BÀI GỐC Chồng tôi gặp lại mối tình đầu...

Chồng tôi gặp lại mối tình đầu...

Sau tất cả những hi sinh, những nỗ lực tha thứ và hàn gắn của tôi, anh quyết định li hôn, để lại trong tôi khoảng trống quá lớn. Tôi phải làm thế nào để tiếp tục sống ???

5 Chia sẻ

Ly hôn! Tránh mãi cũng có được đâu...

,
Chia sẻ

(aFamily) - Vợ chồng đã hết duyên nợ rồi thì muốn níu kéo cũng không được. Mà khi đàn ông hết yêu, họ cạn tình lắm chị ơi...

Chị Hồng thân mến!


Đọc tâm sự của chị mà tôi thấy thương cái phận đàn bà mình quá,. Trước khi chồng ngoại tình ai cũng nghĩ nếu chuyện này xảy ra thì mình sẽ li hôn ngay không nuối tiếc. Nhưng sự thực thì không đơn giản thế đâu, tôi cũng đã trải qua những phút đau đớn, dằn vặt ấy. Tôi cũng tha thứ cho anh ta nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ, sự nghi ngờ bất an vẫn tiếp tục ngự trị. Rồi ngựa quen đường cũ, anh ta lại tiếp tục đi với người đàn bà khác, có lẽ anh ta nghĩ tôi yêu anh ta thế nhất định sẽ lại tha thứ tất cả. Tiếp tục cuộc sống này tôi không thể nào chịu nổi, lúc nào cũng thấy gượng gạo, mệt mỏi và mỗi ngày đều phát sinh mâu thuẫn.

 

Chị Hồng ạ, khi chị giãi bày tâm sự được thế này sẽ tốt hơn nhiều. Giờ chị đang tổn thương nên cứ trải lòng cho nhẹ bớt, đừng suy nghĩ về chồng và người thứ ba kia để cho lòng thanh thản, bình tĩnh đã. Khi có thời gian bình tâm chị sẽ có quyết định sáng suốt nhất.

 

Có điều, khi đã bình tâm lại tôi cũng mong chị có thể suy nghĩ kì vì dù thế nào tôi cũng rất muốn khuyên chị nên li dị, tôi cũng đã rất khó khăn mới có được quyết định này. Khi người đàn ông đã hết yêu thì họ đối xử với mình cạn tình lắm. Chị hãy nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng nhẽ lại do người thứ ba kia quyết định, chẳng nhẽ mình lại đau khổ để họ sung sướng. Chị cố lên nhé, hạnh phúc phụ thuộc vào mình mà, quên đi quá khứ buồn, lật trang mới và sống hạnh phúc cho riêng mình. Giờ tôi cũng đã bắt đầu một cuốc sống độc lập, thấy rất ổn, nhẹ nhõm hơn.

 

Hãy cười thật nhiều vì mình dù sao mình là người quyết định thái độ của bản thân với cuộc sống chị ạ!
Thu Lan

Chia sẻ