BÀI GỐC Đỏ mặt khi nhìn “thứ không nên thấy” trong ngăn kéo của đồng nghiệp

Đỏ mặt khi nhìn “thứ không nên thấy” trong ngăn kéo của đồng nghiệp

Em cứ tưởng bàn làm việc của anh chỉ toàn là giấy tờ sổ sách liên quan tới công việc. Không ngờ trong ngăn kéo còn có cả một số đồ vật riêng tư mà khi nhìn thấy, em chỉ biết ngượng chín mặt.

5 Chia sẻ

Sau chuyện có trai trẻ tới tận nhà tìm gặp, tôi trở nên nổi như cồn ở xóm

Giấu tên,
Chia sẻ

Tôi càng từ chối, cậu ấy càng tấn công dữ dội hơn dù biết tôi đã có chồng.

Suốt mấy ngày nay, tôi đang bị hàng xóm và cả nhà chồng nhìn bằng một ánh mắt khác. Thậm chí có không ít người gièm pha tôi ngoại tình, phản bội chồng. Tôi thanh minh thế nào họ cũng bán tín bán nghi. Lí do cũng vì cậu trai thực tập công ty, dưới sự hướng dẫn của tôi đang cố bám theo tôi.

Cậu ấy nhỏ hơn tôi 7 tuổi nhưng nhìn có vẻ chững chạc lắm. Tôi thì có ngoại hình trẻ hơn tuổi thật. Ngay lúc được phân công vào team của tôi, cậu ấy đã hét lên tỏ ra vui sướng lắm. Tôi cũng thấy ngạc nhiên vì thái độ ấy.

Ngay hôm sau, cậu đồng nghiệp đến công ty với một bó hồng trên tay. Tôi còn chưa hiểu cậu ấy định làm gì thì cậu ấy đã đưa bó hồng cho tôi. Tôi cầm lấy và thắc mắc vì sao lại tặng hoa cho tôi, cậu ấy chỉ cười ranh mãnh.

Sau chuyện có trai trẻ tới tận nhà tìm gặp, tôi trở nên nổi như cồn ở xóm - Ảnh 1.

Cậu ấy như đang si mê và tìm mọi cách tiếp cận tôi. (Ảnh minh họa)

Trưa, cậu ấy mua cơm cho cả phòng ăn nhưng chỉ có mình tôi được ưu đãi thêm một cái đùi gà chiên. Mới đầu các đồng nghiệp khác cũng không thắc mắc gì vì nghĩ cậu ấy ưu tiên người hướng dẫn một chút cũng là chuyện thường. Nhưng suốt cả tháng như thế thì họ bắt đầu bàn tán xôn xao.

Đã thế, cậu ấy còn nhắn tin à ơi với tôi. Tôi thẳng thừng gửi ảnh chồng và tuyên bố đã yên bề gia thất với hy vọng cậu ấy sẽ thôi làm mấy trò lố lăng ấy lại. Nào ngờ cậu ấy nói: “Chị có chồng là chuyện của chị. Em yêu chị là chuyện của em”.

Rồi cậu ấy mua váy, mua son tặng tôi. Tôi không nhận, đem trả thì cậu ấy đem tới tận nhà tôi. Hôm đi ăn tiệc với bạn về, trở về nhìn thấy cậu ấy trong nhà mình mà tôi hoảng hồn. Không biết cậu ấy ngồi nói gì với chồng tôi mà anh nhăn mặt khó chịu. Tôi đuổi cậu ấy về, cậu ấy còn nói với theo: “Em không bỏ cuộc đâu”.

Lần đó chồng tôi giận, không nghe tôi thanh minh. Anh nói nếu tôi không có tình ý gì thì sao cậu ấy lại tới tận nhà tìm tôi được. Lần đó, tôi gọi điện cho cậu ấy yêu cầu cậu ấy giải thích nhưng cậu ấy vẫn thờ ơ. Hôm sau, tôi gặp giám đốc yêu cầu đổi người tập sự nhưng giám đốc không chịu vì bên mảng của tôi chỉ có tôi cứng tay nhất.

Sau chuyện có trai trẻ tới tận nhà tìm gặp, tôi trở nên nổi như cồn ở xóm - Ảnh 2.

Tôi phải làm gì để cậu ấy khỏi làm phiền mình nữa đây? (Ảnh minh họa)

Sau chuyện trai trẻ tới tận nhà gặp chồng, tôi trở nên nổi như cồn ở xóm. Nhà chồng vì thế mà thay đổi cái nhìn với tôi. Trước đây, tôi được bố mẹ chồng thương yêu vì cách sống tốt, biết nhường nhịn. Giờ, mẹ chồng tôi tỏ ra khó chịu và hay hỏi tôi chuyện trai đến nhà. Tôi giải thích bà cũng không muốn nghe.

Đã thế, cậu bé kia còn tìm mọi cách để làm phiền tôi. Dù tôi đã cố giữ khoảng cách, chỉ khi nào cần thiết lắm mới trò chuyện với cậu ấy. Tôi cũng nhiều lần thẳng thắn yêu cầu cậu ấy có tự trọng và để tôi yên.

Thứ 6 tuần trước, chồng tôi mở cửa nhà và giận dữ đem vào một bó hồng rồi vứt trên sàn nhà. Tôi nhìn bó hồng là biết ngay ai là tác giả. Mấy người hàng xóm đi tập thể dục sớm còn ghé qua xem vợ chồng tôi cãi nhau.

Tôi bực bội quá. Không lẽ tôi phải chuyển việc mới thoát khỏi sự quấy rối của cậu ấy sao? Phải làm sao để cậu ấy đừng gây phiền phức cho tôi nữa đây?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