BÀI GỐC 33 tuổi, những cô gái tự lái xế xịn trên 2 tỷ mới là "gu" của tôi

33 tuổi, những cô gái tự lái xế xịn trên 2 tỷ mới là "gu" của tôi

Người tôi yêu hiện tại cũng là một cô nàng lái xế xịn. Em đi Porsche Panamera, nhìn rất chất. Ai cũng khen tôi có người yêu vừa sành điệu, vừa hiện đại, vừa thông minh nhưng tôi chưa trói được em thật "chặt" nên sợ mất em lắm.

5 Chia sẻ

Này anh lái xế xịn BMW, anh nên đi tìm Ngọc Trinh mà cầu hôn

,
Chia sẻ

Này nhé, cô ấy vừa nổi tiếng, vừa xinh đẹp, còn độc thân và là bà chủ tiệm spa. Và người đẹp như Ngọc Trinh thì chẳng thiếu gì xế xịn chất như anh mong đợi đâu.

Thực sự khi đọc bài viết “33 tuổi, những cô gái tự lái xế xịn trên 2 tỉ mới là gu của tôi”, tôi chạnh lòng cho chính hoàn cảnh của mình. Tôi nhẩm tính, hàng ngày tôi làm ra chỉ được khoảng 200k. Chắc số tiền ít ỏi này còn chưa đủ tiền cà phê và trà thuốc hàng ngày của bạn quá. Xem ra, sinh ra là công tử nhà giàu thật sướng. Nhưng nói thật, dù tôi nghèo nhưng tôi vẫn hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Tôi hiện làm kế toán một công ty quy mô vừa. Vì công việc tôi cũng được tiếp xúc với khá nhiều sếp thành đạt, giàu có. Tất nhiên, mỗi người đều có quyền đặt ra tiêu chuẩn cho mình và tôi biết chẳng ai có quyền ném đá hay khuyên răn ai cả.

Nhưng thiếu gia nhà giàu ạ, đừng vội khinh thường những người đang đi xe xấu hơn mình. Hay nhìn thấy họ lùng tùng trèo lên xe xấu của mình với khẩu trang, áo chống nắng là cười mỉa mai nhé. Đời người, không ai giàu ba họ và cũng không ai khó ba đời. Chúng tôi nghèo nhưng con xe ghẻ kia của chúng tôi được chúng tôi mua chính bằng tiền mồ hôi công sức của mình. Thế thì việc gì, chúng tôi phải xấu hổ khi đi trên cái xe của mình nhỉ?


Tôi nghĩ, với người đẳng cấp như anh thì đúng như một bạn đọc nào đó đã gợi ý cho anh. Anh nên đi tìm người đẹp Ngọc Trinh mà cầu hôn đi (Ảnh minh họa)


Đọc bài, ban đầu tôi còn tưởng anh nhà giàu đi xe sang thì suy nghĩ phải đẳng cấp thế nào, giỏi giang thế nào chứ. Nhưng hóa ra, tôi lại gặp một anh bạn não phẳng, thậm chí là vô học, khinh người khi nhìn lũ bạn cùng đẳng cấp đi xe phóng nhanh làm bắn nước vào người khác còn ngồi cười ruồi. Cái hạng đàn ông 33 tuổi mà như anh bạn đây, thật sự tôi khinh lắm chứ chẳng hề có chút Gato nào đâu.

Tôi xin hỏi anh một câu: 33 tuổi, anh đã làm được gì cho mình và cho gia đình rồi? Bố mẹ tạo điều kiện cho anh nào xế xịn, điện thoại sang nhưng anh cống hiến cho công việc đến đâu? Rồi những đồng tiền anh kiếm được bằng lương của mình hoặc moi của ông bà già nhà anh, anh làm gì? Chắc anh chỉ giỏi ném tiền vào xế xịn, những cuộc ăn chơi trác táng ở vũ trường thôi nhỉ?

Mà tôi thấy bố mẹ anh là đại gia mà tầm nhìn cũng ngắn quá. Họ sinh anh ra sao từ nhỏ không dạy dỗ anh làm giàu bằng tri thức nhỉ? Sao họ không nghĩ lấy trí tuệ làm vốn cho con mình chứ không phải một đống phù du tiền của kia. Vì thế, anh đừng có sang chảnh, tự đắc vội nhé. Đừng tưởng làm con nhà siêu giàu mà cái đầu rỗng tuếch đó có thể dễ bề chảnh chọe đâu nha.

Tôi nghĩ, với người đẳng cấp như anh thì đúng như một bạn đọc nào đó đã gợi ý, anh nên đi tìm người đẹp Ngọc Trinh mà cầu hôn đi. Khỏi cần tìm kiếm gái đi xe xịn khác làm gì cho mất công thêm nữa. Theo tôi, chỉ có Ngọc Trinh mới đáp ứng được những tiêu chuẩn chọn vợ, chọn người yêu của anh.

Này nhé, cô ấy vừa nổi tiếng, vừa xinh đẹp, còn độc thân và là bà chủ tiệm spa. Và người đẹp như Ngọc Trinh thì chẳng thiếu gì xế xịn chất như anh mong đợi đâu.


Anh mua được xe BMW rồi thì dành thời gian mua chiếc xe xịn nữa mà đi cho thay đổi, chủ top nhé. (Ảnh minh họa)

Xong, tôi không dám chắc anh có giàu bằng bồ hay những người đàn ông săn đón nàng không đâu nhé. Bởi dù anh có tiếp cận được với nàng thì người quyết định cũng là Ngọc Trinh cơ. Anh nên nhớ cũng sẽ khó khăn và gian nan lắm đấy. Trên anh, nàng còn ối đại gia đẳng cấp hơn để hơn cho nàng lựa chọn.

Nói chung tôi lỡ phí 10 phút cuộc đời ngồi đọc tâm sự của anh nên cũng phải nhào vô nhảy vào comment đôi dòng. Anh mua được xe BMW rồi thì giờ hãy dành thời gian tìm cách vòi vĩnh của bố mẹ mà cố mua chiếc xe xịn khác mà đi cho thay đổi, chủ top nhé.

Mà cho tôi hỏi tí để đỡ thắc mắc, thiếu gia nhà giàu mà cũng có thời gian lên web phụ nữ xin đá nữa hả? Tưởng mấy người như anh thì thời gian là vàng bạc, phải lo đi săm soi thêm mấy cô gái lái xế xịn cực chất nữa chứ nhỉ? Hay anh đang chỉ cần một cái mác là một cô nàng vừa sành điệu, vừa hiện đại lại rất chất khi đi Porsche Panamera để giương oai là đủ rồi? 

Chia sẻ