BÀI GỐC Có nên cho người đàn ông phụ bạc biết về đứa con?

Có nên cho người đàn ông phụ bạc biết về đứa con?

Hiện đứa con anh nhẫn tâm bỏ rơi đã được 3 tuổi, tôi có nên tìm người đàn ông đã phụ bạc tôi một lần nữa để nói cho anh về đứa con này không?

3 Chia sẻ

Người đàn ông phụ tình không đáng để lưu luyến

,
Chia sẻ

Về phía người đàn ông đã phụ tình chị, em nghĩ anh ta không đáng để chị lưu luyến. Và đến thời điểm này, em nghĩ anh ta cũng không mong chị lưu luyến anh ta.

Chị Lan Phương thân mến!

Đọc xong bài tâm sự "Có nên cho người đàn ông phụ bạc biết về đứa con?" của chị, em rất khâm phục về nghị lực của chị. Tuy là phận em út nhưng em cũng xin phép chia sẻ cho chị một vài ý kiến. Dù biết rằng, chị đủ thông minh để tìm ra một sự lựa chọn "vẹn cả đôi đường".

Đầu tiên, em xin chúc mừng chị, người đàn ông đó đã mất đi một người rất yêu anh ta. Còn chị đã mất đi một người chẳng hề yêu chị. Điều này chẳng phải rất đáng để chúc mừng sao ạ?



Chị đang suy nghĩ là "có nên cho người đàn ông phụ bạc biết về đứa con"? Vậy thì theo chị, khi cho anh ta biết đứa bé ba tuổi mà chị rất yêu thương này, anh ta sẽ cư xử như thế nào? Em nghĩ có 3 khả năng xảy ra chị ạ.

Khả năng thứ nhất, đứa bé có thể là sợi dây vô hình mạng lại hạnh phúc cho chị. Vì đứa bé, vì tất cả những gì chị phải trải qua trong ba năm qua có lẽ sẽ khơi dậy được tình yêu năm xưa anh ta dành cho chị. Và cũng thế, chị và đứa bé sẽ tạo động lực cho anh vượt qua mọi khó khăn rào cản hiện tại để mạng lại cho chị và đứa bé cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống mà lẽ ra anh ta phải mang lại cho chị cách đây 3 năm.

Nhưng như thế, chị và đứa bé vô hình dung trong mắt người đời và người thân của anh ta sẽ trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Chồng của người ta, cha của con người ta đã bị chị và con chị cướp đi. Khi đó thì có lẽ hạnh phúc của chị lại được xây dựng trên sự tan vỡ và đau khổ của người khác. Là một con người tri thức và nhân hậu, chị đủ dũng cảm đón nhận hạnh phúc đó không?

Khả năng thứ hai, anh ta chỉ có thể có trách nhiệm với đứa bé. Anh ta chỉ có thể làm cha của con chị chứ không thể làm chồng chị. Khả năng này cũng có chút màu hồng, ít ra con chị cũng có ba, cũng có thể nhận được tình thương yêu của ba để nó. Nhưng mà chị ơi, chị và con sống ở Biên Hòa, anh ta sống ở Hà Nội, sự xa cách về địa lý như thế ảnh hưởng như thế nào đến việc thể hiện trách nhiệm của một người cha? Con ốm, chị gọi cho anh ta thì anh ta làm được gì? Bay vào Biên Hòa với chị hay là chuyển khoản viện phí cho chị? Hay là thuê một người giúp việc sống cùng chị thay anh ta chăm sóc cho bé?


Và với sự xa cách địa lý như thế, tình cảm của một người cha mà đứa bé cảm nhận được là như thế nào hả chị? Đó là em chưa kể đến việc gia đình và người thân anh ta cũng tác động không nhỏ vào việc này nữa. Và khi chỉ có thể làm cha của con chị, không làm chồng của chị được, chị định ở thế cả đời nuôi con và chấp nhận cuộc sống hiện tại hay đi bước nữa để tìm hạnh phúc cho mình và cho cả con chị?

