh có thể thay đổi? Phải làm sao để tôi rời xa anh được vì tôi vẫn rất yêu anh?

Chia sẻ