Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội "có một không hai" tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường "năn nỉ" khách ăn uống miễn phí

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bánh mì miễn phí, khăn lạnh miễn phí, vá xe miễn phí và tình người thì... "phung phí". Đó là những điều khiến du khách phải ngỡ ngàng khi đến với lễ hội Rằm tháng Giêng tại chùa Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Ghi nhận trong sáng 2/3 (tức ngày Rằm tháng Giêng âm lịch), ngay từ khu vực ngã tư Chợ Đình (Đại lộ Bình Dương), rất nhiều tấm bảng "nước suối miễn phí cho người đi lễ chùa Bà Thiên Hậu" được dựng lên kèm theo những thùng đồ uống ướp lạnh tươi mát phía sau.

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 1.

Đến với lễ hội chùa Bà Bình Dương toàn dịch vụ "miễn phí".

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 2.

Ai cũng được tiếp đón ân cần, niềm nở.

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 3.

Họ phát nước suối đại trà mà không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo.

Khách chỉ cần chạy đến chìa tay ra thì người đứng đó đã vui vẻ mang nước ra tận nơi kèm cái cười ngọt lịm, không cần phải chứng minh mình có là người đi viếng chùa hay không.

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 4.

Khách từ phương xa có được những chai nước suối rất mát lòng.

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 5.

Với người Bình Dương, giúp khách đi lễ chùa vui thoải mái, an toàn cũng là niềm vui của họ.

Nhưng sôi động nhất phải là khu vực xung quanh chùa Bà, dốc ngã 6 đường Bác sĩ Yersin (TP Thủ Dầu Một). Tại đây có đủ loại dịch vụ miễn phí. Ngay đầu dốc, các thành viên của một phòng khám y khoa đã chia sẵn những bao khẩu trang nhỏ để khách phương xa có thể chống được phần nào cái ngột ngạt, oi bức của tiết trời phương nam. Sau đó, họ lại được phát những chai nước suối miễn phí.

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 6.

Ngoài ăn uống, nơi đây còn có vá xe miễn phí.

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 7.

Những tấm biển thế này đầy ắp tại thành phố Thủ Dầu Một trong ngày Rằm tháng Giêng.

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 8.

"Của cho không bằng cách cho", họ trao tận tay đồ ăn thức uống cho khách thập phương rất ân cần.

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 9.

Tại khu vực chợ Thủ Dầu Một, rất nhiều hàng quán đã tổ chức phát thức ăn cho người đi đường từ nhiều năm trước.

Nếu còn e ngại thì ngay lưng chừng dốc, những tình nguyện viên của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã ùa ra chờ sẵn, chạy đến mời bạn những ổ bánh mì chay còn thơm mùi bột. Thành viên của hội cho biết, năm nay hội làm 1.700 ổ bánh mì chai và 5.000 chai nước suối để phát cho khách thập phương. Trước đó từ 5 giờ sáng, hội cũng đã vào bệnh viện tỉnh phát bánh và nước cho bệnh nhân nghèo.

Còn gia đình chị Trần Ngọc Hà cũng làm 2.500 ổ bánh mì chay để phục vụ cho khách đi lễ chùa. Chị nói: "Mình thực hiện việc này đã 6 năm rồi. Để vui thôi, thấy bà con từ xa làm lụng vất vả cả năm đi chùa cầu an rất mệt, nếu mà gặp chặt chém thì sao chịu nổi".

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 10.

Dịch vụ vệ sinh công cộng hoàn toàn miễn phí.

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 11.

Phát khẩu trang miễn phí.

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 12.

Những bà ve chai cũng được vui chung khi có một ngày bội thu.

Đó cũng là suy nghĩ của gia đình chị Huỳnh Thị Thu Trúc (45 tuổi), khi họ chuẩn bị 3.000 ổ bánh mì và 600 chai nước chờ sẵn. Thấy ai chạy ngang qua, họ sà ngay ra để mời ăn, thậm chí còn bỏ thời gian giải thích cho những ai sợ bị "hố".

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 13.

Các thành viên của Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương tự bỏ tiền túi quyên góp để thực hiện chương trình phát đồ ăn thức uống miễn phí.

Không những vậy, ban tổ chức lễ hội chùa Bà Thiên Hậu còn đặt sẵn những điểm vá xe miễn phí cũng như túc trực lực lượng an ninh rà soát những thành phần trà trộn vào với ý đồ xấu. Cách đó ít ngày, đội SBC Bình Dương cũng đã phát hiện thành công những trường hợp giả nhà sư vào bán nhang, khất thực lừa đảo người dân đi chùa.

Kỳ lạ đến ngỡ ngàng lễ hội có một không hai tại Bình Dương: Chạy ra giữa đường năn nỉ khách ăn uống miễn phí - Ảnh 14.

Đây thực sự là một nét đẹp đáng trân trọng của lễ hội chùa Bà ở Bình Dương.

Có thể nói, người dân khi đến Bình Dương dịp Rằm tháng Giêng thực sự rất yên tâm.

Từ giờ cho đến chiều khi diễn ra hoạt động rước cộ Bà, những dịch vụ miễn phí sẽ còn được người Bình Dương đem ra đãi khách.

Chia sẻ