Khả năng thứ ba là anh ta chối bỏ trách nhiệm với đứa bé và cả với chị. Em nghĩ anh ta hoàn toàn có thể làm vậy chị ạ vì anh ta đã nói rõ ràng với chị là tình cảm anh ta dành cho chị không đủ để anh ta vượt qua khó khăn, áp lực từ phía gia đình. Anh ta chỉ có lỗi là không giải quyết hậu quả mà anh ta để lại, bắt chị gánh vác một mình thôi. Xảy ra chuyện này, em nghĩ một lần nữa sẽ khiến chị e dè với tất cả các người đàn ông xung quanh chị, khiến chị bi quan về việc đi xây dựng cho mình một tổ ấm mới.

Chị ạ, chỉ khi nào người ta cần thì chị hãy mở lòng đón nhận. Còn nếu như người ta không cần, em nghĩ, sự hiện diện của chị thêm một lần nữa trong cuộc đời anh ta sẽ khiến anh ta có suy nghĩ không hay về chị, về chuyện tình của hai người. Em tin chị chẳng hề muốn điều này xảy ra đâu đúng không ạ?

Chị - một "người đẹp Tây Đô", thông minh, giỏi giang và có nghị lực. Với tất cả những gì chị có, với tất cả sự cố gắng của chị, em tin rằng ông trời sẽ không lấy đi được hạnh phúc của chị, em tin rằng ở đâu đó xung quanh chị, hạnh phúc đang đi về phía chị đó chị ạ.


Chỉ với một vài dòng tâm sự, em không dám đưa ra cho chị lời khuyên gì. Em không thể nói là chị nên làm thế này, chị nên làm thế kia bởi em chưa hiểu được nhiều về con người chị cũng như cuộc sống hiện tại của chị. Nhưng nếu là em, em sẽ mở lòng mình để đón nhận tình yêu mới, hạnh phúc mới. Cái tình yêu sinh ra dành cho chị, cái hạnh phúc tồn tại để chị hưởng. Bởi đón nhận hạnh phúc đó, không chỉ có riêng chị hạnh phúc mà cả con chị, và người thân yêu xung quanh chị hạnh phúc. Đặc biệt là bố mẹ chị đó, khi nhìn thấy con gái yêu của mình có được hạnh phúc mới, em tin các cụ sẽ an lòng hơn là nhìn chị một mình xoay xở nuôi con. Chị là người tốt, nên chắc chắn sẽ có một người tốt sẽ đến sánh bước cùng chị trên quãng đời còn lại. Và em tin, thông minh, giỏi giang như chị thì chị cũng sẽ tìm được cho con mình một người cha yêu thương quan tâm cho sóc cho bé.

Còn về phía người đàn ông đã phụ tình chị, em nghĩ anh ta không đáng để chị lưu luyến. Và đến thời điểm này, em nghĩ anh ta cũng không mong chị lưu luyến anh ta. Nhưng đứa con 3 tuổi, anh ta có quyền biết và cần phải biết. Nếu là em, em sẽ cho anh ta biết về đứa bé khi mà em đã tìm được hạnh phúc cho mình và cho đứa bé. Anh ta có quyền biết, nhưng anh ta không có quyền can thiệp và cuộc sống của 2 mẹ con vì anh ta đã chối bỏ nó cách đây 3 năm rồi. Đứa bé cũng có quyền biết về ba đẻ của mình, nhưng em nghĩ sẽ tốt cho đứa bé khi lúc bé biết chuyện là lúc mà bé nhận thức được mọi chuyện, nhận thức được tình yêu và sự hi sinh mà chị dành cho bé.


Năm nay chị mới chị 28 tuổi, cái tuổi còn trẻ và còn xuân. Tương lai của chị còn dài, con đường trước mắt chị cũng có rất nhiều màu hồng và màu xám. Em tin rằng, chị sẽ hạnh phúc hơn nến như chị chia sẻ màu hồng cho ai đó, và cũng sẽ mạnh mẽ hơn nếu như có ai đó cùng chị vượt qua màu xám này. Cuộc sống của chị trong 3 năm qua chính là bài học quý báu cho em cũng như cho các bạn gái khác. Em cảm ơn chị về điều đó.

Em cũng xin thú nhận là em kém chị những 6 tuổi cơ, em đang còn ngồi trên ghế giảng đường và kinh nghiệm đường đời của em không có nhiều nên trong bài chia sẻ này có gì mạo phạm em mong chị bỏ qua cho em. Cuối cùng, em chúc chị sẽ có quyết định đúng đắn cho lựa chọn lớn lao này. Sống hạnh phúc chị nhé!

Thân ái: Đường Kỳ Như

Chia sẻ