BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Chồng em giấu lương đi cho "gái"!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chồng em thừa tiền, không biết để làm gì, nên phóng tiền ga lăng với các em xinh tươi.

Hoàn cảnh của em cũng giống như chị Ngát vậy. Thu nhập của em tương đối khá, mức thưởng cao nên em sống vô tư. Hai vợ chồng, lương ai người nấy tiêu, nước song không phạm nước giêngs. Còn tiền ăn uống thì đúng nghĩa góp gạo thổi cơm chung, mỗi tháng chồng chỉ đưa cho em 2 triệu tiền ăn (1 bữa tối hàng ngày) và tiền điện, nước, mạng…
 
Hôm nào muốn đi nhà hàng, thanh toán xong chia đôi. Đồ đạc trong nhà, ai muốn sắm riêng cũng được, còn món nào dung chung, được cả hai đồng ý thì cũng chia đôi nốt. Bạn bè cứ bảo em sống như thế không giống vợ chồng, nhưng em lại thấy thoải mái lắm. 
Thật tình, em cũng chẳng biết thu nhập của chồng cụ thể là bao nhiêu. Làm ngành này, lương thì ít, lậu thì nhiều, cũng chẳng biết đâu mà lần. Em không định hỏi, vì có hỏi chồng nói dối cũng đành chịu. Chị em nói, phải nhẹ nhàng tìm hiểu qua các mối quan hệ của anh ấy, qua bạn bè đồng nghiệp, qua vợ của những người khác thì mới nắm được, nhưng tính em ngại, sợ không khéo lại mang tiếng chồng nên thôi. Em thì đinh ninh chồng được khoảng 14, 15 triệu một tháng. Nhưng thu nhập thực tế lại lớn hơn vậy khá nhiều.  

Chồng em thừa tiền, không biết để làm gì, nên phóng tiền ga lăng với các em xinh tươi. Cái này em thừa nhận là em quá ngu, tiền chồng không biết đường mà tiêu, lại để mấy con vớ vẩn nó tiêu hộ. Thực ra, con bé ấy cũng chẳng phải thật lòng yêu thương gì chồng em đâu. Nó chỉ thấy chồng em nhiều tiền nên ham, mong muốn có một chỗ dựa, mong muốn đào mỏ mà thôi. Nó cứ lăn xả vào, săn đón chồng em từng chút một. Bẫy tình đã được giăng ra, anh hung còn chẳng qua ải mĩ nhân huống chi chồng em tầm thường như bất cứ ai.

Chồng có bồ một thời gian khá dài em mới biết. Cũng là có người nói lại cho em, chứ không thì em chịu. 6 tháng trời, nó đã kịp thời xin của chồng em một chiếc Lead, một loạt đồ gia dụng trong nhà như tủ quần áo, tủ lạnh, điều hòa. Đấy là chưa kể chi phí ăn tiêu, mua sắm rồi. Em há hốc mồm, không có vụ này em chả bao giờ nghĩ chồng em lại nhiều tiền thế cơ đấy. 

Bây giờ thì tiền nong phải rõ ràng hết rồi. Sau vụ đó, để em tha thứ, chồng em đã có một loạt lời hứa, trong đó có cả chuyện tiền lương và lậu hàng tháng, đưa cho vợ không thiếu một xu, còn xăng xe hàng ngày, tiêu pha linh tinh, vợ cấp bao nhiêu được bấy nhiêu, không đòi hỏi, không ý kiến, không quỹ đen, quỹ đỏ, đừng hòng qua mặt em một xu.

Giờ cũng yên tâm hơn chuyện gái gú bên ngoài. Một người mà trong ví lúc nào cũng chỉ vài trăm bạc lẻ thì chả có con điên nào nó thèm theo đâu. Một bài học quá đau đớn mà mãi em mới nhận ra được, mình dễ tính đã không được gì lại mang tiếng là ngu chị Ngát ạ. Theo em, chị phải nhanh chóng quản lý chi tiêu của chồng, nếu không lại có ngày ân hận. Nhất là chị đang mang bầu, thời điểm này và thời điểm sau khi sinh vài tháng, đàn ông dễ ngoại tình lắm chị à. Chị phải cẩn thận đấy!

Chia sẻ