BÀI GỐC Khi người thứ ba là đàn ông...

Khi người thứ ba là đàn ông...

Tôi là 1 người đàn ông độc thân, lại yêu em - 1 người phụ nữ kém tôi 5 tuổi đã có chồng và có con. Tôi không hiểu sao em quá đỗi bình thường mà tôi lại yêu em đến vậy?

6 Chia sẻ

Nỗi lòng người "vợ hờ"

,
Chia sẻ

Chúng tôi vạch ra kế hoạch sinh con sau 2 năm nữa và tôi sẽ sinh cho anh một đứa con. Anh đang tiết kiệm để lo cho mẹ con tôi sau này, tôi hạnh phúc lắm.

Xin chào AFamily!

Có lẽ khi nói đến người thứ ba thì tất cả mọi người đều nói rằng đó là kẻ đáng ghét, đáng trách. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy thế. Vậy mà tôi lại là kẻ thứ ba, tôi bước chân vào cuộc sống của anh, đúng là tôi không nên biện minh cho bản thân mình là chỉ vì tình yêu, rằng tình yêu không có lỗi nhưng tôi không thể ngừng yêu anh, không thể không nhớ đến anh.

Anh - người tôi yêu, người đã chinh phục tôi, người đã có vợ và một đứa con trai đáng yêu. Tôi và anh yêu nhau không lãng mạn như những mối tình khác. Anh yêu tôi vì tôi luôn ở cạnh anh, chia sẻ với anh trong mọi tình huống, anh bảo anh yêu tôi vì tôi là đứa cầu tiến. Tôi đến với anh sau những mảnh vỡ của mối tình trước đó. Tôi  biết anh có gia đình, tôi chùn bước khi anh ngỏ lời với tôi nhưng rồi tình cảm của anh chân thành đến mức tôi không thể phủ nhận rằng tôi cũng cần anh lắm.


Một tháng, hai tháng trôi qua, tôi và anh lao vào nhau, nhưng tôi luôn nhắc nhở anh không được làm vợ anh buồn. Hãy để mối tình của chúng tôi không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh,. Tôi quý chị, tôi yêu con anh. Tôi luôn mặc cảm tội lỗi đối với chị và với con anh.

Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ dừng lại, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống anh. Tôi kiếm chuyện vô cớ với anh, tôi giận dỗi anh, tôi đòi chia tay anh nhưng rồi sau đó mỗi đêm chiếc gối của tôi lại ướt đẫm nước mắt. Tôi quằn quại, đau đớn vì nhớ anh, tôi giận bản thân mình sao yêu anh nhiều đến thế. Tôi căm ghét bản thân mình tại sao làm kẻ thứ ba. Tôi chỉ ước gì tôi có thể gặp anh sớm hơn chị, tôi ước rằng đêm đêm anh có thể nằm ôm tôi trong lòng, mỗi sáng thức dậy sẽ có một nụ hôn nhẹ nhàng của anh lên trán tôi... Tôi khao khát đến mức đầu óc tôi không thể không có hình bóng của anh.

Tôi cho anh tất cả, kể cả đời con gái của tôi, có lẽ mọi người cho rằng tôi ngu ngốc, nhưng vì yêu anh tôi đã không hối hận vì những điều mình làm, tôi chỉ muốn anh hạnh phúc. Tôi không bắt anh chịu trách nhiệm về điều đó vì tôi cần là tình yêu của anh. Tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm, anh luôn nhắn tin, điện thoại cho tôi, luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi cần anh nhất. Chúng tôi vạch ra kế hoạch sinh con sau 2 năm nữa và tôi sẽ sinh cho anh một đứa con. Anh đang tiết kiệm để lo cho mẹ con tôi sau này, tôi hạnh phúc lắm.

Và rồi chuyện gì tới đã tới. Vợ anh đã đọc những tin nhắn mà anh gửi cho tôi. Anh thú nhận với vợ là anh yêu tôi thật lòng, còn tôi thì muốn bảo vệ anh mà phủ nhận tất cả, tôi không muốn gia đình anh tan vỡ vì tôi. Tôi cố gắng tìm cách để chị cho nghĩ rằng đó chỉ là những hiểu lầm. Tôi bị khủng hoảng suốt một thời gian dài, chị nhắn tin không tiếc lời không tốt đẹp đối với tôi, mà cũng đúng thôi, tôi đáng phải nhận như thế!

Tôi không dám nói với anh về điều đó, tôi im lặng với anh, tôi muốn trả anh về với gia đình, với vị trí vốn có của anh. Anh như người mất hồn sau bao nhiêu chuyện xảy ra với tôi và gia đình anh. Nhìn anh phờ phạc tôi đau lòng lắm. Anh lại đến bên tôi, anh bảo anh cần tôi. Tim tôi lại lỗi nhịp... tim tôi như thắt lại khi thấy nước mắt anh chảy ngược vào trong... Đến bao giờ tôi mới thôi là vợ hờ của anh đây chứ? Tôi phải làm sao khi tim tôi như đang thắt lại, nước mắt tôi rơi xuống lúc nào tôi cũng không nhận ra nữa, chỉ thấy môi mặn đắng...

Chia sẻ