BÀI GỐC Có nên cho người đàn ông phụ bạc biết về đứa con?

Có nên cho người đàn ông phụ bạc biết về đứa con?

Hiện đứa con anh nhẫn tâm bỏ rơi đã được 3 tuổi, tôi có nên tìm người đàn ông đã phụ bạc tôi một lần nữa để nói cho anh về đứa con này không?

3 Chia sẻ

Đã đứng lên bước thì không nên quay đầu lại nữa...

,
Chia sẻ

Tôi nghĩ bạn đã biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn tự lừa dối bản thân mà thôi. Bạn đã đứng lên bước qua thì không nên quay đầu lại nữa.

Chào bạn Lan Phương!

Đọc tâm sự của bạn, tôi rất hiểu những gì bạn đã trải qua, những gì bạn đang suy nghĩ. Vì thế, tôi vội vã viết bài chia sẻ này để có một lời khuyên chân thành nhất của mình gửi tới bạn tham khảo trước khi bạn kịp ra quyết định.

Bạn biết không, quá khứ của bạn dù đau buồn, dù tủi hờn, dù vất vả đắng cay thì nó cũng đã qua rồi bạn ạ. Hiện tại, không có người đàn ông phụ bạc ấy, bạn vẫn đứng vững trên đôi chân mình đấy thôi. Chưa kể, bạn lại đang sống rất tốt nữa. Vì thế, bạn không nên cứ hồi tưởng quá khứ và tự lừa dối mình về sự phụ bạc của anh ta nữa.


Bởi vì theo như bạn nói thì anh ta đã và vẫn biết sự tồn tại của con bạn, nhưng anh ta đã cố tình thờ ơ và không liên lạc với mẹ con bạn suốt 3 năm qua. Thế thì bạn việc gì phải đắn đo suy nghĩ tìm anh ta làm gì cho đau đầu và rối bời nữa. Bây giờ nếu bạn liên lạc với anh ta, bạn có thể lại vướng vào 01 một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Bạn nên quên anh ta đi và tự gây dựng cho mình 1 cuộc sống mới. Nếu cần hãy tìm cho con bạn một người bố tốt, tìm người đàn ông hiểu và thông cảm, yêu bạn và con bạn thì tương lai của bạn với con bạn mới hạnh phúc được (đặt biệt sẽ tốt hơn cho con bạn).


Cứ đặt giả thiết nếu bạn nói cho anh ta biết về sự tồn tại suốt 3 năm nay của con bạn thì đã sao? Anh ta đâu có quan tâm... đã 3 năm rồi mà. Nếu con bạn biết nó có 1 người cha ruột thịt đã bỏ mặc nó mấy năm qua thì nó còn khổ tâm hơn. Nếu bạn tìm và liên lạc với anh ta, anh ta có chịu bỏ vợ của mình để đến mẹ con bạn không? Hoặc có thể anh ta có trách nhiệm với con, nhưng còn gia đình anh ta có cho anh ta từ bỏ để đến với bạn không hay lại muốn mang đứa bé đi? Chỉ từng đấy rắc rối như thế sẽ khiến bạn sống hạnh phúc. Lòng bạn sẽ tràn ngập những tổn thương anh ta đã gây ra cho bạn.

Nếu đã có một người quan tâm đến bạn và cả con của bạn như hiện nay thì bạn nên xác định tình cảm của mình với anh bạn mới này. Bạn cũng xác định tình cảm của anh ấy với đứa con riêng của bạn như thế nào để quyết định chứ không phải là suy nghĩ đắn đo cho một kẻ đã chối bỏ trách nhiệm làm cha của con bạn như thế.


Nói chung, tôi khuyên bạn nên dứt khoát từ bỏ cái gì không thuộc về mình, đừng vấn vương tình cũ nữa. Tôi nghĩ bạn cũng đã biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn tự lừa dối bản thân mà thôi. Bạn nên nhớ rằng, bạn đã đứng lên bước qua quá khứ thì không nên quay đầu lại nữa.

Chia sẻ