BÀI GỐC Thường xuyên bị bạn trai đánh, có nên tiếp tục yêu?

Thường xuyên bị bạn trai đánh, có nên tiếp tục yêu?

Bình thường thì bạn trai em cũng rất hiền, chiều em nhưng anh thường xuyên đánh em ngay cả ở nơi đông người. Những lúc như thế em lại không thể nào chịu nổi.

5 Chia sẻ

Con gái biết "làm giá" sẽ được người yêu trân trọng hơn

,
Chia sẻ

Đừng bao giờ để mình mất giá như vậy với con trai. Phải kiêu kỳ một chút, san sẻ sự quan tâm đến cả bạn bè gia đình. Khi đó trong mắt bạn trai, em mới giữ được sức hấp dẫn.

Chị đọc xong câu chuyện của em cũng thấy có chút hơi hướng giống những gì chị đã từng trải qua. Tuy nhiên, chị không mù quáng như em, em ạ.

Chị rất hiểu cảm giác không thể rời xa một người như thế nào vì chị cũng đã từng rơi vào trường hợp như thế. Trong mắt chị lúc ấy chỉ tồn tại duy nhất người đó thôi, không cần ai hết, bạn bè, gia đình đều không quan tâm. Nhưng đó là một sai lầm rất lớn đấy. Chị đọc câu chuyện của em, chị thấy ngay từ đầu em đã quá tôn sùng người yêu của em rồi. Đó là một điều rất không nên.



Dù em yêu người đó đến bao nhiêu, em cũng nên phân bổ thời gian cho hợp lý. Yêu đến mấy đi chăng nữa, nhưng nếu ngày nào cũng kè kè bên nhau rất dễ dẫn đến nhàm chán. Người yêu em lại nắm rõ tính cách yếu đuối của em, biết rõ dù có thế nào em cũng không thể rời xa anh ta vì thế anh ta coi thường em là điều dễ hiểu.

Đáng ra ngay từ đầu, em nên biết giữ khoảng cách một chút. Em vẫn tham gia các hoạt động khác cùng bạn bè, gia đình. Khi ấy, chàng trai của em sẽ cảm thấy khao khát em hơn bởi vì anh ta biết rằng đối với em, anh ta không phải là tất cả. Khi ấy, bạn bè em cũng có, tình yêu em cũng sẽ bớt chông gai hơn. Một người con gái biết làm giá một chút bao giờ cũng được người yêu trân trọng hơn. 

Chị cũng có một người bạn tri kỉ. Dù chơi với nhau hơn 7 năm thôi nhưng trong lòng hai đứa lúc nào cũng xác định dù có thế nào cũng không bao giờ bỏ nhau. Chị không nhớ nổi biết bao nhiêu lần bạn trai của nhỏ bạn thân chị ghen tị với cả chị rồi. Thậm chí có anh còn khuyên chị xác định lại giới tính của mình đi. Nhưng chị và bạn chị thừa hiểu, hai bọn chị hoàn toàn không bị đồng tính, bởi bọn chị không hề có cảm xúc với phụ nữ. Hai đứa chỉ cảm thấy không thể thiếu nhau, vì đều là chỗ dựa tinh thần của nhau. Bọn chị vẫn yêu đương bình thường. Nhưng phải nói thật một điều, không một ai hiểu chị hơn bạn thân của chị hết.


Chị nghe em kể em mất hết bạn mà cảm thấy rất thương cho em. Một mặt chị có thể khẳng định, tình bạn của em và bạn thân em chưa bền vững, vì thế bạn em mới có thể không nói chuyện với em dễ dàng như thế. Nhưng em lại là người đẩy bạn em ra khỏi cuộc đời em. Em nên nhớ rằng, bạn em chỉ có thể ở bên em khi cô ấy thấy rằng em coi trọng tình bạn của hai người.

Một khi em đã chấp nhận phục tùng yêu cầu quá đáng của bạn trai em là không được gặp mặt bất kỳ bạn nào hết, thì lập tức bạn em sẽ cảm thấy đối với em, bạn ấy chả có vị trí gì quan trọng cả. Vậy thì cần gì phải ở bên em, khuyên bảo em, động viên em trong khi biết chắc chắn rằng em không bao giờ dứt ra khỏi một người bạn trai tồi như vậy, mặc dù em đã hứa với bạn em cả trăm lần là sẽ bỏ anh ta. Chính em đã đầu hàng trước tình cảm mù quáng của mình và để bạn em ra đi.

Chị đã yêu, đã từng đau vì người yêu không trân trọng mình. Khi ấy, bạn thân chị đã nói với chị một câu chị nhớ mãi: "Người yêu có thể đến, có thể đi, không có người này thì mày sẽ tìm được người khác. Chỉ có tình bạn của tao va mày là không bao giờ thay đổi. Tao sẽ không bao giờ rời xa mày". Giờ chị thấy quá đúng em ạ.


Không có người yêu này, em có thể tìm người yêu khác. Nhưng bạn thân, người hiểu tính cách của em hơn ai hết, thì không bao giờ dễ tìm cả. Thậm chí sau này càng trưởng thành, em sẽ càng thấy ở đời, tìm được một người bạn tri kỷ giống như mò kim đáy biển vậy. Bạn thân của em có thể là chỗ dựa tinh thần suốt đời cho em, nhưng người yêu hiện tại của em thì không thể đâu. Em nên biết rằng, mới yêu hai năm mà đã thế này rồi thì lấy nhau cả đời, em có chịu nổi không? Người yêu của em độc tài, gia trưởng, chưa kể còn có tính ăn bám nữa. Chả ai lại vòi bạn gái tiền cả. Đàn ông con trai như vậy là không ra gì, em còn tiếc nỗi gì nữa.

Chị khuyên em, em nên làm hòa với bạn thân của em và chấm dứt với cậu bạn trai đi. Sau này em đi làm, có nhận thức chín chắn hơn, em sẽ không còn mù quáng như thế này nữa đâu. Lúc ấy, em không thiếu gì cơ hội giao lưu tìm hiểu và chị tin em sẽ gặp một người tốt hơn.

Tuy nhiên, em cũng nên rút kinh nghiệm. Đừng bao giờ để mình mất giá như vậy với con trai. Phải kiêu kỳ một chút, san sẻ sự quan tâm đến cả bạn bè gia đình. Khi đó trong mắt bạn trai, em mới giữ được sức hấp dẫn. Con trai rất thích chinh phục, không chỉ là chinh phục để được cái gật đầu của con gái, mà ngay kể cả khi đã là một cặp, họ vẫn muốn phải đấu tranh để nhận được sự quan tâm từ bạn gái.


Một cô gái lúc nào cũng chỉ biết đến người yêu, quên hết mọi thú vui, mọi sở thích, quên hết gia đình bạn bè, không sớm thì muốn cũng bị coi thường mà thôi. Chị rất thông cảm với em. Vì vậy chị sẽ để email của chị ở đây, nếu cần em có thể liên lạc với chị, chị sẵn sàng tâm sự giúp đỡ em. Email của chị là k_1989@live.com.

Chia sẻ