BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Chồng mình tị nạnh vì chị gái mình được nhiều "của hồi môn" hơn

,
Chia sẻ

(aFamily)-Ngày trước yêu mình, anh nói không cần tiền bạc, chỉ cần có mình. Nhưng lấy nhau rồi, mình mới thấm thía.

Mình đã từng như Hồng Mỹ vậy. Chồng mình kinh doanh tự do. Ngày trước yêu mình, anh nói không cần tiền bạc, chỉ cần có mình. Anh không hề quan tâm đến tiền bạc gia đình mình khi yêu, không hề quan tâm đến tiền bạc của mình.

Nhưng bạn Hồng Mỹ biết không khi đã là vợ chồng mình mới thấm thía. Việc kinh doanh nhỏ rất cần vốn liếng. Tất cả vàng bạc mọi người bên ngoại cho mình phải bán hết để phụ chồng.

Nhưng vẫn chưa yên, hễ túng thiếu cần tiền là anh ấy xúi mình mượn nhà ngoại. Không mượn là anh ấy đay nghiến, chì chiết. Anh ấy nói chị gái mình nhận của hồi môn nhiều hơn. Một năm 365 ngày thì trừ những ngày Tết ra thì 300 ngày anh ấy toàn bắt mình vào nhà ngoại mượn. Lúc tì chưởi bới, lúc thì nhẹ nhàng dỗ dành. Nói chung mình ảm thấy sợ lắm. Khi nào cũng tiền và tiền.

Nhiều khi chỉ muốn ly dị. Nhưng nghĩ đến con gái nhỏ, nghĩ đến gia đình gia giáo, nghĩ đến ba mẹ buồn lòng nên mình cứ chịu đựng mãi.

Bạn hãy nói với anh ấy. Nếu ba mẹ không cho của hồi môn thì anh có cưới em không? Cái này phải rõ ràng trước bạn ơi. Đàn ông thâm trầm lắm.

(Hoacodai)

Chia sẻ