BÀI GỐC 33 tuổi, những cô gái tự lái xế xịn trên 2 tỷ mới là "gu" của tôi

33 tuổi, những cô gái tự lái xế xịn trên 2 tỷ mới là "gu" của tôi

Người tôi yêu hiện tại cũng là một cô nàng lái xế xịn. Em đi Porsche Panamera, nhìn rất chất. Ai cũng khen tôi có người yêu vừa sành điệu, vừa hiện đại, vừa thông minh nhưng tôi chưa trói được em thật "chặt" nên sợ mất em lắm.

5 Chia sẻ

Chồng tôi là giám đốc vẫn chỉ đi "xế" đời cũ tồi tàn

,
Chia sẻ

Mấy năm nay dù được vợ nhiều lần động viên, chồng tôi vẫn chưa thay con xe Toyota đời cũ. Mỗi khi thấy vợ bảo: “Anh thay xe đi thôi!” thì anh toàn cười bảo rằng: “Xe nào chẳng là phương tiện đi lại. Anh chỉ cần có cái xe che nắng che mưa là đủ”.

Chào anh chàng mang nhãn hiệu xế xịn BMW với tâm sự: “33 tuổi, những cô gái tự lái xế xịn trên 2 tỉ mới là gu của tôi”!

Sáng qua, khi vừa tới công sở được 1 lúc thì tôi bắt gặp bài tâm sự của bạn. Phải nói rằng, khi đọc bài này, tôi không biết thực sự bạn có đẳng cấp hay giàu có thật như bạn đang khoe mẽ không. Song nếu thực sự như bạn nói, thì cũng có gì đáng khoe lắm đâu.

Đúng như một bạn đọc đã comment phía dưới bài viết của bạn: “Dù có đi xe 4,3,2 hay 0 bánh, thì tôi tin cô gái nào mạnh mẽ thật sự sẽ không bao giờ để mắt đến thể loại công tử bột kiêm ếch ngồi đáy giếng như bạn đâu. Cứ nhìn cách bạn chạy theo người yêu thì biết...”.


Mấy năm nay dù được vợ nhiều lần động viên, anh vẫn chưa thay con xe Toyota đời cũ bằng con xe đời mới (Ảnh minh họa)

Tôi biết, xã hội bây giờ rất nhiều người giàu. Phần đông tôi thấy bây giờ dân mình đi xế hộp khá nhiều. Song đa phần họ đi xế hộp là để phục vụ cho công việc, cho nhu cầu kinh doanh, thường xuyên đi lại công tác tỉnh xa. Trừ một số ít công tử cậu ấm cô chiêu không nằm trong số này. Và tôi đoán không nhầm bạn BMW đây cũng thuộc thành phần công tử như tôi nói trên.

Song bạn ạ, tôi khuyên bạn một câu chân thành là: Sống ở đời hôm nay chẳng biết ngày mai thế nào. Hôm nay có thể bạn là con một đại gia giàu có. Nhưng ai biết sau này đời dâu bể vậy, bạn còn đẳng cấp như vậy được mãi. Thế nên đừng vội chê bai người khác nghèo hèn. Bởi cười người hôm trước, hôm sau người cười bạn ạ.

Chưa tính đến việc, bạn mua con xe vài tỉ ấy của bạn có khi chẳng phải tiền của bạn làm ra. Mà có lẽ bạn vòi vĩnh được từ “ông già” đại gia của bạn. Rồi còn tiền nuôi xe hàng tháng, tôi không biết bạn làm có đủ để nuôi nó không?

Như chồng tôi đây, năm nay anh 37 tuổi và thu nhập một tháng cũng vào khoảng 170 triệu. Thế nhưng, mấy năm nay dù được vợ nhiều lần động viên, anh vẫn chưa thay con xe Toyota đời cũ bằng con xe đời mới. Mỗi khi thấy vợ bảo: “Anh thay xe đi thôi!” thì anh toàn cười bảo rằng: “Xe nào chẳng là phương tiện đi lại. Anh chỉ cần có cái xe che nắng che mưa là đủ”.

Cũng xin nói thêm, chồng tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Anh bảo ngày đi học, cứ nhìn thấy bạn nào nhà giàu hay nhà bạn có điều kiện thì anh lại càng quyết tâm cố gắng học thật giỏi để mong sau này có thể thay đổi được cuộc sống.

Những ngày còn ở kí túc xá sinh viên, mỗi tối thấy mấy thanh niên chạy xe DreamII vào trong ký túc “tán gái” là anh lại ước ao, khát khao bao giờ anh tự có một cái xe như thế.

Cứ thế, khi ra trường, anh cày thật lực. Và sau 10 năm cày và gặp may, anh cũng có nhà, có xe 4 bánh do chính anh tạo ra. Và đến giờ, anh đã là giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân lớn và nắm trong tay số tài sản khá khổng lồ. Trong khi các nhân viên cấp dưới của anh toàn đi xế xịn 1-3 tỉ thì anh nhà tôi vẫn đi con xe Toyota đời cũ tồi tàn chẳng trị giá bao tiền.

Không phải là anh tiết kiệm không muốn mua xe xịn. Thực tế, chồng tôi có thể mua vài con xe trị giá vài tỉ đồng trở lên để đi thay đổi. Nhưng anh bảo đầu tư ấy quá lãng phí. Đành rằng tiền mua ô tô ấy là những đồng tiền do anh tự làm ra. Đành rằng anh có thể tự nuôi xe phù hợp với điều kiện tài chính của bản thân. Song lúc nào anh cũng bảo, con người làm nên cái xe chứ cái xe không làm nên con người.


Trong khi các nhân viên cấp dưới của anh toàn đi xế xịn 1-3 tỉ thì anh nhà tôi vẫn đi con xe Toyota đời cũ tồi tàn chẳng trị giá bao tiền (Ảnh minh họa)

Anh cũng nói rằng, mỗi lần đi công tác vào Nam anh thấy có một thực tế rất khác ở Hà Nội. Đó là vào Nam, anh thấy xe máy xịn và ô tô đắt tiền không nhiều như Hà Nội. Anh bảo anh thích cách sống như vậy hơn. Sao cứ phải đua nhau mua xe xịn, rồi đi thì rón rén, xước chút xót xa như những nhân viên của anh lái xế hộp xịn.

Tóm lại, tôi muốn nói với bạn rằng, bạn có tiền thì có quyền hưởng thụ. Quan trọng là đừng có ăn bám bố mẹ, ăn cướp, lừa đảo, tham nhũng hối lộ để có tiền mua xe. Bởi như vậy, thì dù có ngồi trên xế hộp xịn đến đâu, đẳng cấp đến đâu cũng bị người khác coi thường.

Chia sẻ