BÀI GỐC 33 tuổi, những cô gái tự lái xế xịn trên 2 tỷ mới là "gu" của tôi

33 tuổi, những cô gái tự lái xế xịn trên 2 tỷ mới là "gu" của tôi

Người tôi yêu hiện tại cũng là một cô nàng lái xế xịn. Em đi Porsche Panamera, nhìn rất chất. Ai cũng khen tôi có người yêu vừa sành điệu, vừa hiện đại, vừa thông minh nhưng tôi chưa trói được em thật "chặt" nên sợ mất em lắm.

5 Chia sẻ

Bình luận về anh thích xế xịn và cái "vung" bóng loáng của anh

,
Chia sẻ

Anh BMW à, hãy nghe ý kiến có vẻ nông của tôi để thấy anh BMW đã viết cạn thế nào nhé! Câu chuyện của anh giống chuyện Car story vậy nhỉ: 1 chiếc BMW yêu 1 chiếc Porsche Panamera? Ồ, nếu như vậy thật thì buồn cười thật đấy!

Vô tình đọc bài viết "33 tuổi chỉ thích gái đi xế xịn trên 2 tỷ", tôi chỉ thấy tiếc cho anh - người đàn ông 33 tuổi, đi BMW, giàu có hào hoa mà lại cố xin lời khuyên chỉ để giữ cái "vung" của mình từ 1 diễn đàn có lẽ đã chuẩn bị đủ loại gạch đá dành cho mình, chiếc BMW ạ.

Những điều anh BMW nói vốn dĩ đã là sở thích và quan điểm của riêng anh BMW. Mà đã là quan điểm thì mỗi người mỗi khác, không thể áp đặt lên nhau nên đúng ra tôi không có quyền có ý kiến. Nhưng anh BMW à, xin hãy nghe những suy nghĩ nông của tôi để thấy anh đã viết cạn thế nào nhé!

Anh BMW may mắn hơn tất thảy mọi người vì sinh ra trong gia đình giàu có. Dường như anh BMW có tất cả mọi thứ xa hoa, siêu xịn, siêu sang trên đời. Nhưng xin hỏi anh BMW: tất cả những thứ anh đã từng có và đang có là do anh BMW làm ra hay chỉ là mè nheo xin xỏ của bố mẹ? 


Chuyện mấy chiếc xế xịn của anh sao giống câu chuyện Car story vậy nhỉ: 1 chiếc BMW yêu 1 chiếc Porsche Panamera. Ồ, nếu như vậy thật thì buồn cười thật đấy! (Ảnh minh họa)

Vì nếu anh BMW đã 1 lần tự mình tạo nên những thứ đó thì anh BMW sẽ không đưa ra những nhận xét "có phần hạ thấp chính nhân phẩm của mình" về những cô gái đi xe Vespa, SH hay những cô gái đi những xe máy cà tàng lùm xùm với những cái khẩu trang vướng víu như thế. 

Anh đâu có biết đa số những cô gái đó đã làm việc vất vả. Họ cũng xinh đẹp, cá tính, độc lập. Và những cái xe họ đi mà anh BMW cho là hạ cấp đó họ đã mua bằng chính sức lao động và tri thức của họ, chứ không xin xỏ ai mua cho.

Tôi không rõ là anh BMW có làm việc hay không. Nhưng nếu có, tôi hy vọng anh BMW chỉ nên làm việc với những người giống anh BMW ở chính cái giếng của anh BMW thôi. Chứ bên ngoài này hầu hết chúng tôi có lẽ chỉ mang lại cho anh cái ánh nhìn mai mỉa. Không phải vì ghen tỵ với anh BMW hay xem thường anh BMW mà vì chúng tôi khác với cái "đẳng cấp của anh BMW lắm". Thế đấy.

Mà tôi thật sự không hiểu rõ lắm 2 từ " đẳng cấp" mà anh BMW nhắc đi nhắc lại trong bài viết của mình. Phải chăng đẳng cấp là được phủ nhiều tiền, là đẹp, là sang trọng, quý phái, là phải có cái mẽ bên ngoài láng cóng như những con xế sang? Không lẽ chỉ có nhiêu đó thôi mà cũng tạo nên "đẳng cấp" của anh BMW sao?

Tôi nghĩ: Có lẽ "cái vung Porsche Panamera" mà đọc được bài viết của anh sẽ đá anh bay sang 1 bên để đến với 1 con xế siêu sang khác. Bởi vì nàng nhận ra anh BMW không cùng "đẳng cấp" với nàng. Cũng xin nói thêm, cái mục đích xin lời khuyên của anh BMW xem như thất bại thảm hại rồi. Ở đây sẽ chẳng có chủ sở hữu của cái xế sang nào vừa bản lĩnh vừa xinh đẹp lại để tâm cho anh lời khuyên đâu.

Tôi thấy băn khoăn là anh BMW yêu con xe xịn cùng cái vẻ bóng loáng bên ngoài của Chiếc Porsche Panamera hay là yêu chính con người và tính cách của "cái vung" mà Anh BMW đang cố gìn giữ? Nói đến đây sao giống câu chuyện Car story vậy nhỉ: 1 chiếc BMW yêu 1 chiếc Porsche Panamera. Ồ, nếu như vậy thật thì buồn cười thật đấy!

Tôi không có quyền phán xét về những suy nghĩ chân thành của anh BMW qua bài viết này, vì làm như thế tôi cũng chẳng khác gì anh BMW. Quan trọng hơn là tôi không chung cái đẳng cấp của anh BMW nên không thể có ý kiến (Anh BMW mà biết thu nhập, cái xe tôi đang đi và xuất thân của tôi lại cười khinh vì khác đẳng cấp. Nhưng hạnh phúc mà tôi đang có anh sẽ chẳng bao giờ có thể được 1 lần nếm trải). Tôi chỉ muốn anh BMW biết rõ là "Con người mới làm nên giá trị của cái xe, chứ cái xe thì không thể tạo nên 1 con người. Nó chỉ là value added thêm thôi".

Tôi chỉ muốn anh BMW biết rõ là "Con người mới làm nên giá trị của cái xe, chứ cái xe thì không thể tạo nên 1 con người. Nó chỉ là value added thêm thôi". (Ảnh minh họa)

Sau cùng, tôi cũng muốn anh BMW hiểu 1 điều là phụ nữ thời bây giờ không những xinh đẹp, giỏi giang chu toàn mà còn rất độc lập và mãnh mẽ. Nếu anh không suy nghĩ lại chiến lược gìn giữ "cái vung" của anh, thì anh nên chuẩn bị tâm lý tìm mua 1 con xế sang khác đi là vừa. 

Vì phụ nữ chúng tôi (bao gồm cả "cái vung" của anh BMW) đã có đủ những mối quan tâm rồi. Chúng tôi chỉ còn rất ít thời gian và tâm trí dành cho đàn ông. Mà cỡ đẳng cấp như anh BMW thì cơ hội chẳng là bao hay phải nói là không bao giờ có cơ hội.

Chúc anh BMW mau chóng thành công và có "cái vung" của chính mình!

Chia sẻ