BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Sợ bị "đào mỏ", em luôn phải giả vờ là... "con gái nhà nghèo"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Nhà em giàu có nhưng sợ đàn ông đến với mình chỉ vì của cải nên em không bao giờ tiết lộ hoàn cảnh nhà mình cho họ.

Chào các anh chị,

Em là một cô gái trẻ. Từ lâu, em rất hay xem chuyên mục tâm sự này, để tích lũy kinh nghiệm sống. Có rất nhiều chia sẻ của mọi người rất có ích với em, em nghĩ nó có thể giúp em tìm ra cách giải quyết nếu em vướng phải (biết trước còn hơn là vướng vào mới hỏi đúng không ạ, hì hì). Lần này, chia sẻ của chị Hồng Mỹ đúng với suy nghĩ của em quá nên em cũng muốn viết vài dòng.

Hoàn cảnh nhà em tương đối đặc biệt. Ngoài một cái nhà đang ở ra thì nhà em còn 3 chỗ nữa, mà chỗ nào cũng hứa hẹn ra tiền vì toàn sắp ra mặt đường (của ông bà để lại hoặc là mua từ hồi xưa lắm rồi giờ mới có giá). Thế mà mẹ em giản dị lắm. Ăn mặc bình thường, đôi khi còn dưới mức bình thường, làm đôi khi đi mua thuốc người ta không dám bán nhiều vì sợ không đủ tiền trả.
 
Nhà em đang ở thì dù cũng mặt đường và có cửa hàng cho thuê nhưng không là gì nếu so với một trong những mảnh đất kia, nên có thể nói là nhà cũng giản dị và tạm bợ nốt. Mà trừ họ hàng rất thân thiết biết nguồn gốc của đống đất đai đó thì tuyệt nhiên mẹ em không nói cho một ai biết cả.

Trước em thắc mắc, không hiểu vì sao mẹ em lại như thế. Nhưng sau khi đọc bài này, có lẽ em phải cám ơn mẹ. Nếu như nhà em thể hiện ra là giàu, thể hiện ra có tiền, các chàng trai yêu em có thực sự yêu em?
 Những ưu điểm mà em có làm sao mà bằng được những cái nhà mặt tiền của mẹ em chứ? Em cũng nghĩ là cái thời "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" qua rồi nhưng gia đình cũng nên xây dựng trên nền tảng tình yêu chứ, có thế ngôi nhà mới bền vững, chứ nếu xây dựng bằng toan tính thì cái nhà không thể vững trước những thử thách.

Em có một cô bạn, nhà cô ấy cũng gọi là tương đối, tài sản của cô ấy là tài sản nổi, tức là có thể nhìn thấy. Hôm sinh nhật, cô ấy mời bạn đến nhà chơi cả trai cả gái. Quá choáng ngợp trước cái nhà, một người bạn trai không ngớt lời khen ngợi và sau sinh nhật thì tỏ ý muốn thân hơn với cô ấy (cô ấy không đặc biêt lắm, tức là tính cách tốt còn ngoại hình không đặc biệt).
 
Ngay từ lúc cô ấy kể lại chuyện này, em đã có ý định giữ bí mật về hoàn cảnh nhà mình rồi. Đọc một số chia sẻ của songbangdola và SITT, em càng thấy ý định của mình là đúng. Đàn ông mà có suy nghĩ như thế thì hèn quá. Có câu "người tính không bằng trời tính", các anh cứ tính toán như thế nhưng chắc gì trời đã làm theo ý các anh? Nhiều khi các anh nghĩ lấy được một công chúa thì lấy phải một con vịt, mà đôi khi nghĩ lấy một con vịt thì cô ấy lại là một công chúa không biết chứng đấy.

Quay trở lại chuyện chị Hồng Mỹ, em không biết thế nào nhưng em đánh giá rất xấu bạn trai chị chị ạ. Câu hỏi bộc lộ nhiều toan tính quá, như kiểu lấy chị Mỹ vì tiền vậy, mà em thì không thích một tí nào. Em nghĩ là, nếu bạn trai chị Hồng Mỹ cần tiền kinh doanh chẳng hạn, anh cứ chứng tỏ ý chí và tài kinh doanh của mình trước, chắc bố mẹ chị Mỹ không ngại đầu tư đâu, phải không ạ? Tiền bố mẹ rồi sau cũng là của con mà.

Thế nên em nghĩ rồi, có lẽ em cứ giả nghèo một chút thì mới biết ai yêu mình thật lòng. Cũng có thể gọi là lừa một chút nhưng mà em lừa tốt đấy chứ, có phải lừa xấu ai đâu, phải không ạ? Hì.

Chia sẻ