BÀI GỐC Chia tay hay yêu để trả thù?

Chia tay hay yêu để trả thù?

Em đã khóc vì anh nhiều rồi. Em muốn anh phải hối hận vì đã lừa em, vì đã làm em phải khổ, vì đã đánh mất em. Đứa bạn em đã lên kế hoạch trả thù rồi.

5 Chia sẻ

Ngoài mẹ anh ra, em dám chắc em là người thương yêu anh nhất!

,
Chia sẻ

Anh lừa dối em, anh làm em đau đớn nhưng em có thể tha thứ hết mọi lỗi lầm của anh. Anh đang sai rồi anh biết không, hãy quay về với em, chúng ta làm lại từ đầu được không anh?

Anh à, đến bây giờ em vẫn không thể tin được là mình mất anh rồi. Anh biết không, trong mơ em cũng giật mình thảng thốt, em khóc cả trong giấc mơ. Mình yêu nhau lâu như vậy, đã hơn 3 năm rồi, anh bảo em làm sao có thể sống thiếu anh đây? Thời cấp 3, khó khăn lắm anh mới chiếm được tình cảm của em, rồi chúng ta cùng nhau lên đại học.


Anh đã tạo cho em 1 niềm tin tốt đẹp, chúng ta sẽ có 1 gia đình hạnh phúc, đầy đủ. Những kỉ niệm của chúng ta có lẽ suốt đời em không thể quên. Cả thời học sinh ngọt ngào, ngây ngô đáng yêu lạ lùng. Anh đã yêu em thật nhiều, nhiều đến mức em không thể nghĩ trên đời này có ai yêu em hơn anh nữa. Trong em đầy ắp kỉ niệm yêu thương, những buổi chiều tà ngắm hoàng hôn trên biển, cái hôn khe khẽ ngọt ngào đầy bối rối lần đầu anh trao cho em, anh còn nhớ không?


Nhưng bây giờ anh đã xa em vì sự tham lam của anh. Đối với anh, một mình em còn chưa đủ. Anh còn rất nhiều điều muốn khám phá trong cái thế giới tình yêu này. Anh quên lãng em như bọt biển tan đi lúc sớm mai, anh thật sự cần gì hơn thế nữa hả anh? Em đã nghĩ đến chuyện sẽ yêu thương cha mẹ anh thật nhiều như yêu chính cha mẹ em vậy. Em đã nghĩ mình sẽ thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Giờ đây em khóc ngất, chỉ còn mình em bước đi. Em tha thứ cho anh tất cả rồi, vậy tại sao anh cứ tham lam, cứ làm trái tim em tan nát như vậy.

Anh ơi, ngoài mẹ anh ra, em dám chắc em là người phụ nữ thương yêu anh nhất trong cuộc đời này. Em cũng dám chắc sẽ không có người con gái thứ 2 có thể yêu anh hơn em yêu anh. Em sợ em buông tay anh sẽ bị đau khổ, bị bạc bẽo như chính em bây giờ. Cứ chỉ nghĩ đến vậy thôi mà em đã thấy xót xa lắm. Em muốn anh sớm tỉnh ngộ để quay về trước khi chính bản thân anh chưa bị người khác làm tổn thương nhiều. Em phải làm sao đây anh ơi, làm sao em chịu được khi thấy anh trong tay với người khác. Làm sao em chịu được anh đi qua những nơi đầy ắp kỉ niệm của chúng ta với một ai đó không phải là em?


Anh cũng luôn biết anh là tất cả đối với em mà. Giờ đây anh đang nghĩ gì vậy? Sao anh cứ chinh chiến qua các cuộc tình để thử cảm giác mới lạ, bỏ mặc em với vết thương lòng không bao giờ nguôi này sao anh? Em luôn chờ anh, anh biết không? Em chờ anh cuối con đường, nơi anh mệt mỏi, chán nản anh sẽ nhìn thấy em đang đứng đó chờ anh. Anh ơi, anh đã nợ em, nợ em cả cuộc đời này...

Chia sẻ