BÀI GỐC Thường xuyên bị bạn trai đánh, có nên tiếp tục yêu?

Thường xuyên bị bạn trai đánh, có nên tiếp tục yêu?

Bình thường thì bạn trai em cũng rất hiền, chiều em nhưng anh thường xuyên đánh em ngay cả ở nơi đông người. Những lúc như thế em lại không thể nào chịu nổi.

5 Chia sẻ

Người đàn ông bạo lực còn tồi tệ hơn người đàn ông lăng nhăng!

,
Chia sẻ

Nếu cứ nhắm mắt ngu muội lao đầu vào cái gọi là tình yêu bạo lực thì những chuỗi ngày tiếp theo của cuộc đời bạn sẽ là những cơn ác mộng, nỗi tủi nhục, đau khổ, bất hạnh. Hãy có quyết định sáng suốt nhất cho bản thân!

Chào bạn Quỳnh!

Mình đọc bài này xong, chỉ khuyên bạn 1 điều, hãy dứt khoát chia tay với người đàn ông đó ngay đi bạn ạ. Bạn đừng yếu lòng và ngụy biện cho sự đánh đập thường xuyên nhưng đầy vô cớ của bạn trai bạn nữa. Có lẽ bạn không biết được rằng một người đàn ông mà đi đánh vợ, đánh bạn gái là người đàn ông tồi tệ nhất. Tuýp người đàn ông này còn tệ hơn cả mấy hạng đàn ông lăng nhăng nữa cơ. Hãy có quyết định sáng suốt nhất cho bản thân ngay khi mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.



Bạn cứ suy nghĩ như thế này nhé. Thân thể bạn trước hết là thuộc về bố mẹ bạn và chính bạn. Vì thế, bố mẹ bạn còn đau đớn bao nhiêu khi phải đánh bạn nên không có cớ nào để bạn trai bạn đánh đập bạn thế. Với lại, hai bạn chỉ mới đang hẹn hò thôi, có nghĩa là bạn cũng chưa phải là vợ hay là người phụ nữ chính thức của bạn trai bạn. Điều này cũng có nghĩa là bạn chưa thuộc quyền sở hữu chính thức của người đó, vậy mà bạn trai bạn đã thường xuyên đánh đập và đối xử thô bạo với bạn như vậy rồi. Mới yêu đã vậy, khi lấy nhau về, mình tin chắc bạn sẽ còn bị nhiều lần đánh đập như cơm bữa nữa đấy. Chưa gì mình đã nhận ra người bạn trai bạn yêu dường như là một tuýp người đàn ông thích bạo hành gia đình sau này!

Hẳn bạn cũng từng nghe nhiều người nhắc nhau câu: "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời"? Nghĩ thêm một chút về sau khi con bạn sanh ra, nó sẽ bị bố đánh đập vô cớ như vậy. Và những trận đòn này sẽ hằn sâu trong ký ức của bé khiến các hành vi của nó có thể trở nên bị lệch lạc và bạo lực như bố nó vậy.


Tôi biết những người đang yêu thường là những người mù quáng nhất vì họ sống thiên về tình cảm mà chỉ có rất ít lý trí để suy nghĩ mọi vấn đề thấu đáo nhất. Nhưng tôi khuyên bạn hãy suy nghĩ về cha mẹ của bạn đi, họ sinh bạn ra lành lặn, xinh đẹp, lại cho bạn ăn học đàng hoàng tử tế nếu cha mẹ bạn biết con gái mình bị đối xử như vậy chắc chắn họ sẽ đau lòng, nhục nhã và thất vọng về bạn nhiều lắm.

Cha mẹ bạn không đánh đập bạn thì thôi cớ sao bạn lại để người bạn trai mà bạn yêu thương đánh bạn? Bạn là phụ nữ có học, bạn rất xứng đáng được yêu thương, tôn trọng chứ. Và người mà bạn cần yêu thương tôn trọng lại không phải là một ai đó khác mà chính là bạn trai bạn hiện nay và chồng bạn sau này. Bởi vì chỉ có sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau mới có thể mang đến một gia đình hạnh phúc và hoàn chỉnh được.


Thực tế, tôi đã từng thấy nhiều trường hợp như bạn. Và tôi để ý thấy, nếu những người biết dứt khoát chia tay thì họ sẽ có được tương lai hạnh phúc sáng sủa hơn. Ngược lại, còn những người cứ nhắm mắt ngu muội lao đầu vào cái mà gọi là tình yêu bạo lực  thì những chuỗi ngày tiếp theo của cuộc đời họ sẽ là những cơn ác mộng, nỗi tủi nhục, đau khổ, bất hạnh.

Chúc bạn có 1 quyết định sáng suốt cho tương lai của bạn ngay lúc này nhé!

Chia sẻ